Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

THƠ YẾT HẬU - CGV



PThúy google "Thơ Yết Hậu" thì thấy định nghĩa như thế này:

"Từ thể cổ phong và thể Đường luật, các thi sỹ Trung Hoa và Việt Nam trước kia từng sáng tạo thêm một số thể thơ đặc biệt quái chiêu như "song điệp", "tập danh", "khoán thủ", "hồi văn", "triệt hạ", và... "yết hậu", "liên ngâm", "thủ vĩ ngâm"... Ở đây chỉ đề cập về thơ Yết Hậu.
Yết hậu, nghĩa nôm na là "cụt ở sau". Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh định nghĩa: "Yết hậu thi là thể thơ tuyệt cú khôi hài, câu sau chót chỉ có một, hai chữ". Như thế, thơ Yết hậu là thể thơ 4 câu, mỗi câu 5 chữ (ngũ ngôn) hoặc 7 chữ ( thất ngôn). Riêng câu thứ 4 lại chỉ rút gọn một hoặc hai chữ nhưng cực kỳ hàm súc. Thông thường, thơ Yết hậu thiên về vui nhộn, đùa tếu, trào phúng một cách thông minh, tài hoa."

Vì các CE làm thơ vần với chữ cuối của tên ghép như Thúy, Khuê nên chị phải để chữ "Phương" hay "Sao" trong ngoặc.  Hơn nữa câu 4 có thể là 1 hay 2 chữ và không có luật nhất định, gò bó. Thêm vào đó các CE lại chủ về ý hơn là về luật thất ngôn tứ tuyệt nên cứ tự nhiên mà lộng bút.
PThúy 

 09/12/2019:
Ả nàng gánh vác cả website
Gồng thêm chuyện vải may áo dài 
Thay mặt CGV thank chị 
Phương Thuý 
(HaThân)
&
Bà bầu ui, bé Phú đọc ''Yết hậu'' của quý chị em,
thấy khoái quá, bèn viết liền đâycho bé Phú
được chung vui với nhen.
Đa tạ
bé Phú

Bởi thường biết đủ, lấy làm đủ
Chân chậm như rùa, trí lù mù
Tập tễnh văn thơ, niềm vui thú…
(bé) Phú

Bạn tốt như thầy, ham hội tụ
Ti toe xướng họa cùng bù khú
Mình dỡ, càng nên phải tiếp thu…
(bé) Phú


Trăm năm duyên nợ…tự ngàn thu
Vừa thoát ách gông…lại vào tù
Con cản chẳng nghe:…''Mẹ cổ hủ!''
(bé) Phú

Nguyễn MinhThuy đọc thơ quý chị em hay quá , nên cũng ngứa tay ...cho MT tiếp theo nhé , và xin lỗi thời gian có hạn phải lo công việc khác , nên xin MT dừng ở đây .Cũng vì chưa quen nhiều chị em khác nên chưa dám múa rìu thêm ..hi...hi...
Kính chúc sức khoẻ và an lành đến gđ


Phương Thuý 
Tuổi trẻ tài cao trang chủ quý 
Ngày cày xám mặt vùi tâm trí 
Đêm về cọng việc điểm vườn thơ 
Thuý !

Ngọc Hạnh 
Chị cả hiền hoà đẹp rạng danh 
Thương em quý bạn sống đời lành 
Trời cho sức khoẻ vui trường thọ 
Hạnh !

Minh Nguyệt 
Tiên đà hạ giới nhìn mê tuyệt 
Đức tính khiêm cung người mến luyến 
Hạ bút như đường mật rót tai 
Nguyệt !

Bích Huyền !
Mừng sao một hội sống chung thuyền 
Tải truyện , thơ hoà hợp tụ duyên 
Cuộc sống gì hơn bên bạn hữu 
Huyền !

Hồng Thuỷ 
Mở rộng vòng tay chẳng nghĩ suy 
Bao phương tiếp đón khách duyên tuỳ 
Tài ba đức độ gương trong sáng 
Thuỷ !

Sương Lam 
Bỏ hết bên đời chẳng đắm tham 
Vườn thiền quán xuyến đẹp tình lam 
Sen lòng nở rộ đời an tịnh 
Lam !

Kiều Mộng Hà 
Thơ thiền pháp vị toả bao la
Thả bút vần câu quá mượt mà 
Ý ngọc lời vàng nghe thấm thía 
Hà !

Phương Lan 
Tươi đời tốt phận chẳng hề than 
Sách truyện , CD nổi cả làng 
Đổi giống khôi hài cười chết bỏ 
Lan !

Nguyễn Thêm 
Đặc biệt tranh thơ vẽ nét mềm 
  Văn cài bút khoả những lời êm 
Hài hoà ứng xử người yêu mến 
Thêm !

Sao Khuê 
Tình cờ biết chị gốc cùng quê
Xướng hoạ thi đàn thú mãi mê 
Gặp gỡ chung nhà “Cô Gái Việt “
Khuê!

Đỗ Dung
Bút vẫy cao trời chữ nghĩa tung 
Tranh tô , pháp vẽ sống vui cùng 
Ân tình bạn hữu luôn chan chứa 
Dung!

Phạm Lang
Buồn mơ ánh mắt gởi chiều tàn 
Chất chứa đầy thơ nhạc quyện vang 
Nhập lính oai hùng quân đội Mỹ 
Lang!

Thanh Dương 
Tánh nết hiền hoà dễ mến thương 
Văn chương chữ nghĩa thả vô dường 
Dâng đời thưởng thức đầy thi vị 
Dương 

Tiểu Thu 
Sắc đẹp trời cho hết mức bù 
Ca đàn , tiếng hát nhẹ êm ru 
Đùa vui giỡn tếu ..mê chi lạ 
Thu!

Tường Thuý 
Diễm lệ dung nhan  nét mị thuỳ 
Là cô gái Việt ẩn đầy uy 
Văn tràn chuyện kể thời chinh chiến 
Thuý !

Vi Vân
Tham gia hoạt động dẫu âm thầm 
Ký sự văn tròn điểm nét dâng 
Xướng hoạ tìm nguồn vui tuổi hạc 
Vân!

Kim Phú 
Khen người thánh thiện có tâm tu 
Chất phát hồn nhiên chẳng biết thù 
Vẫn mặc đời trôi lòng tự tại 
Phú !

Thuý M
Tài năng bạn có nghĩ sao thèm 
Nghệ thuật trang hoàng đẹp muốn xem 
Góp tiếng vui hài quên mệt nhọc 
M!


Chữ Hán chữ Tây lõm bõm. A...
Vậy mà thơ thẩn thuở mười ba
Công ngôn dung hạnh. Bù. Ai vậy?
- Hà
kmh

Có con ếch cứ kêu! oàm oàm
Thơ văn vài ba chữ lam nham
Cứ tưởng mình là vua nước
Nam

NTY
&
Có gã dở hơi thích bá sàm
Khoe nhà thơ nhớn cở... Chàng Sam
Biết rồi ! Khổ nắm, đài ong óng
Nam
kmh
&
Có một tên kia tật càm ràm
Thơ, văn. ... tài cán vượt người phàm...
Thiên hạ lắc đầu đừng tin nó
Nam!
PThúy
&
Có một tên kia dốt mà tham
Thuốc ta chế biến gạt người ham...
Tò mò có kẻ hỏi: ai vậy?
Nam
kmh
&
Sức khỏe như vàng càng lúc hiếm
Mừng thay ! Nay đã qua nguy hiểm
Cám ơn bạn tốt với người thân
Niệm
&
Sức khỏe lâu nay cứ trật trầy
Vào ra bệnh viện đếm từng ngày
Bạn bè hội họp, xù. ai đó?
Mây
&

Cây muốn lặng gió chẳng chịu ngừng,
Bao nhiêu khổ ải đến không dừng
Thương quá một người sầu tơi tả, 
 - Minh-Hưng!
Vần thơ như lá vàng rơi rụng
Gom thành bài "Sầu Thu" rưng rưng
Ai viết câu thơ buồn nhung nhớ...?
...Minh-Hưng!
&
Cho PThúy đổi lại câu 1 chút xíu nhé vì vần cuối là vần bằng:


Vần thơ như lá rụng trong rừng 
Gom thành bài "Sầu Thu" rưng rưng
Ai viết câu thơ buồn nhung nhớ,...?
 (Minh) Hưng!
&
Cái số Bầu Show cực...Bắt chí
Bao năm Gái Việt thi văn sĩ 
Nhớ-quên hỏi ngã... Khổ ai đây ?
- Thuý
&
Bao Cô Gái Việt tài năng quý
Tụ họp văn chương cho phỉ chí,
Ai người tất bật lo điều hành: 
Thúy
&


Thong dong vô dạo cõi thiền nhàn
     Lời hay ý đẹp, trải miên man…
     Xin hỏi rằng ai là chủ đó?
     Lam !
Mặt trời chưa ló, tiếng ổ ồ
Gái Việt xôn xao, đứa rứa mô?
Trời đất!!! ta là Chàng tốt mả
- Tồ
kmh
&
Chửa sáng mà nghe đã oang oang
 Hoá ra cua gái, gà gáy vang
 Thái Lan chuyển giống ,Phan Lương đó
Phương Lan 
(SaoKhue)
 &
Truyện dài truyện ngắn viết miên man 
Tình tiết ly kỳ lắm trái ngang
Nhạc thơ réo rắt vang âm hưởng
Phương Lan
(SaoKhue)
&
Chân dung KMH
Ai mà tài giỏi quá vậy ta ?
Thơ hay , chữ tốt ,quả thật là 
Nhân tài gái Việt , ôi phục quá 
Hà ...
HongthuyTV
&
Chữ Tình chữ Hiếu oằn vai chị
Làm Mẹ vuông tròn nửa thế kỷ
Người Việt D C còn lạ gì
-Hồng Thuỷ
Kmh
&
Thơ nở Hoa thành nhạc hát ca
Trường thanh trầm bổng dưới trăng ngà
Ai ngồi bên phím tơ đàn đó ?
-(Ái) Hoa
kmh
&
Thong dong vô dạo cõi thiền nhàn

     Lời hay ý đẹp, trải miên man…

     Người thăm tự hỏi, ai  chủ đó?
     Sương Lam ! ( SaoKhue)
 &
Thêm:
( Sao Khuê gởi)
Văn phòng tứ bảo đã mang ra,
     Thư pháp tay ngà vẩy nét hoa.
     Thiền, Thơ, niêm luật ai nắm rõ?
      KM.Hà!
&
Nàng hiền lại  có dáng rất xinh,
Cuộc sống lứa đôi tình rất tình,
Ai vậy ! Là ai ? Hãy... Bật mí
-( Ngân) Bình 
(P Thuý)
&


 Hai con khỉ hạnh phúc quá làm SK thèm . Thu của M Du và M Hung là Sk …buồn . Bắt đền.
  SK 


     Thong dong vô dạo cõi thiền nhàn
     Lời hay ý đẹp, trải miên man…
     Người thăm tấm tắc ai là chủ?
          Sương Lam !
 &
Hại dân, bán nước lũ Cộng, Hoa
 Con cháu hai  bà quyết chẳng tha
Lời thơ sắc bén hơn gươm báu
 ( Ý ) Nga
 &
 Con cháu rời xa, nhà hai khỉ
  Ra vào quấn quít ta hủ hỉ
 Mặc kệ tuổi già , cười hi hí
Thuý 
 &
    Văn phòng tứ bảo đã mang ra,
     Thư pháp tay ngà vẩy nét hoa.
     Thiền, Thơ, niêm luật ai nắm vững?
      K.M.Hà!
 &
  Đà lạt mù sương, sầu giăng mắc
  Một thuở bên nhau thời xuân sắc
  Bên trời ai hỡi quên hay nhớ?
  (Linh) Đắc
 &
  Chuông gió nhà ai thoảng bên tường
  Văn thơ toả rộng khắp mười phương
   E ấp thẹn thùng, kìa ai đó:
  (Thanh) Dương
 &
Từ lạc xuống trần sa bến mê
Sân si sầu hận vít đường về
 Tâm an, trí huệ  mong cầu đặng
  (Sao ) Khuê
&
Ống thở lòng thòng đi lung tung
Văn chương, thi phú vẫn còn sung
Mặc kệ! Trời kêu cũng chẳng dạ!
(Đỗ) Dung!
&
Đa cảm nhưng tình luôn thuỷ chung
Yêu ai yêu đến phút sau cùng
Là ai!!! Trong cõi đời hư ảo ?
(Tưởng) Dung
kmh


Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

MẶC KỆ VÔ THƯỜNG









































MẶC KỆ VÔ THƯỜNG

Ta bây giờ có mong chi thêm nữa
Để mất để còn so với trăm năm
Tóc buồn ủ rũ, lá úa chiều thu
Đã là thế một màu mây bàng bạc...

Thời gian ơi sao tàn phai nhan sắc
Nếp da nhăn đôi khóe mắt hao gầy
Vầng trán cao thông minh vô tội lỗi
Nụ cười tươi có nở mãi trên môi?

Mặc kệ thời gian, cứ an nhiên tự tại
Sống âm thầm hẹn gì nữa tương lai
Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt dửng dưng
Đổi thay bão giông tả tơi không ngừng...

Tuổi đời chồng chất, năm tháng héo hon 
Cứ yên vui quên hết những hao mòn
Mỗi bình minh thêm một ngày vui mới,
Dẫu nỗi buồn gặm nhấm xác thân đau

Đời tỉnh thức, thời khắc lướt qua mau
Buồn vui ngơ ngẩn khắc khoải âu sầu
Vắng lặng ngày qua đêm đen vời vợi
Ta chỉ là hạt cát lạc lõng giữa biển khơi!

Phạm Thị Minh-Hưng.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

LỄ HỘI HOA - HOÀ LAN

Những bức tượng có 1-0-2 ở lễ hội hoa lớn nhất thế giới



Đây là những bức tượng trong lễ hội diễu hành hoa lớn nhất thế giới diễn ra tại Zundert, Hà Lan. Tất cả đều được kết từ hoa thược dược.

Lễ hội diễu hành hoa Zundert Flower Parade được tổ chức hàng năm tại Zundert, Hà Lan - quê hương của họa sĩ nổi tiếng Vicent Van Gogh vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9. Được tổ chức lần đầu vào năm 1936, mỗi năm đội diễu hành sẽ bao gồm khoảng 20 bức tượng được làm hoàn toàn bằng hoa, lấy cảm hứng họa sĩ Vincent Van Gogh.


Là cuộc diễu hành hoa lớn nhất thế giới, Zundert Flower Parade được thực hiện hoàn toàn bởi các tình nguyện viên, và chỉ sử dụng hoa thược dược. Những bông hoa phục vụ cho đoạn diễu hành sẽ được trồng trong suốt mùa hè trong khắp các vùng lân cận thị trấn Zundert. Hoa thược dược tươi lâu, nên người ta sẽ dùng nó để làm nên các bức tượng khổng lồ một tuần trước buổi diễn hành. Năm nay, có 19 đội tham gia diễu hành.







Lễ hội diễu hành hoa Zundert Flower Parade được tổ chức hàng năm tại Zundert, Hà Lan (Ảnh: Erwin Martens)









Lễ hội diễn ra Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 trong suốt 162 năm qua (Ảnh: Erwin Martens)






Lễ hội hoa được lấy cảm hứng họa sĩ Vincent Van Gogh - người con của Zundert (Ảnh: Werner Pellis).









Là cuộc diễu hành hoa lớn nhất thế giới, Zundert Flower Parade được thực hiện hoàn toàn bởi các tình nguyện viên, chỉ sự dụng hoa thược dược. (Ảnh: Malou Evers)






Hoa thược dược tươi lâu, nên người ta sẽ dùng nó để làm nên các bức tượng khổng lồ một tuần trước buổi diễn hành. (Ảnh: Erwin Martens)









Năm nay, có 19 đội diễu hành tham gia diễu hành. (Ảnh: Joyce van Belkom)


(Nguồn: Bored Panda)

PARIS


Paris
Nguyên Sa

Mai tôi ra đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng phải xa nhau...

Mai tôi đi chắc Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Giòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Ðang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa

Dù hôm nay giữa một ngày tháng bảy
Chiếc tháp ngà đang ướt rũ mưa ngâu
Sông Seine về chân đang bước xô nhau
Sẽ vịn ai cho đều giòng nước chẩy.

Dù mai kia
Trong một đêm, quá khuya hay một ngày sớm dậy
Trên một con đò, bên một góc phố, dưới một lũy tre
Tôi sẽ ngồi kể chuyện nắng chuyện mưa
Và có lẽ tôi sẽ kể chuyện Paris
Để khói thuốc xám trên môi dăm người bạn
Và trên môi tôi
Điếu thuốc sẽ run trên những đường cong lận đận
Điếu thuốc sẽ run như chân người vũ nữ vừa quen
Đôi chân người mà tôi không dám nhớ cũng không dám quên
Còn quay đảo giữa điệu nhạc mềm như khói thuốc...

Tôi sẽ hỏi trong những chiều giá buốt
Những chiều mưa mây xám nặng trên vai
Người con gái mắt xanh màu da trời
Trên áng mi dài có quanh co tuyết phủ?

Rồi cả người
Cả Paris nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ
Nụ cười mềm như ánh nắng của cuộc chia ly
Của một buổi sáng mai khi những người phu đổ rác bắt đầu đi
Những thùng rác bắt đầu cọ vào nhau
Với những tiếng kêu của một loài sắt lạnh
Như những tiếng kêu của những chiếc đinh khô những Mình búa rắn
Của những đôi mắt nhìn theo
Và tôi cũng nhìn theo
Không biết người ta vừa khâm liệm mình hay khâm liệm một người yêu

Dù người yêu không phải là người con gái có mớ tóc vàng
Nhưng cũng sợ phải viết những lá thư xanh về xứ Ðũa son
Nên tôi không dám hỏi:
Tại sao mắt em buồn
Tại sao má em đỏ
Tại sao môi em ngoan
Vì những ngón tay tô đỏ màu đũa son
Đang muốn gắp cả đời người hạnh phúc...

Và cả tôi cũng vẫn nghẹn ngào trong mỗi lần nói thật
Mỗi lần nghe Paris hỏi tôi:
Tại sao anh về
Tại sao anh không ở...?

Nhưng dòng máu không thể chảy ngoài huyết quản
Dù tôi yêu Paris hơn một người bạn yêu một người bạn
Hơn một người yêu yêu một người yêu

Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
Dặn những người con gái nhỏ đi về
Trên hè phố Saint Michel
Gò má đỏ phồng bánh graffen
Để những hạt đường rơi trên má
Lau vội làm gì cho có duyên

Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về
Vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy
Cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì
Mỗi chuyến métro qua vồi vội
Giòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi.

Dù đêm nay tháp Eiffel
Vẫn kiểng mình trong sương khuya
Nhìn bốn phía chân trời

Và đôi mắt tôi
Vẫn tìm đến trong một giờ hò hẹn

Và từ mai trên những tờ thư xanh
Tôi không được bắt đầu
Bằng một chữ P hoa
Như tên một người con gái...