Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

CÀ PHÊ ĐEN


CÀ PHÊ ĐEN

Anh đang khuấy ly cà phê chát đắng
Nhớ hay quên vị ngọt của hương xưa
Thu đi rồi nụ cười giờ xa vắng
Tình héo hon xa tít tắp trời mơ

Mưa vẫn rơi rơi lạnh lùng sướt mướt
Ly cà phê sóng sánh một màu đen
Hồn bơ vơ và mây xam xám lạ
Con đường chiều vắng vẻ chẳng ai qua!

Tìm nơi đâu nắng thu vàng óng ả
Thu hững hờ xa chẳng biết vấn vương
Giọt cà phê đen không chút ngọt đường
Tình câm lặng... có còn ngày gặp gỡ?

Mùa đông ơi, có về đừng buốt giá
Chiều bâng khuâng níu kéo bước hoàng hôn
Dấu tình xưa giờ nhạt nhoà sầu muộn
Nhớ nhung hoài môi mắt thuở nồng hương...

Phạm Thị Minh-Hưng
(Cảm tác hình ảnh ly cà phê đen của DTD_Bmt)
SG-T5-05/01/2017-12g15'.


MỘT MÌNH CHIỀU CUỐI NĂM



NỖI BUỒN CHIỀU...

Hôm nay chiều cuối năm
Tình lặng lẽ xa xăm
Còn đâu ngày yêu dấu
Chiều mưa rơi âm thầm...

Xa rồi ngày yêu cũ
Tình bỗng chốc bơ vơ
Nói chi lời tiếc nuối
Tình xa xôi hững hờ!

Chiều cuối năm mười sáu (2016)
Nỗi sầu nào chơi vơi
Hắt hiu đời trống trải
Mưa nắng tình rớt rơi

Chợt tìm về ảo mộng
Những ngày yêu héo mòn
Tình trăm năm vụn vỡ
Bàng hoàng tím mắt nâu!...

Phạm Thị Minh-Hưng
(Xót xa cho tình em & viết cho Em)
SG-8g30'-CN-01/01/2017.


GIỌT MƯA BUỒN - TÌNH BƠ VƠ


GIỌT MƯA BUỒN

Chiều nay mưa tí tách rơi rơi
Mưa rạt rào mưa mãi không thôi
Trời mưa to thế sao em tới
Ta một mình với nỗi đơn côi...

Tiếng đàn cùng tiếng hát vang xa
Nghe như từng nỗi nhớ nhạt nhoà
Mưa rơi không ngớt ngoài sân vắng
Hiu hắt giọt-buồn-vô-cớ xót xa!

Ơ hay ta chẳng nhớ nhung ai
Tại mưa gieo rắc nỗi ai hoài
Tại mưa rỉ rả sầu ai oán
Để hồn ta rơi-rụng-những-bi-ai!

Ở đâu nghe một tiếng thở dài
Cõi tình héo hắt những tàn phai
Đã cuối thu rồi đông đang tới
Tình hỡi, chiều buồn mưa tả tơi!

Phạm Thị Minh-Hưng
SG-12g15'-T7-10/12/2016.

&

TÌNH BƠ VƠ

Say mê đắm đuối những vần thơ
Tình vui mộng đẹp chỉ là mơ
Dại khờ ôm mảnh tình vuông* đợi
Diễm tuyệt buông lơi mấy tứ thơ

Heo may xào xạc chân ai đó
Thu đã xa rồi tiếc ngẩn ngơ
Mờ mịt đông sang chiều giá lạnh
Ai biết chăng ai,...Tình bơ vơ!

Bâng khuâng lại dệt những vần thơ
Hờ hững ai đâu đợi với chờ
Mộng mị chơi vơi mình với bóng
Tình hỡi cớ sao..đời bơ vơ?

Phạm Thị Minh-Hưng.
SG-T6-23/12/2016
(*mảnh tình vuông=máy tính hay ipad)