Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

MÂY




Những đám mây cầu vồng hiếm gặp, đẹp huyền ảo

MÂY

Thả hồn theo những áng mây trôi,
Trắng vàng xanh tím ở bên trời
Mây bay gió cuốn mây bay mãi,
Khung trời muôn cảnh sắc mê say.

Mây trắng trời xanh nắng hạ vàng
Phượng hồng rực rỡ, tiếng ve ran,
Chia tay ngày cuối, buồn ngây dại,
Mây tím giăng sầu ...Lệ mắt ai.

Hiu hắt Thu về, mây xám ơi,
Vàng phai sắc lá, úa, chiều rơi,
Tả tơi theo gió heo may lạnh,
Mây sầu, buông phủ lối tình vơi!

Mây hoàng hôn tận cuối chân trời,
Ánh vàng bừng dậy, tiễn ngày vui,
Đêm về chạng vạng, vầng mây tối,
Trăng đến, Trăng ơi, có rạng ngời?

Biển vắng mây buồn, mây xa khơi,
Lang thang cùng cánh gió chơi vơi,
Vẳng nghe biển sóng, tình xao động,
Vang vọng lời - Tình biển mênh mông...

Gió bấc tràn về giữa tháng Đông,
Mây buồn, mây ủ rũ lạnh lùng,
Âm thầm mây tuyết trong băng giá,
Chờ Xuân nắng ấm, đón mây hồng.

Phạm Thị Minh-Hưng
*
Inline image 1
Chân Dung Một Người Đẹp_LC - T3 - 10/6/2014
*

Les Iris - ( Irises ) 
Mây Lang Thang - QBảoPhạm.

VE SẦU ĐÂU



 
 
VE SẦU ĐÂU...
 
Dường như thiếu tiếng ve sầu
Xứ người, phượng vẫn một màu đỏ tươi
Lạ chưa mây nắng cao vời
Vói hoài chưa tới một thời nhớ thương
Hồn thi theo vạn dặm đường
Bạn bè, cửa lớp, sân trường còn đâu
Râm ran nỗi nhớ ve sầu
Học trò giờ đã bạc màu tóc phai
Mấy mươi năm quãng ngắn dài
Lòng sao như vẫn nhớ hoài điểm son
Nhớ ai tà áo eo thon
Mở trang lưu bút đâu còn phượng xưa
Lạy trời thôi nắng, thôi mưa
Cho Xuân với Hạ như chưa trở về
Cho em, tóc vẫn tóc thề
Lén trao cánh phượng ngõ về thơm hương
Dường như tiếng guốc người thương
Trống trường đánh vội, thềm vương áo dài
Tiểu thư Đạt Lý

HƯ ẢO TÌNH RƠI - CHỈ LÀ HƯ KHÔNG



HƯ ẢO TÌNH RƠI

Tình như mộng ảo lạc hư vô
Không gian lắng đọng nỗi mong chờ
Đi tìm lối mộng sầu xa vắng
Mây bay gió thoảng bến hoang vu...

Tìm đâu cho thấy cõi hư vô
Chất ngất biển chiều sóng nhấp nhô
Cát vàng câm nín như ngừng thở
Nửa trái tim khờ bỗng xác xơ!

Làm sao ngăn được giấc ngu ngơ
Bâng khuâng biển nhớ tình bơ vơ
Sóng xanh nước biếc hôn bờ cát
Nghìn năm tình biển mộng và thơ...

Hư ảo tình ơi, cơn mộng du
Biết ai thương nhớ ai hững hờ
Không có - có không - Đời rạn vỡ
Chập chờn ảo ảnh tỉnh hay mơ?
Phạm Thị Minh-Hưng
*
CHỈ LÀ HƯ KHÔNG
Thương thương - ghét ghét xót xa lòng
Chìm đắm lụy phiền - nỗi có không
Đen bạc tình đời còn đó mãi
Rồi ra... cũng chỉ có hư không
Phạm Thị Minh-Hưng-
--**--NHN--
*
CÁNH CHIM VÙNG HOANG DẠI. - 
Nhạc & lời : Từ Công Phụng.
 - Hoà Âm : Hoàng Cung FA
.- Tiếng hát : Đèo Văn Sách - BP .


Lung linh, lung linh, hàng nến long lanh.
Trong đôi mắt Em đầy những ưu tư.
Ôi, đôi mắt buồn dịu vợi.
Tim Tôi cánh chim vùng hoang dại.
Đã thấy trong mắt Em cả một phuơng trời.
Mùa Thu năm nao đã trở lại.
Giòng sông chia ly vẫn biền biệt.
Hồn Em chơi vơi hoài trong dĩ vãng mù khơi.
Bay đi, bay đi từng cánh chim di.
Nghiêng trong mắt Em một thoáng hương xưa.
Em nghe nỗi buồn vời vợi.
Tim Tôi cánh chim vùng hoang dại.
Đã khuất trong mắt Em bằn bặt lối về.
Tuổi thơ ra đi không trở lại.
Và Anh ra đi không trở lại.
Buồn thương cho Em mộng chưa chín tới đã tàn phai.
Có ai tắm đưọc hai lần trên một giòng sông ?.
Mà Em bơi mãi một giòng trong ký ức.
Thu dìu Em về trên những lối rêu xưa.
Lòng hiu hắt, đứng bên bờ thương nhớ.
Nhớ gió Thu sang xôn xao hàng lá xôn xao.
Nghiêng trong mắt Em vàng lá Thu rơi.
Ôi ! Thu đã về gợi sầu.
Tim Tôi cánh chim vùng hoang dại.
Đã thấy trong mắt Em, một mùa Thu tàn.
Ngàn năm mây bay ngang trời rộng.
Mà sao ? tim Em như biển động.
Buồn thương cho Em, mộng chưa chín tới đã tàn phai...//...


