Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

CADAO VỀ CHUỒN CHUỒN


DỌN NHÀ
Ca Dao & Chuồn Chuồn - Lai Hồng - Lê Thị Kim - Mạc Đĩnh Chi - 
08:52 6 thg 10 2012Công khai256 Lượt xem

ảnh.JPG


Ảnh từ IPhone



Gửi quý bạn hiền vài câu đố, ca dao ... về chuồn chuồn
  ...nhặt đó đây.  Tách ra gửi riêng vì mails lòng thòng dài quá .....
LH
=====

Con gì cánh mỏng tựa sa
Tên thì ai gọi cũng ra hai lần
Bay vừa nó báo trời râm
Bay cao: trời nắng, thấp dần: trời mưa


Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay....

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì nắng
mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa ...

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Em đà có chốn, anh đừng vãng lai


Biết đâu là tổ chuồn chuồn
Biết đâu cú đậu, biết đâu lươn nằm

Chuồn chuồn có cánh thì bay
Có thằng ăn trộm (cu Tý) thò tay bắt chuồn


Gió heo may, Chuồn chuồn bay thì bão
Xa xôi dịch lại cho gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chuồn chuồn mắc phải tơ vương,
Nào ai quấn quýt thì thương nhau cùng.
Bớ chuồn chuồn!  Bớ chuồn chuồn!
Sao dưng mày bỗng...chui luồn vào đây?
Ông mà bắt được,biết tay.
Vặt chân bẻ cánh xé phay mày liền!

Chuồn xanh, chuồn đỏ, chuồn vàng.
Bắt được một đống bỗng nàng không ưa.

Hôm nay trời đổ cơn mưa.
Cỏ hoa vừa mọc lưa thưa vài hàng.
Chàng ơi! chàng hỡi! Ới chàng!
Túm được chuồn...ớt, la làng em ưng!
Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao
Chuồn chuồn bay cao, mưa rào lại tạnh.

Chuồn chuồn đạp nước nhởn nhơ
Khá khen bọ ngựa chống xe kiên cường

Ai làm cho dạ em buồn 
Cho con bướm lụy chuồn chuồn lụy theo
Chuồn chuồn mắc phải nhện vương
Đã trót quấn quít thì thương nhau cùng
Lòng em như con chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay


 MacDinhChiReunion.net
=======

Viết Cho Chuồn Chuồn Kim

Tác giả: Lê Thị Kim




Đôi cánh mày bé bỏng
Sao mang nổi bầu trời
Nhỡ mà kỳ giông bão
Núp đâu chuồn kim ơi

Luống cà sang luống bắp
Với con chuồn chuồn kim
Cũng xa bằng hai nước
Biết đâu mà bay lên

Dù đi đây đi đó
Không qua nổi mái nhà
Con chuồn kim đầu ngõ
Như người, đừng đi xa

Trong tình tôi lặng lẽ
Có con chuồn kim bay
Bằng đôi chân sẻ
Tôi đi trên đời này


Tôi đi mà như đậu
Tôi bay mà như đi
Con chuồn kim bờ đậu
Trong tình tôi thầm thì

Những người xa khuất nẻo
Nghìn chân trời trong tay
Làm sao mà nhìn thấy
Một con chuồn kim bay


Chuồn kim ơi đừng sợ
Những chú bé bắt mày
Bởi thân mày quá nhỏ
Bắt làm sao lọt tay

Con chuồn kim màn chỉ

Lặng lẽ khâu tháng ngày
Vườn tôi đang rộng mở
Tha hồ chuồn kim bay

*****

Không có nhận xét nào: