Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

NHẶT LÁ MAI



NHẶT LÁ MAI.

Mừng Xuân trẩy lá những cành mai
Héo úa bay theo gió lạnh đầy
Nụ nhỏ xinh xinh xanh mướt lộc
Chào Xuân nở rộ đoá hoàng mai
Trông hoa lại nhớ ngày yêu cũ
Ngóng gió âm thầm tiếc mộng phai
Lặng lẽ buồn thương hoài ước mộng
Tình ơi có hiểu thấu lòng ai?

Phạm Thị Minh-Hưng





Hai Lối Mộng

Tác giả: Trúc Phương
Xin giã biệt bạn lòng ơi 
Trao trả môi người cười 
Vì hai lối mộng hai hướng trông 
Mình thương nhau chưa trót 
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời 
Cho dù chưa lần nói... 

Nhưng nếu còn đẹp vì nhau 
Xin nhẹ đi vào sầu 
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu 
Mình chia tay đi nhé 
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng 
Ta dừng nơi bến mộng 


Mời nghe nhạc:
( Theo ý THAI ĐOÀN )
HAI LỐI MỘNG:

Quang Lê:



Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

CON ĐƯỜNG HOA TÍM



CON ĐƯỜNG HOA TÍM

Tím mảnh tình hồng tím nhớ thương 
Từ anh cách biệt Thái Bình Dương 
Nhớ nhung lặng lẽ tình câm nín 
Thương tiếc u hoài những vấn vương 

Nhìn mây bay mỏi đời hoang vắng 
Nghe gió hoài than khúc đoạn trường 
Có bao giờ hỡi anh, về lại 
Đường xưa hoa tím ngọt ngào hương?

Nơi anh tuyết lạnh sắt se lòng
Có nhớ ngày xưa hoa tím không
Hoa cài mái tóc, tình thơ mộng
Ta đã bên nhau bước tình hồng...

Em vẫn đợi chờ trong gió đông
Sài Gòn sắp sửa bước vào xuân
Con đường hoa tím thầm trông ngóng
Người có kịp về đón Tết không?

Phạm Thị Minh-Hưng

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

CÓ KỊP GIẤC XUÂN - ANH CHO EM MÙA XUÂN



Có Kịp Giấc Xuân

Âm thầm lặng lẽ ngóng trông ai
Trời đêm lạnh lẽo gió hiên ngoài 
Chờ đợi ai lòng hoài ước mộng
Nến đỏ rượu hồng với nhớ nhung!

Mùa đông giá rét sắt se lòng
Sao trời ẩn khuất thiếu trăng trong
Khung cửa hững hờ đầy sương phủ
Hồng hoa trước gió cánh rưng rưng...

Có nhớ gì không lời hẹn xưa
Mùa thương ngày cũ đã xa mờ
Xuân hạ thu đông buồn tuyết đổ
Muộn màng - Tình đã chẳng như mơ!

Mùa xuân đang đến thoáng bâng khuâng
Gió khuya xào xạc ngỡ bước chân
Người yêu xa vắng hoài trông ngóng
Tình hỡi có về kịp giấc Xuân?

Phạm Thị Minh-Hưng


KHÚC TANGO MÀU XANH - TANGO TÍM




Khúc tango màu xanh

Ô kìa cả một bầu trời xanh thẳm
Múa long lanh trong đôi mắt em đây
Của khúc tango trỗi tặng ta này
Bằng tất cả màu xanh hoa phấn ấy.

Anh hãy cho em tim yêu nồng cháy
Luôn cả đời anh xin hãy cho em
Ta sống lại chuỗi ngày thật ấm êm
Thời gian sống bên anh quấn quít.

Em nào có còn nghe gì khác
Ngoài bên tai bài hát ngàn xa
Gió vi vu êm ái thiết tha
Tim em đập rộn ràng trong lồng ngực.

Quên tất cả trong phút giây hạnh phúc
Trong vòng tay anh em muốn thiếp đi
Đâu cần gì nghĩ đến điều chi
Cứ như thế với em là quá đủ.

Tango xanh ôi tình ta khiêu vũ
Em bềnh bồng trong giấc ngủ mê say
Mơ là đây em nhẹ bổng bay bay
Thoáng trôi đến một buổi chiều mây tím.

Phan Hạnh.
(Phóng tác theo lời nhạc phẩm 
Le tango bleu của Tino Rossi)
PH-HCA

*








CON ĐƯỜNG HOA TÍM _Bài Hoạ_SẮC TÍM NGÀY XƯA


CON ĐƯỜNG HOA TÍM

Tím mảnh tình hồng tím nhớ thương
Từ anh cách biệt Thái Bình Dương
Nhớ nhung lặng lẽ tình câm nín
Thương tiếc u hoài những vấn vương

Nhìn mây bay mỏi đời hoang vắng
Nghe gió hoài than khúc đoạn trường
Có bao giờ hỡi anh, về lại
Đường xưa hoa tím ngọt ngào hương?

Phạm Thị Minh-Hưng

*
  
SẮC TÍM NGÀY XƯA

Sắc tím gợn từng nỗi luyến thương
Buồn ai rơi rụng ánh tà dương
Tình nồng muôn kiếp còn luôn vấn
Duyên thắm ngàn năm cứ mãi vương
Thục nữ sững sờ so khắc lụn
Thuyền quyên hơ hãi đếm canh trường
Trăng ơi sao nở đành chia nữa
Mà "tím ngày xưa" vẫn ủ hương

nguyễn hữu tân
*
Hôm Qua Về Gió Thổi. Thơ Thanh Dương. Ái Hoa phổ nhạc. Ca sĩ Quốc Duy.