Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

ĐỜI VẪN MÀU HỒNG - Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta

 photo tetfootscray.jpg
(Cảnh khu chợ của người VN ở Melbourne)

Đời Vẫn Màu Hồng

Em chẳng buồn chiều nay anh lỗi hẹn
Vũ trường vẫn vui bên những ánh đèn,
Điệu valse hôm nay em lả lướt bên ai,
Rộn ràng tango - nhịp chân em buông dài...

Em không đợi nữa khi anh chẳng tới!
Em vẫn là em một thuở tình hồng
Bao kẻ đón đưa... đường tình nhung lụa...
Có gì đâu...mà tóc rối âu sầu,

Không bi lụy khi tình anh hụt hẫng
Khi tình mình đã úa, chẳng còn xanh
Em quên nhanh, cuộc tình phai màu nắng
Dù mây buồn màu tím sẽ vây quanh...

Vũ trường hôm nay ánh đèn sáng chói
Dù không anh em vẫn thấy lòng vui
Ly rượu hồng làm ướt đẫm son môi
Như những ngày xưa tình ta diệu vợi... 

Bên em màu tình yêu giờ đã mới
Anh nhớ hay quên thì cũng thế thôi!
Tình yêu xưa kỷ niệm của một thời
Cuộc tình ta lãng mạn - Áng mây trôi...

Phạm Thị Minh-Hưng
*
Đời Vẫn Hồng Tươi

Anh đã biết nhiều lần em lỗi hẹn
Nên chẳng buồn, chẳng trông đợi em đâu
Vũ trường vui dưới những ánh đèn mầu
Bao người đẹp đang chờ anh dìu bước.

Anh đã biết, là bóng hồng tha thướt
Chung quanh em bao kẻ đón người đưa
Đường em đi bây giờ đầy nhung lụa
Sầu mà chi? Than vãn chỉ thêm thừa. 

Anh đã biết tình không còn xanh nữa
Nên chẳng buồn khi mây tím phủ giăng
Em hãy vui với con đường đã chọn
Anh nơi này nhìn ly rượu long lanh.

Vũ trường không em đèn mầu vẫn sáng
Vẫn có đôi, lả lướt theo điệu Valse
Như ngày xưa mình dìu nhau từng bước
Em môi hồng trao anh nụ Slow.

Xin chúc em, vui với tình yêu mới
Đừng bận lòng khi tình cũ phôi pha
Hãy cứ xem anh, người dưng kẻ lạ
Khi cuộc tình đã chắp cánh bay xa... (Ha ha ha...)

ĐHSR.
ĐÊM NAY EM KHIÊU VŨ .
( Cảm xúc vì một hình ảnh trong phim truyện)
Anh,
Em không vì anh mà buồn đâu nhé,
Chẳng vì thất tình mà em qụy ngã,
Đêm nay em khiêu vũ,
Đời còn có những cuộc vui,
Điệu Chachacha đang gọi mời,
Chachacha đam mê và phóng khoáng,
Em vừa nhảy vừa mỉm cười thanh thản.
Anh,
Em không vì anh mà khóc đâu nhé,
Anh đâu có uy lực đến thế,
Dù nước mắt em dễ dàng rơi,
Cho bất cứ những câu chuyện đời.
Em không phí công đuổi theo một áng mây trôi,
Tình em không bến đỗ.
Đêm nay em khiêu vũ,
Em nhảy nhót,
Khi cúi người xuống,
Khi bật người lên,
Hất tung mái tóc rối,
Xếp bằng hai đầu gối,
Điệu Samba vui tươi,
Theo điệu nhảy lòng em tưng bừng mở hội,
Anh,
Em không vì anh mà hận đời đâu nhé,
Lòng em sẽ mở,
Tình đời rộng biết bao,
Em sẽ quên mau,
Người đàn ông vô tình, lạnh nhạt,
Đêm nay em khiêu vũ,
Điệu Rumba của tình yêu và lãng mạn,
Em chuyển động người,
Đầy  nữ tính và duyên dáng,
Em sẽ ước mơ một chuyện tình khác,
Một người nào đó sẽ yêu em,
Chan chứa ân tình như em đã trót yêu anh. ..
Anh,
Em không vì anh mà tuyệt vọng đâu nhé,
Dù anh là người mà em ngưỡng mộ,
Muốn trao tình tri kỷ,
Muốn gởi trọn cả trái tim,
Em đã hiểu ra trong mắt anh không có bóng hình em,
Nên tự nguyện lùi bước,
Thà em là người bỏ cuộc,
Còn hơn là người tình thua...
Đêm nay em khiêu vũ,
Em nhảy điệu Tango,
Điệu Tango quyến rũ mơ màng và say đắm,
Từng bước ngắn,
Quay đầu nhanh,
Em sẽ vui dù không có anh.
Đêm nay em khiêu vũ,
Quay cuồng như giông tố,
Hay lả lướt dịu mềm như nhung lụa,
Kiểu nhảy nào,
Em cũng nhảy đẹp và nhiệt tình,
Giữa cuộc vui này,
Giữa đám đông này,
Giữa nhân gian này,
Chẳng lẽ em không quên được một người ?!
  Nguyễn Thị Thanh Dương
    ( April, 16, 2014)

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

THÁNG BẢY - MƯA - LK TÌNH XƯA


THÁNG BẢY... MƯA

Tôi trở về đây gió lạnh lùng
Sài Gòn chiều nhạt nắng mênh mông
Tìm tên đường cũ tìm đâu thấy
Bâng khuâng một bóng, bạc tơ lòng

Đã cách người ơi mấy núi sông
Con thuyền xưa lạc bến... hư không..
Mộng vỡ tan còn đâu tưởng nhớ
Sài Gòn vẫn một nỗi long đong...

Tháng Bảy mưa buồn rơi nhạt nhòa
Phố xưa - Trường lặng lẽ - Người qua
Ngút ngàn mưa... sợi thương sợi nhớ
Xót xa tình mộng vội phôi pha.

Giọt mưa nhỏ xuống mái tôn buồn
Hoàng hôn xám ngắt giữa màn sương
Mưa giăng Tháng Bảy sầu hoen mắt
Một thuở vàng son lạc cuối đường...
Phạm Thị Minh-Hưng.
*
THÁNG BẢY-MƯA
 
 Tôi trở về đây gió lạnh lùng
 Sài Gòn chiều nhạt nắng mênh mông
 Tìm con đường cũ tìm đâu thấy
Đường xưa một bóng, bạc tơ lòng

Đã cách người ơi mấy núi sông
 Con thuyền xưa lạc bến... hư không..
 Mộng vỡ tan còn đâu tưởng nhớ
Sài Gòn vẫn một nỗi long đong...

 Tháng Bảy mưa buồn rơi nhạt nhòa
 Phố xưa - Trường lặng lẽ - Người qua
 Ngút ngàn mưa... sợi thương sợi nhớ
Xót xa tình mộng vội phôi pha.

 Giọt mưa nhỏ xuống mái tôn buồn
 Hoàng hôn xám ngắt giữa màn sương
 Mưa giăng Tháng Bảy sầu hoen mắt
 Một thuở vàng son lạc cuối đường...

 Phạm Thị Minh-Hưng

image.png
SR... 
MƯA THÁNG BẢY
 
Tháng Bảy trời mưa, gió lạnh lùng
Mơ về nơi ấy, thoáng mênh mông
Sài Gòn ngày cũ tìm đâu thấy 
Hình bóng người xưa cách núi sông.

Cách núi sông rồi, bốn mươi năm
Thuyền xưa dù lạc bến xuôi dòng
Trôi ra biển rộng xa người mộng
Vẫn nhớ về em trọn tấm lòng.

Trọn tấm lòng thương dõi mắt trông
Trường xưa phố cũ phượng còn hồng?
Toronto nhớ Sài Gòn lắm
Nhớ nụ em cười, đôi mắt trong.

Đôi mắt trong nay lệ nhạt nhoà
Nhớ người yêu cũ tận trời xa
Mưa giăng hay mắt buồn em khóc?
Thương lắm em ơi, thuở ngọc ngà.

ĐHSR. Jul 07/2014. 
&
Cảm tác Thơ hay viết thư tình
Cho người ảo mộng kiếp phù sinh
Đọc Thơ như đọc tình thư cũ
Sao nỡ ghẹo chi khách má hồng?

Ý  thơ bay nhẹ như làn gió
Về chốn xa xăm ai ngóng trông
Xa cách bốn mươi năm biền biệt
Chỉ còn ảo ảnh với hư không,...
MH 
*
Thôi mờ, tui thích cảm tác thơ
Vì thương "người mộng" vẫn mong chờ
Thơ tui hổng phải thư tình cũ
Chỉ có chút tình thơ vẩn vơ.

Tui hỏng dám đâu, ghẹo má hồng
"Bề trên" tui biết... chết như không!
Chỉ mần thơ thẩn khi... chưa xỉn
Lúc xỉn thì thơ chẳng động lòng.

Còn nữa:
Khách má hồng tui hổng dám mơ
Đọc thơ "liên tưởng" chút thôi mờ
Xin đừng... la lớn rằng tui ghẹo
"Trẻ vị thành niên," tui... ủ tờ.

ĐHSR.
Đã gửi từ iPad của... Minh Hưng
*
Thủ Đức-T6-07/3/2014...
Displaying ảnh.JPG



Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

NGƯỜI TÌNH MẶT VUÔNG - MIMOSA - THƠ VUI


Ảnh Trần DzungBM

2014-06-17 7:50 GMT+07:00



NGƯỜI TÌNH MẶT VUÔNG

Này dấu yêu người em trót thương
Tâm hồn vương vấn suốt canh trường
Xa một lúc, lòng sao nhung nhớ
Tràn đầy tâm tưởng mảnh tình vuông

Hỡi dấu yêu người tình mộng tưởng
Dệt tình mơ trong cõi vô thường
Tình anh đó tình yêu vô lượng
Sáng tựa trăng, óng ánh mặt gương...

Em sợ tình mong manh khói sương
Chiều thu lá úa nỗi buồn vương
Hay đông lạnh lẽo rơi đầy tuyết
Không còn ánh điện dẫn đưa đường...

Hứa nha anh! Giữ mãi tình nồng
Ngày hè ấm áp nắng mênh mông
Bên anh, em thấy đời tươi mới
Tình ta trong sáng...Giấc mơ hồng.


Phạm Thị Minh-Hưng




MIMOSA

Em đứng khoe mình dưới sương mai
Sắc vàng rực rỡ ngát hương bay
Đà Lạt em về thêm áo mới
Rừng núi Lang Biang rộn tiếng ai

Mỗi độ xuân về tán thông reo
Mong manh, e ấp nấp bên đèo
Cuối đông sắc thắm xua tan lạnh
Hạ đến, thu đi gió cuốn theo

Đà Lạt mưa về có ai trông?
Dáng gầy, môi nhạt dưới chiều đông
Tóc vờn, gió lạnh bờ vai ướt
Thấp thoáng mờ xa một bóng hồng

Phố núi một lần khách đến chơi
Ngỡ ngàng trong sắc nước hương trời
Chạm tay, dáng rũ bao e thẹn
Xa rồi, lưu luyến nhớ đầy vơi...


Nguyen Duc Quan_KHSG
03/7/2014

*
trang mạng đăng chuyện vui tếu đọc cả ngày không hết. Đây là vài kho chứa bự nè:

PH-HCA