Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

TÌNH BIỂN

 TÌNH BIỂN
   Biển vắng âm thầm lớp sóng xô
Âm vang tiếng vọng cõi mơ hồ
Tràn dâng bọt trắng hôn bờ cát
Náo nức ngàn năm chẳng hững hờ. 
   Có biết tình xanh như biển sóng
Nào hay mộng ảo kết vần thơ
Tình ta biển rộng mênh mông quá
Mãi khát khao tình nhớ mộng mơ
    Phạm Thị Minh Hưng.
&
Ảnh đẹp trên Fb của Thatcher Thanh Nam.



THẢO NGUYÊN

Thảo nguyên!

Thảo nguyên bao la
Một mầu xanh mát dịu chạy dài tới chân trời
Chiều tà êm ái
Mây trắng lững lờ trôi
Đồi cỏ lung linh màu nắng ngọc
Mênh mông sóng lụa hoa vàng
Theo làn gió thoảng mơn man, mơn man …
Trời thênh thang, Đất thênh thang
Lòng ta phơi phới, hân hoan
Nâng chén rượu, cười vang:
Thảo nguyên ơi, ta đã về rồi đây
Từ nơi hải giác, thiên nhai
Qua bao rừng núi,
Phố thị đông người
Ta đã về rồi
Về với thảo nguyên của ta,

Thảo nguyên của ta ơi !
Vùng đất hiền hòa những chân tình thắm thiết
Ta lạc mất nhau từ thuở ngàn xưa
Khi bước lãng du mê đắm chốn kinh kỳ
Bỏ lại sau lưng một vòm trời cao rộng …
Rồi hôm nay, thời gian như ngưng lại
Mây nhẹ trôi ... giữa hồ nuớc long lanh ...
Lòng Đất Mẹ ngọt ngào tươi cỏ mới
Vời vợi hương thơm những cánh đồng hoa
Nghe thiên nhiên vào Diệu Khúc Sinh Ca
Nghe lòng thênh thang cùng Thảo Nguyên Bao La ...
      Vương Thanh.


Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

GIẤU

GIẤU 
   Lối mộng em qua nắng trải vàng
Hàng cây lá đổ gió xôn xang
Lá rơi lặng lẽ trên vai nhỏ
Đón bước em, tình vương vấn  mang
   Có lỗi gì đâu mà cắc cớ 
Theo em bước nhỏ mỗi chiều tan
Vần thơ ấp ủ vào trang vở
Giấu kín tình thư, mộng dở dang!
   PTMinh-Hưng.



EM ĐẾN


Em Đến

    Em đến cho đời thắm sắc hương
Cánh hoa hàm tiếu nở trong vườn
Nồng nàn sương sớm hôn cành biếc
Gió nhẹ mơ màng đón chút hương
    Lảnh lót tiếng chim mừng nắng mới
Bâng khuâng điệu nhạc nốt sầu vương
Kiêu sa gót ngọc Ngày em đến
Tình chợt xanh màu, ngát phấn hương!
        PTMinh-Hưng.