https://www.youtube.com/watch?v=CtPFkmpTDxU&feature=em-uploademail
--

Thương thương - ghét ghét xót xa lòng
Rồi ra... cũng chỉ có hư không
>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
Đen bạc tình đời còn đó mãi
Chìm đắm lụy phiền...nỗi có không...
*
Có có - không không nỗi bận lòng
Tình đời sao lắm bước long đong
Thủy chung - Tình hỡi, yêu mà sống 
Để nụ cười tươi thắm thiết hồng.
PTMH.



Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

THƠ BUỒN_- HÌNH ẢNH VUI_CHÍ PHÈO & THỊ NỞ TÂN THỜI_PH-NTH

Hình ảnh: Vọng Nghĩ là bài thơ để vọng nghĩ về một chốn cũ xa xôi trong quá khứ bồi hồi rung cảm ray rứt và về thân phận mình trong buổi xế chiều thơ thẩn trầm tư...
Vọng nghĩ
Quê hương: dòng suối đầu thu
Còn đây: chiếc lá rừng nhu rụng về
Gió đưa giông đẩy muôn bề
Tha hương một kiếp ê chề chiếc thân
Cội nguồn dòng nước sông Ngân
Đưa thân trôi xuống cõi trần gian nan
Trôi theo ngàn hạt cát vàng
Trôi xa, xa mãi trong ngàn chiều buông
Xa quê nghĩa nhớ tình vương
Núi sông cách trở mến thương từng hồi
Còn gì đâu, chút tình thôi
Úa vàng chiếc lá đang trôi vào chiều
Tàn phai, rời rã, liêu xiêu
Quê miên viễn, thân tiêu điều còn đâu!
Phan Hạnh 05/6/2014.


MH Dưới Cội Hoa Vàng_Ảnh PH - N.T.Hoàng
*
Nhờ sự đồng ý của hai bạn, hai người có tâm hồn phóng khoáng cởi mở không chấp nhất chuyện ghép hình đùa vui, chúng ta mới có hình Chí Phèo và Thị Nở nè!

PH - N.T.Hoàng
Ý của Thanh Dương muốn nói là đôi Chí Phèo và Thị Nở của TIẾNG QUÊ hiền và xinh, không giống như hai nhận vật trong truyện ngắn của Nam Cao dữ và xấu. Hai người bạn của chúng ta tự nhiên đã hiền và xinh như vậy rồi, CY khó có thể nào làm cho họ khác được.

Thôi thì đem CY ra giễu luôn cho công bằng nhé!

PH - N.T.Hoàng
*
Công nhận Thị Nở duyên ơi là duyên!!!!
Anh Chí kỳ này sẽ thấy đời tươi hơn 
chắc là thôi không nhậu nữa!!!
Nên gọi là anh CHÍ thôi nhe!!!

Nên thấy hình anh CHÍ này hiền queo
chắc không phá làng phá xóm nữa đâu!!!

 image.png
Thị Nở Minh Hưng ngặt nghẽo cười
Chí Phèo Sơn Ốm rót rượu mời
Tiếng Quê xúm lại ngồi ngắm nghía
Thấm ý cười vang trẹo cả người 

Ó Biển 227 LC-Chieu V Le

Lancaster PA 

*
Phô tô sóp của anh Phan Hạnh
Sắm vai Thị Nở ngộ hết mình, 
Ngặt nghẽo bên Chí Phèo Sơn ốm
Cùng Tiếng Quê...  cười... rộn rã rung rinh...
Thị Nở - Chí Phèo tân thời ...Tháng 6 
Kỷ niệm vui hiếm có ai ơi! 
Cười vang vỡ bụng ... nhưng chớ trẹo người...!
Nhé Ó Biển ơi!
Hihi..hihi_MH.
*
 image.jpeg

ĐIỆU NAM AI


Đêm Buồn Ca Vọng Cổ - Thơ Nguyễn Hà

Đêm vắng lặng nghe tiếng đàn vọng cổ,
Tiếng đàn trầm như thổ lộ niềm riêng,
"Xự Xàng Xê Liu Cống”
 
nỗi muộn phiền,
Nghe buồn quá khi cung đàn ngân tiếng...
 
Tôi gõ nhịp ca theo bài vọng cổ,
Điệu Nam Ai nằng nặng nỗi ưu sầu
Ôi quê nhà nay xa cách đã lâu,
Mà ký ức vẫn đong đầy thuơng nhớ...

Quê huơng hỡi dù cách xa vạn dậm,
Vọng cổ buồn vẫn in đậm hồn tôi,
Âm điệu nào xoa dịu nỗi đơn côi,
Xàng Xê Cống làm lòng tôi tê tái... 

Bao năm tháng tha phương nơi xứ lạ,
Một nỗi niềm canh cánh chỉ lòng ta,
Tiếng song lang vò võ nhịp thiết tha,
Câu vọng cổ gởi về quê yêu dấu...

Nguyễn Hà

 photo 876256d1-a72a-4f87-a0bd-5498c6e2e553_zpsd6b78c6d.jpg

Link: