Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

GÁNH HÀNG HOA


Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...

Phạm Thị Minh-Hưng.


Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương
&

Thơ:
Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương
&
Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...


Phạm Thị Minh-Hưng
&
https://canhlantrang.blogspot.com/2014/10/canh-mua-thu-o-badland-caledon-canada.html?m=0

CẢNH MÙA THU Ở BADLAND & CALEDON - Canada

Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương

Em từ chân núi bước ra
Không gian thắm sắc, dáng hoa mượt mà
Có ai ngóng đợi em qua
Hoàng hôn nhạt nắng la đà nhớ mong.. 
MH.
Hay là:

Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...
Minh-HưngPT














 







Ảnh Áo Tím & PH-NTH.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

SẮC KHÔNG & NHƯ SỢI SẮC KHÔNG



Thơ & Thơ Cảm tác

SẮC KHÔNG
_Thơ Hư Vô

Em về
ngọn nến lung linh gió
Trải xuống vô cùng sợi sắc
không
Đưa tay khuấy bóng em
thành khói
Cõi vô biên nở vội đóa hồng.



Bàng hoàng ta hất tung
giấc mộng
Vẫn thấy em
còn giữa mênh mông
Hồn phách chia lìa đêm lạnh
cóng
Thật có em,
Có thật ta không?



Hư Vô

*

Thơ Cảm Tác_

SẮC KHÔNG
_Thơ PTMinh-Hưng

Sắc không một cõi hư vô
Lạc vào thoáng mộng lững lờ chiêm bao
Tìm đâu bờ bến hư hao
Giật mình hồn chợt xanh xao lạnh lùng

Chỉ là ánh nến mông lung

Chập chờn dáng ngọc, ngập ngừng bước hoa
Sầu tôi giữa mộng nhạt nhòa
Sắc không rớt xuống, tình xa hững hờ...

Phạm Thị Minh-Hưng.
*
như sợi sắc không

em cầm sợi nắng sắc không
rẩy lên chút nước cầu vồng hiện ra
hân hoan anh đến lân la
đỏ, xanh, vàng, tím lỡ đà hụt chân

em cầm một đám phù vân
thả bay trong gió trắng ngần trời mưa
trời mưa thì mặc trời mưa
tím, vàng, xanh, đỏ cho vừa lòng nhau

6/2002
Trần Thụ Ân

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

NỖI NHỚ CHIỀU THU _SƯƠNG THU_MÙA THU SẮP ĐẾN



NỖI NHỚ CHIỀU THU


Thu đến mang muôn ngàn nỗi nhớ
Thu đong đầy tiếc nuối ngu ngơ
Chiều lá đổ lặng lẽ bơ vơ
Sương thu mỏng hắt hiu hững hờ

Nắng mong manh mây mù lối cũ
Hoa tàn cỏ úa lòng hoang vu
Khung trời xám, phủ mờ sương khói
Thu vàng phai nào có ai ngờ...

Thương lắm chiếc lá xanh mơn mởn
Đóa hồng nhung nồng ngát hương say
Mơ bước chân ai thời gấm lụa
Chỉ nghe tiếng lá xạc xào lay...

Sao mãi mơ hoài bóng trăng xa
Rừng thu ướt đẫm lớp sương sa
Chiều nay ngõ vắng thênh thang quá
Một mình đếm bước tiếc xuân qua....
Phạm Thị Minh-Hưng
*

2014-10-15 17:54 GMT+07:00 Chieu Le 

SƯƠNG THU

Thu đến bao giờ thế hở Thu?
Tự dưng một sớm có sương mù
Ẩn hiện gần xa đồi cùng núi
Lá vàng rơi thung lủng âm u

Thu đến! Ban ngày như ngắn hơn
Chậm thấy bình minh, sớm hoàng hôn
Buổi tối tắt đèn đi ngủ sớm
Mộng mơ dài sưởi ấm tâm hồn

Thu đến, tiết trời chưa lạnh lắm
Nếu có người ôm, ngủ rất ngon
Mộng nếu không vàng thì cũng thắm
Và giấc Nam Kha sẽ thật tròn

Thu đến ru hồn ai đắm mê
Đêm dài đồi cỏ mượt sum sê
Níu giữ chân ai con dốc láng
Dạ yến tàn trăng chẳng cho về

Vuốt má chào nhau dạo chớm Thu
Đường về quen lối cỏ êm ru
Cảm giác chập chờn lòng vương vấn
Sương đã gần trưa vẫn còn mù

Ó Biển 227 LC



2014-10-14 2:59 GMT-04:00 'Nhu Nguyet'


Mùa thu sắp đến

Mùa thu sắp đến anh có hay
Tiếng nhạc não buồn nghe say say
Mùa thu vàng vọt buồn lây lất
Trời mưa lất phất nhớ nhung đầy

Mùa thu chưa đến hay đã đến
Cỏ cây hoa lá gió mây sầu
Âm thanh thánh thót chiều mưa gió
Chiếc lá vàng bay theo gió bay

Mùa thu à… em yêu  thu ghê
Yêu ánh trăng thu, yêu cúc vàng
Yêu mây xám ngắt, chiều hiu hắt
Cây khẳng khiu gầy, lá ủ ê

Mùa thu tình lắm thơ mộng lắm
Nên khiến anh yêu em mùa thu
Mình đi dạo đạp lá vàng xào xạc
Trời mây bàng bạc gió nhẹ nhàng

Thu ơi sao thu quá lạnh lùng
Lá vẫn cứ rơi, mưa vẫn rớt
Cúc vẫn vàng tươi, trăng lung linh
Có biết đâu lòng tôi bão nỗi
Thôi rồi trôi mất chuyện tình tôi

Thu năm nay chắc dài lê thê
Một thuở đam mê đã không còn
Ngồi đây nhớ lại thu năm ấy
Mắt nhòa mờ lệ nào ai hay

Như Nguyt