Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

THƠ PTMH2_25 - HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO - Ngọc Lan -

HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO -
THƠ PTMH2-25.

Thơ PTMH2
12:29 30/7/2012






Em Tôi


21-  Xa Rồi Ngày Thơ, Em Tôi.



Em tôi ngày ấy dáng thon gầy,

Chưa biết buồn, đôi tám thơ ngây,

Ước mộng đong đầy trong mắt biếc,

Bao niềm hy vọng vẽ tương lai

*
Ngày ấy em tôi thật dễ thương,
Như chim sáo nhỏ hót trong vườn,
Tâm hồn trong sáng như sao sớm,
Con đường em bước, mộng vàng ươm
*
Tà áo trắng bay, đùa nắng mai,
Lay lay, phơ phất ru lòng ai,
Em như mây trắng trời xanh thẳm,
Lòng trắng trong, xây mộng tương lai.
*
Thế rồi, trời đất, cuộc bể dâu,
Nắng SaiGon hôm ấy phai mầu,
Sân trường vắng lặng, chiều hiu hắt,
Bóng dáng em yêu, nay thấy đâu!
*
Tìm sao cho được dấu yêu đầu,
Chẳng còn mây trắng với trời cao,
Người em bé bỏng ngày xưa ấy,
Đã vắng xa, tìm nhau kiếp nào? 
Phạm thị Minh Hưng
 
 *
 


22-  Còn Đó Tháng Tư.


Tháng Tư trĩu nặng bờ vai,

Xót xa con nước chia hai lối về,

Chiều buồn, mưa lạnh tứ bề,
Gió đêm buốt giá, tái tê mặt hồ,
Tháng Tư thôi hết ước mơ,
Nắng gay gắt nắng, hững hờ mây bay,
Bâng khuâng mơ khúc sum vầy,
Long đong, bèo dạt từ đây, tình đời,
Tháng Tư thân Hạc rã rời,
Bay xa, tìm đậu nhánh đời ước mong,
E gì sóng cả, cuồng phong,
E gì biển mặn, đôi dòng phân ly,
Tháng Tư tuổi mộng còn chi,
Tháng Tư lăng kính phân kỳ tình ta,
Tháng Tư nỗi nhớ nhạt nhòa,
Tháng Tư tình héo hắt xa, mỏi mòn,
Thương yêu, ước mộng vùi chôn ,
Tình ơi, có phút tương phùng bên nhau?
Tháng Tư còn đó, xót đau,
Ngày về xa quá, còn đâu ước thề!
Phạm thị Minh-Hưng.
*****


Ốc và Biển Tình.


Em con Ốc nhỏ cuộn mình
Im lìm vỏ kín, ngậm tình yêu ai
 Mặc cho sóng đổ, gió lay,
Tình yêu một thuở, có ngày nhạt phai?
Lăn mình trên bãi cát dài,
Tình đầu, Tình cuối, tình ai mặn mà,
Đại dương biển rộng bao la,
Thân Ốc nhỏ bé, biết là về đâu,
Biển xanh, sóng đổ, gió gào,
Nhỏ nhoi, thôi mặc,... nơi nào nổi trôi,
Mong manh mấy sợi tơ trời,
Sao Ta vấp phải, mộng đời khó phai,
Vấn vương,... vương vấn canh dài,
Tình đầu, Tình cuối... Thương ai, đôi bờ,
Con tim dẫu muốn ơ thờ,
Tơ trời đã vướng, mộng mơ đã chìm!
Nghìn năm, Biển có lặng im?
Dạt dào sóng vỗ, biết tìm về đâu?
 Cơn mơ... Xin hãy qua mau,
Để cho ghềnh đá, rêu sầu ngủ yên...
Phạm Thị Minh-Hưng.

*

24- Xuân Ca.

Nắng ấm chan hòa, muôn sắc hoa,
Chuông ngân, rộn rã bản tình ca,
Xuân đến, cho đời bao ước vọng,
Bình minh, chim ríu rít hoan ca.
PTMH.

