Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

TÌNH MA NỮ





TÌNH MA NỮ

Em loài Ma Nữ chẳng mong chờ
Mà sao quấn quýt mãi trong mơ
Ta đang thoi thóp tìm hơi thở
Hình bóng em sao cứ vật vờ...

Ngu ngơ ta dệt mấy vần thơ
Lời thơ dấu ái tự bao giờ
Tình ta mộng mị, tình hư ảo
Em có biết chăng hay hững hờ?

Yêu nữ ơi hồn ta tả tơi
Héo khô rơi rụng lối tình vơi 
Đông sắp sang rồi em có thấu
Lạnh lùng băng giá tuyết rơi rơi...

Em có ước ao giấc mộng vàng
Cùng ta một cõi nắng thênh thang
Ngàn hoa tươi thắm - Tình trong sáng
Nồng nàn ấm áp buổi Xuân sang...
...
Ta giật mình...là ác mộng thôi
Nhìn trăng ma nữ vẫn đang cười...
Áo trắng tóc dài tình mê hoặc
Hồn ta sực tỉnh giấc chơi vơi... 

Phạm Thị Minh-Hưng


Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

THU VÀNG ÁO ĐỎ - Thu Sang


Thu vàng Áo đỏ

Em tôi có phải giai nhân
Long lanh mắt biếc - ngại ngần tình ai
Nhớ nhung xao xuyến canh dài,
Em ngôi sao tỏ, vóc mai mộng thường...

Kìa Em một nhánh thiên hương
Thu về duyên dáng vấn vương lá vàng,
Áo em đỏ thắm nồng nàn
Hoàng hôn xuống thấp mơ màng giấc hoa

Bóng em mộng mị nhạt nhòa
Em xa xôi lắm tình qua bẽ bàng 
Mưa nguồn biển sóng băn khoăn
Mây trôi tím nhớ gởi ngàn dấu yêu...

Theo em thuở ấy bên chiều,
Hai tà áo lộng, phiêu diêu mộng tình,
Để tôi ấp ủ bóng hình,
Vàng thu lá rụng...lặng thinh đắm sầu...

Em ơi có ghé về đâu
Nhớ cho đi với, tình đầu nặng mang...

Phạm Thị Minh-Hưng.
*
Thu Sang: