Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

HƯƠNG XƯA


HƯỚNG XƯA 

HƯƠNG XƯA

Hương xưa vương vấn ngất ngây
Như là ảo ảnh tỉnh say giấc nồng
Hương xưa một thoáng tình hồng
Bâng khuâng đâu đó để lòng chơi vơi

Cất vào giữ nhé tình ơi
Tơ trời sợi mỏng biết nơi nao tìm?
Thu buồn chiếc lá lặng im
Hững hờ gió cuốn nổi chìm chân mây

Hương xưa nồng ấm đắm  say
Dáng em ngà ngọc tóc mây giăng sầu 
Chiều thu mây tím về đâu
Hương xưa còn mãi biếc màu thời gian...
       Phạm Thị Minh-Hưng.
&
Ảnh đẹp
Rất công phu
PTMH cám ơn Ns Eric Le Phuc rất nhiều đã phổ nhạc bài Thơ này!