*
25- Biển và Em

Biển chiều Em đứng bơ vơ,
Trầm tư dáng ngọc, hững hờ vóc mai,
Biển xanh sóng đổ ngắn, dài,
Tuổi hồng đương độ, mơ hoài bóng ai?
*
Người đi, xa tít mù khơi,
Người đi, thuyền nhổ neo rời bến yêu,
Mình Em, thơ thẩn bên chiều,
... Hoàng hôn tím đổ, cô liêu đường về!
Phạm thị Minh-Hưng

*******
26- Ngược Dòng

 
Sao lòng se sắt cơn đau,
Chiều hoang bóng ngả, mây sầu vào đêm,
Những lời nhắn nhủ dịu êm,
Góp gom yêu dấu, trăng mềm song thưa,
Ai xui con sóng tràn bờ,
Cho dư hương cũ thẫn thờ đêm mơ!
Nỗi nhớ như mây giăng mưa,
Cuồng lưu, thác đổ, sớm trưa ngập lòng!
*
Tình như con nước ngược dòng,
Tuyết rơi, giá lạnh, ngày đông võ vàng.
Phạm thị Minh-Hưng


*

27- Tình và Trăng, thơ


TiengThongReo blogspot.com



 *******


 28-  Hong Tóc

Em ngồi hong tóc chiều mơ,

 
Áo xanh lá biếc, đợi chờ bóng ai,
Đêm qua thao thức canh dài,
Sầu tư riêng nỗi, hoa cài tóc mây.


Phạm thị Minh-Hưng.
 


 

29-  Tương Tư Chiều.


Trời thu Phong đỏ, dáng cô liêu,

Em đứng bơ vơ tương tư chiều,

 
Áo vàng thơ thẩn, sương thu lạnh,
 
Hỡi người, còn nhớ thuở dấu yêu?


 
Phạm Thị Minh-Hưng

*****


30- Chiều Hư Ảo.

ThơPt MinhHưng-

TTR.



*****


Chiều Hư Ảo - Hoa Mai Úc Châu -

Phạm thị Minh Hưng



Anh không đến, chiều nay buồn hiu hắt,
Hoàng hôn về, lạnh giá mắt môi em,


Anh không đến, chiều nay buồn hiu hắt,
Hoàng hôn về, lạnh giá mắt môi em,

Anh đến rồi đi, phút chốc, nhớ quên,
Em đợi mãi, hồn ngẩn ngơ, tiếc nuối,
Biển chiều nay, nắng vàng đi rất vội,
Mây u sầu vào ngõ tối không tên,
Biết bao giờ, anh đến được bên em?

 
. . .Rồi, bỗng... Bừng sáng lên, hay Hư Ảo,
Anh, đã đến rồi,... Ảo Mộng Tình Yêu,
Chưa gặp lần nào, Yêu đến bao nhiêu,
Lòng trống vắng, u buồn anh nào biết!


Biển chiều nay, một mình em mải miết,
Đợi chờ người, người mãi...trong mơ,
Hàng lau buồn cũng vàng võ, bơ vơ,
Con bướm lượn, bay xa vời nẻo khác. . .


Cơn gió lạnh, đưa em về hiện thực,
. . .Con dốc buồn, rêu phủ, cỏ lưa thưa!

*****


31- Khoảng Trống Chơi Vơi.

Ta lạc vào khoảng trống không tên,

Lòng hiu hắt, ngẩn ngơ, buồn xa vắng,

Chiều không nắng, chiều tàn đêm giá lạnh,

Sương trắng rơi rơi, mờ xóa bóng đêm.

*
Tự nhiên như hơi thở bỏ quên,
Tiếng nấc ở đâu bỗng dưng, thật khẽ
Nỗi ưu phiền nào, ẩn khuất trong tim,
Thành tiếng nấc, nhẹ nhàng, như chia sẻ!
*
Đã nhiều lần, ta bồng bềnh, đơn lẻ,
Nghe xót xa lòng, mộng mị, tái tê,
 Từ bao giờ, quạnh hiu, trống vắng,
Một mình ta, lặng lẽ, chông chênh!
*
Ta bối rối trước thời gian vĩnh cửu,
Trước không gian vắng lặng, mông lung,
 Quán trọ đời, sao vàng võ, lạnh lùng,
Cầu Số Kiếp đón đưa ai cuối nẻo?
 Phạm thị Minh-Hưng
*****

32-  Giận Hờn.

Đừng giận hờn chi, hỡi anh yêu,
Tình em chăm chút, thiếu, chưa nhiều?
Nắng sớm, mưa chiều, ai thấu hiểu,
Lòng em u uẩn biết bao nhiêu!
*
Kìa, anh run rẩy, trái tim hao,
Vì đâu buồn bã với âu sầu,
Giòng thơ hư ảo, tình hư ảo,
Đau xót lòng anh, suốt canh thâu?
*
Nàng thơ, mãi thiết tha bên anh,
Giận chi cho héo úa ngày xanh,
Tình em như ánh trăng mười sáu,
Thương yêu, son sắt, giấc an lành.
*
Đã biết bao lần, giận lại quên,
Đời người, sóng gió, chẳng bình yên,
Anh sợ vần thơ, tình mơ mộng,
Làm khổ đời nhau, buổi chớm đông?
*
Chiều nay, mưa rớt mãi bên hiên,
Nhìn mưa, lòng bỗng thấy ưu phiền,
Gió đùa cành lá, xôn xao gió,
Lành lạnh mưa buồn, giọt giọt êm.
*
Nàng thơ vẫn mãi ở bên anh,
Dẫu trăng có hẹn ở đầu cành,
Mây có níu chân nơi sườn núi,
Thơ vẫn là thơ thuở tình xanh!
*
Đừng giận nhé anh, khổ những chiều,
Làm sao nói hết những dấu yêu,
Phôi pha mầu nắng, lòng se sắt,
Phai nhạt ấm nồng, tình hắt hiu!
Phạm Thị Minh Hưng
********
33- Cô Đơn.

Cô đơn em đứng đợi ai,
Hàng lau vàng úa, dặm dài nhớ nhung,
Một mình biển vắng lạnh lùng,
Tóc dài áo trắng, lau rừng gió lay,
Biển xa, mây nước sầu lây,
Về con dốc nhỏ, em gầy hư hao.

Phạm thị Minh Hưng.
*****

34- Biển Tình Anh (19/03/2012 18:11 PM)

Phạm t Minh-Hưng

Anh đứng bâng khuâng giữa biển chiều,
Lòng buồn nhung nhớ, gió liêu xiêu,
Hoàng hôn chầm chậm, mây bàng bạc,
Thương về em gái nhỏ dấu yêu,



Em nhớ gì không thuở mộng mơ,
Ngày Xưa đẹp tựa một vần thơ,
Ngây ngô... anh đã không kịp giữ,
Để biển cuồng phong nỗi nhớ xưa!

*
Em có thấy không biển tình anh,
Dạt dào như thuở tóc còn xanh,
Bạc đầu con sóng âm thầm vỗ,
Ghềnh đá rêu mờ phủ dấu chân!
 


   Phạm t Minh-Hưng

*

35- Ốc Biển Cô Đơn (23/04/2012 02:43 AM)

Phạm Thị Minh Hưng
 

Thầm thương Ốc nhỏ một mình,
Chênh vênh biển vắng, đoạn đành trời cao,



Lặng nghe sóng vỗ rạt rào,
Vi vu gió thoảng, phi lao vọng buồn,
Hoàng hôn bóng đổ, chiều buông,
Xót xa một cõi riêng, hồn chơi vơi,
Góp gom kỷ niệm một thời,
Vào vùng ký ức, vẽ vời dấu yêu,
Cho đời cứ mãi liêu xiêu,
Cho tình cứ mãi mỹ miều ước mơ,
Thương con Ốc biển bơ vơ,
Lênh đênh sóng, cát mộng về ngày xưa!
Thời nhung gấm, thuở ngây thơ,
Bao giờ tìm được, giấc mơ ban đầu!


 
Phạm Thị Minh Hưng
 
 *

36- ĐẠI DƯƠNG CUỒNG SÓNG (17/04/2012 14:24 PM)

Phạm thị Minh Hưng

Sống Sót 1

Phận người bèo bọt, nhỏ nhoi,
Lênh đênh sóng cả, biển khơi tội tình,

 



Ai xui bão táp điêu linh,
Nghìn con sóng đổ, yên bình dạt trôi,
Năm Châu bốn bể, khắp nơi,
Người trong lòng đất, người ngoài đại dương,
Tình ơi, xa cách đôi đường,
Biết còn sống sót, đời thường có nhau!



Sống Sót 2

Cánh tay chới với giữa trời,
Thân Em bé bỏng, biển khơi tội tình,
Đại dương biển sóng mông mênh,
Tìm đâu bờ bến, lênh đênh phận người!
Thuyền con sóng gió dập vùi,
Vỡ tan, bỏ mặc cảnh đời nổi trôi,
Vội ôm mỏm đá, rã rời,
Biết còn sống sót, mảnh đời nhỏ nhoi!

Phạm thị Minh Hưng 

*

37- Hoa Lys (12/06/2012 14:38 PM)
PhạmThịMinh Hưng


Cành hoa Lys trắng ấp trong tay,
Thanh khiết hương thơm, trong nắng mai,

Quen nhau từ độ xuân sang ấy,
Tình trong e ấp, ngất ngây say....
*
Xuân đã đến rồi, anh nào hay,
Môi mong, mắt đợi biết bao ngày,
Sao người đi mãi, tình ngăn cách,
Em ở phương này, nhung nhớ ai!
*
Hoa ngát hương, tình quân nào thấy,
Dáng hao gầy, thơ thẩn, tóc mây bay,
Dịu dàng, thổn thức, mơ say,
Sợ hương phai nhạt... sợ ngày Xuân qua. 

  PtMinh Hưng
 

*
38- Biển Chiều Xưa (20/02/2012 00:58 AM)

Phạm Thị Minh-Hưng


Biển vắng chiều nay không thấy Em?
Bơ vơ, lạc lối chốn không quen,
Cuộc đời dâu bể thành tang tóc,
Thuyền vỡ tan tành, Em ở đâu? 

Sóng lớp lớp, đẩy xô Em, thuyền nhỏ,
Bến bờ nào, biển rộng mênh mông?!
Thuyền cỏn con, bể nước trùng trùng,
Thân ngà ngọc trắng trong,...
Em dạt trôi nơi nao, Em hỡi ?!
*
Em ảo ảnh, bên trăng vàng hư ảo,
Bên mạn thuyền định mệnh hôm nao!

                                
Phạm Thị Minh-Hưng 


*******

58/

39- Giông tố và Em (09/07/2012 04:26 AM)
Phạm thị Minh Hưng


Thân em ngà ngọc trắng trong, 
Sóng xô, biển dữ giữa lòng đại dương,
Em đi vào cõi vô thường,
Tơ trời vương vấn nhớ thương bộn bề.

 
Phạm thị Minh Hưng
*****


40- Đôi dòng.



Hai dòng sông, hai dòng đời xuôi chảy,
Như đôi mình, mỗi kẻ mỗi nơi,
Cận kề đây sao quá xa vời,
Đôi dòng cuốn, đôi người, đôi ngả.
*
Có bao giờ gần nhau, cùng chia sẻ,
Những ấm nồng, ngày tháng pha phôi,
Người ơi, nhớ nhé, dẫu xa xôi,
Thời hoa gấm, sẽ muôn đời còn lại.

Phạm thị Minh-Hưng


*


41- HƯ ẢO TRĂNG.

Hư ảo trăng vàng, hư ảo Em,

 
Mạn thuyền vỡ nát, biển lặng im,

 
Liêu trai Dáng Ngọc mơ tiền kiếp,

 
Ngẩn ngơ, tiếc nuối mối tơ duyên.

Phạm thị Minh-Hưng.


*
 

DẶM HỒNG

Bỏ lại màu xanh cuối dặm trường,
 

Một đời dong ruổi, nét phong sương,
 

Bụi đường dẫu vướng, nào đâu sá,
 

Đời trai vạn nẻo, kiếp tha hương.

 

Phạm thị Minh-Hưng.


****


43- Hoa Tulip


Tulip trắng ngần bóng dáng em,

 
Trong mơ anh cứ ngỡ nàng Tiên,
 

Tình em trong trắng, tình dâng hiến,
 

Ngờ nghệch...Anh đành lỡ phận duyên.

 

Phạm Thị Minh-Hưng.

******

44- Nụ cười cho nhau.

Xin cho nhau một nụ cười,
 

Dẫu ngày tháng ấy, xa rời đã lâu,
 

Xin cho mãi mãi còn nhau,
 

Dẫu dòng đời có muôn mầu đổi thay.

 

Phạm Thị Minh-Hưng.

Không có nhận xét nào: