Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

EM XƯA
























EM XƯA

Em tôi tóc xỏa ngang vai
Bay theo gió lộng cho dài nhớ mong
Đôi tà áo lụa trắng trong
Ai về mơ giấc tình hồng mênh mang

Tình ơi tình có muộn màng
Thu về rơi rắc lá vàng sầu khơi
Hồn lênh đênh những chơi vơi
Nhớ thương bóng dáng ai vời vợi xa...

Chiều buồn mưa đổ nhạt nhòa
Mưa giăng ngõ vắng xót xa tình sầu
Tháng năm nào có mưa ngâu
Sao tình đôi ngả mộng đầu vấn vương

Tìm đâu một thoáng môi hôn
Tình ơi tháng nhớ ngày thương hững hờ 
Mình tôi một cõi bơ vơ
Dệt bao mộng ước tình mơ lỡ làng!

Phạm Thị Minh-Hưng.
(Bài thơ viết cho em.)

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

ÔNG OBAMA... ƠI!


































ÔNG OBAMA ƠI!
...
Chiều nay tự dưng tôi rất buồn
Từ khi Ô tạm biệt lên đường
Ô vẫy tay chào tôi rớm lệ
Làm sao còn nữa... những thân thương...!

Ô đến rồi đi một sớm chiều
Thời gian ngần ấy có bao nhiêu
Lời Ô nhắn nhủ còn vang vọng
Chân tình đầm ấm biết bao điều

Nhớ nụ cười tươi dáng cao cao
Sài Gòn rộn rã phút đón chào
Ô đến thoảng qua - Cơn gió mát,
Lay động lòng người, lấp lánh ánh sao!

Ô đến rồi đi nắng hắt hiu
Mình tôi buồn thơ thẩn bên chiều
Rừng vàng biển bạc giờ tan tác
Hồn tôi chới với bước cô liêu...

Nửa vòng trái đất quá xa xôi
Dẫu chỉ là mơ cũng ngậm ngùi
Biết đến bao giờ tôi gặp lại
Bơ vơ, buồn...Giấc ngủ chơi vơi!

Phạm Thị Minh-Hưng
SG-4:45PM-26/5/2016

CON YÊU MẸ BẰNG ÔNG TRỜI


https://mail.google.com/mail/u/0/s/?view=att&th=154fc58124ccc99e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_iosirs7d0&safe=1&zw