Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

VÀNG THU_Thơ PTMinhHưng - Thu Vàng - CungTiến - TNP & BP -






PA100105Dzung

Vàng Thu.

Rừng thu vắng lặng, lá vàng rơi,
Xào xạc lá khô, những ngậm ngùi,
Lạc bước chiều thu tìm hư ảnh,
Hay mơ ngày cũ đã chung đôi.
*
Bao thu nhặt lá vàng ngõ trước,
Chắt chiu kỷ niệm dẫu xa vời,
Nhìn lá bay bay chiều gió cuốn,
Hiu hắt lòng - Tình đã phai phôi.
*
Ai bảo lòng người - Chiếc lá rơi,
Gió vô tình cuốn, mịt mù khơi,
Chiều thu nhung nhớ bên thềm cũ,
Tìm đâu, tình hun hút, cuối trời.
*
Rừng thu vàng lá, buồn lê thê,
Bâng khuâng, một bóng mãi đi-về...  
Anh hỡi, có nghe Thu  vẫy gọi,
Mơ một ngày, tình ấm áp, đam mê!

Phạm thị Minh Hưng.
**

Cảnh thu các bạn chụp rồi
Gió thu xin hãy đón tôi theo cùng
ĐỗQuýBái

GỬI GIÓ HEO MAY

Heo may, Nữ Chúa của muôn thu
Dừng lại xin dừng gót lãng du
Nhớ quyện hồn ta theo với nhé !
Cho ta chung hưởng thú sông hồ ...

Ta sẽ theo nàng đi khắp nơi .
Cùng nhau khăng khít chín phương  trời
Thả hồn bay bổng vào vô tận .
Nữ Chúa Heo May nữ chúa ơi !

Ta sẽ cùng nàng ngự giữa rừng
Để nghe đàn suối trổi tưng bừng
Và nghe rạo rực trong lòng lá
Nhạc khúc vàng thu nở ngập ngừng .

Ta sẽ vì ai hái lá phong

Trải làm nệm gấm dưới trăng trong .
Cùng nhau tận hưởng đêm huyền hoặc .
Lắng tiếng thời gian đếm nhớ mong

Ta sẽ cùng nàng tới đại dương
Ngắm xem hoa biển tự muôn phương
Xô về thắm đượm tình mây nước
Vờn mảnh trăng ngà lộng bóng gương

Cùng nhau ta sẽ tới cung trăng
San sẻ cô đơn với chị Hằng ,
Khuyên ả Thường Nga vui vẻ lại .
Thêm phần diễm ả buổi hoa đăng

Rồi ta đi thăm hết mọi nhà !
Thăm muôn loài cúc chĩu đầy hoa .
Thăm bao chinh phụ trong phòng lạnh
Mơ bóng người yêu tận ải xa

Ta sẽ làm thơ cho nàng ngâm
Những vầm tuyệt diệu sẽ muôn năm
Vang vang in đậm vào "Cô Tịch "
Xót kẻ lỡ làng mộng gối chăn

Ta sẽ hôn lên má mọi người
Nhất là trên những cập mơi tươi
Của bao thiếu nữ đang xuân sắc
Mơ bóng xe hoa miệng mỉm cười ...

Cuối thác đầu ghềnh ,Nữ Chú Ơi !
Ta đem  tin yêu cho muôn đời !
Kim phong hiu hắt khơi nguồn đạo
Ngày tháng tiêu dao thuận mệnh trời !

LTĐQB

*****
Nỗi Buồn Đêm Trăng-HoaSơn-LêMinhLuân


Phong Cảnh Mùa Thu.

Trinh Huynh.

http://my.opera.com/Milano1/albums/slideshow/?album=4753432


*****
 

Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?
Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày?
Giờ một mình anh, lẻ bước trong sương mai
Người tình còn đâu, chỉ đớn đau con tim
Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn
Biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người
Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi
Lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly
Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây
Khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi
Trời buồn tình ngâu trời đem bão tố
Mưa tuôn thành dòng thuận gió biển Đông
Tình buồn tình xa, tình không mờ xóa
Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông.




Không có nhận xét nào: