Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

BÀI THƠ CÚT BẮT

CÚT BẮT

Tình ta như một trò cút bắt
Chiều thu vàng lá, mắt mi buồn
Sài Gòn xưa - tình xanh như tóc
Có còn gì, tháng chín vẫn mưa tuôn...

Em ngồi đây giảng đường im bóng
Tiếc thời nhan sắc má xuân thì
Nhớ anh từ độ xa biền biệt
Hồn em khép nép lệ tràn mi...

Từ đó tình bơ vơ hiu hắt
Mưa rơi rơi nỗi nhớ nương chiều
Con trăng chứng tích tình nương náu
Soi nỗi cô đơn bờ cỏ rêu...

Anh hỡi làm sao mà thấu hiểu
Bước tình xưa giờ có nồng hương
...Tìm nhau môi ấm đêm mùa hạ
Hay buồn tuyết lạnh - mịt mù sương ?

Phạm Thị Minh-Hưng

(Cảm tác Ngày Tình của Hư Vô)

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

TÓC XƯA - SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG














SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG 

Tóc em dài sợi vấn vương
Sợi thương sợi nhớ bên đường lá me
Duy Tân nắng đổ trưa hè
Bên nhau tình chợt sắt se dỗi hờn

Sài Gòn mưa vẫn rơi tuôn
Tóc em vướng hạt mưa buồn lắt lay
Thương sao mà mượt tóc mây
Tay nào ve vuốt ngất ngây tình hồng

Bâng khuâng một sợi tơ chùng
Cho dài thương nhớ ngóng trông tháng ngày
Hỏi tình còn đắm mê say
Ôm tròn kỷ niệm u hoài tóc mai...

Chiều nay gió lộng tóc dài
Nhớ xưa tóc xỏa bờ vai mơ màng
Ước mơ một giấc nồng nàn 
Ánh trăng mười sáu dòng Ngân ru tình
...
Thu về lá úa lặng thinh
Em hong tóc, nhớ cuộc tình ngày xưa
Sợi dài sợi ngắn hững hờ
Chiều mưa lạc bước tóc tơ lỡ làng...

Phạm Thị Minh-Hưng.