Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

XA CÁCH



XA CÁCH
(-& Bài Thơ viết dùm Cựu HS 
của Thầy Chung Phước Khánh)

Thầy sắp về nhà mãi phương Tây
Khung trời xa thẳm, mịt mù mây
Ban Mê gặp gỡ bao kỷ niệm
Hoa trắng cà phê sao ngất ngây...!

Hôm nay đưa tiễn ...Quán Hương Cau
Sài Gòn gần Tết bỗng mưa mau
Trời mưa cũng ngậm ngùi chia sẻ
Xa cách không gian nửa địa cầu...!

Thầy nói rằng Thầy luôn thương nhớ
Lũ học trò bé nhỏ ngày xưa
Mãi mãi...Tình Thầy-Trò gắn bó
Tình như hoa, thơm ngát mộng mơ...

Xót thương đời nổi trôi long đong
Lời Thầy ghi khắc, giữ trong lòng
Dẫu có xa xôi ngàn cách trở,
Tình vẫn còn nguyên nỗi nhớ mong!

Phạm Thị Minh-Hưng