Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

TÌNH CÓ CÒN XANH - PTMH.

Tình có còn xanh
 - Hình Tình Yêu.
00:48 12 thg 11 2012


Tình có còn xanh.
[ Viết cho những cuộc tình tan vỡ ]


Gặp lại Anh một sớm mùa thu,
Trời buồn se lạnh nắng ơ thờ,
Bao ngày  xa vắng lòng vương vấn
Anh có mừng vui hay hững hờ?
*
Anh hỡi, tình còn gì không anh,
Có còn ấm áp những ngày xanh,
Biển xưa dào dạt, miên man sóng,
Cao nguyên gió lộng, xứ ngàn thông.
*
Thuở ấy bên Anh tình ngất say,
Đà Lạt ngát hoa, mộng vơi đầy,
Em có ngờ đâu tình yêu dấu,
Thành vết thương lòng sao khó phai.
*
Em nhớ mình yêu thương đậm sâu,
Ngọt ngào ngày tháng dấu yêu đầu,
Tin yêu em vội trao tình mộng,
Em lỗi lầm - tình bỗng hư hao!
*
...Anh như cánh bướm lượn vườn hoa,
Bay xa - còn gì nữa, tình ta,
Em rạn vỡ - nát tan một thuở,
Cuối đông buồn, hạnh phúc vời xa.
*
Trách gì nhau, tiếc đời dang dở,
Tiếc cuộc tình, bỗng chốc xanh xao,
Gặp nhau đây sao lòng bỡ ngỡ,
Con bướm vàng và cánh hoa xưa!
*
Thời gian ơi, bao giờ trở lại,
Để cho tôi tiếp nối cung đàn,
Dây đã chùng, âm buồn tê tái,
Còn gì không - dĩ vãng tàn phai?

Phạm Thị Minh-Hưng.


*****




Tình yêu của em có hình gì?
 
http://colmcillesgnsblog9.files.wordpress.com/2012/01/geometric-shapes.jpg
  Thân gửi lại bài thơ.
Hình Tình Yêu
Tình yêu có phải hình vuông
Bốn mùa : bốn cạnh đều luôn nồng nàn
Tình yêu có phải hình thang
Song song qua lối thiên đàng gặp nhau
Có khi tâm tình khác màu
Vẫn rung tim đập dài câu ân tình
Tình yêu tam giác phễu tim ?
Dốc yêu thương chảy vào bình hoa thơm
Màng chi kim chích nỗi buồn
Có khi rỉ máu vết thương xé lòng
Tình yêu có phải hình tròn
Ngàn trùng xa cách bước mòn gặp thôi
Tin yêu rực đỏ bờ môi
Xa xôi tình ới gọi lời về mau
Tình yêu có phải hình bầu
Qua bao sóng gió gãy cầu được sao
Môi cong lời nói ngọt ngào
Cong con sóng vỗ cồn cào nhớ nhung
Tình yêu trái đất đúng không ?
Khi gần cứ ngỡ nửa vòng cách xa
Khi xa sầu nhớ xít xoa
Mong vòng tay ấm chan hòa yêu thương
Tình yêu có lắm ngả đường
Xin em chọn chỗ tôi nương mối tình
Tình yêu lắm dạng nhiều hình
Trong tôi lộng lẫy một mình bóng em
Từng đêm thương nhớ gọi tên
Giấc mơ ngả cánh tay mềm tóc hương
 Trầm Vânlính thủy ,minh họa.






Không có nhận xét nào: