Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

01_TAM QUY NGŨ GIỚI_NHẠC HOA SƠN - LÊ MINH LUÂN.

                           


01-
BÀI KINH PHỔ NHẠC:
17/01/2013.
Hôm nay Hoason xin giới thiệu nhạc phẩm "Tam Quy Ngủ Giới" mới vừa viết xong và recorded ngày hôm qua.
Nhạc phẩm này được trình bày bằng Phạm Âm (Pali) và lồng vào phần giải nghĩa bằng tiếng Anh.
Tên tiếng Anh của bài này là "The Three Refuges and Five Precepts".


Link này sẽ giải thích rõ về Tam Quy Ngủ Giới và bài kinh tiếng Phạn

*
 ( bam vo hinh pls )


***************************************************************************


Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

TÌNH CA XUÂN_PTMH


TÌNH CA XUÂN


TÌNH CA XUÂN.
 
Nàng băng tuyết lạnh lùng qua nẻo khác
Nắng chan hòa ấm áp đợi Xuân sang,
Gió nhẹ hôn cành lá biếc mơn man,
Sương đọng hạt trong ngần, cây nẩy lộc,
Kìa Mai, Cúc rực ánh vàng bên gốc,
Cây Đào già e ấp nụ hồng tươi,
Lan tỏa hương tô sắc thắm cho đời,
Xanh, đỏ, tím cùng đón chào Xuân mới,
Xuân đến đây rồi, Xuân đến nơi nơi,
Mạch sống vơi đầy, hồn Hoa gieo rắc...
Ánh Xuân tươi ...
 PtMinhHưng (G.H.)                                                               

LÁ THƯ TÌNH YÊU_PTMH - QUOCBAOP YOUTUBE - TÌNH XUÂN - ĐÓN XUÂN_PTMH - PPS BPHUONG


*

 TÌNH XUÂN.

Nàng băng tuyết ấy đã đi rồi
Mang theo giá lạnh với đơn côi
Cỏ cây xanh mướt, chùm non lộc
Vui đón Xuân về, Xuân thắm tươi
*
Gió nhẹ nhàng mơn man cỏ hoa
Bình minh ấm áp nắng chan hòa
Không gian bừng dậy, trời xanh biếc
 Sắc Xuân nồng thắm ngát hương xa
*
Nàng Xuân diễm tuyệt, áo đan hoa
Thanh tân xinh xắn dáng kiêu sa
Xanh đỏ tím vàng, mơn mởn nụ
Tưng bừng đua nở đón xuân ca
*
Tình Xuân ngây ngất nắng Xuân mơ
Nồng nàn như khúc hát tình thơ
Tương lai hạnh phúc lòng son sắt
 Xuân về phơi phới ngập hồn thơ.

Phạm Thị Minh-Hưng.
ĐÓN XUÂN

Lá hoa tươi thắm đón Xuân về
Bên thềm Năm Mới tiễn đông đi
Hồng Lan Đào Cúc cùng khoe sắc
Bình minh đua nở dáng xuân thì.
*
Nắng hồng đôi má bé ngây thơ
Vui mừng đón Tết ngỡ như mơ
Áo quần xúng xính bên ba mẹ
Thong thả chơi Xuân dạo chợ hoa.
*
Thiếu nữ bâng khuâng áo lụa là
Thẫn thờ mong nhớ bóng người xa
Tết về rồi đấy, người đâu nhỉ
Cây Đào trước ngõ đã đầy hoa.
*
Vạn lần cầu cuộc sống an hòa
Sức khỏe bình an đến với ta
Năm cũ vừa qua năm mới đến
An khang - Phước - Lộc - Thọ hằng hà
*
Cùng nhau ta hát khúc Xuân ca
Chúc nhau trăm tuổi mãi không già,
Yêu đời yêu mãi Nàng Xuân mới,
Tiếng cười vang, rộn rã muôn nhà... 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

SANG XUÂN_PTMH - LÁ THƯ TÌNH YÊU_PTMH - NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG_THU PHƯƠNG


 

SANG XUÂN

Tìm đâu chiếc lá úa vàng rơi,
Thu buồn giá lạnh đã qua rồi,
Nàng băng tuyết nhẹ nhàng từ tạ,
Tiễn đông sầu, đón nắng xuân vui
*
Trên cành lá mới, lộc non chồi,
Sương mai ve vuốt nụ xinh tươi
Hoa mơn mởn hé cười - e ấp
Khoe màu-hương-sắc, ngất ngây đời. 
*
Tiếng suối reo, chim hót lưng trời,
Bướm đùa hoa thắm cảnh xuân tươi
Em ngồi bên suối ươm tình mộng
Trời đã sang Xuân - Ấm giấc nồng...

Phạm thị Minh Hưng
*
Hoa nở rộn ràng đón Xuân:



* *
LÁ THƯ TÌNH YÊU.
PTMH.
Lá thư nhung nhớ viết cho anh,
Một sớm thu, lá rụng qua mành,
Trời SaiGon, mênh mang nhiều kỷ niệm, 
 Một mình em, lá úa, vọng tình xanh! 
Trời đang mưa hay lòng em lệ ứa,
Nhớ rất nhiều ngày hai đứa bên nhau,
Mùa Xuân cũ, ngất ngây tình yêu dấu
Anh nhẹ nhàng, bảo khẽ "Tựa vai anh"
*
Anh hỡi anh, có còn ước mơ xanh 
Vẫn nhung nhớ, thời học trò, áo trắng?
Tình trong sáng, ngây thơ như vạt nắng,
Còn nồng không anh, sưởi ấm... buổi tàn đông?
*
Em vẫn nhớ, ngày xưa anh hứa:

"Mình bên nhau, giữ mãi ước mơ đầu,


 Hy vọng nhé, còn ngày sau, mãi mãi,
Hãy nhớ là, Hoa Bất Tử - Tình ta."
*
Lời anh nói, em vội về ươm mộng,
Xây lâu đài, ước vọng mai sau...
Ai có ngờ đâu, cuộc đời muôn sắc,
Ước hẹn hôm nào, thành vết thương... đau!
*
Rồi ly tan, cách biệt, không ngờ,
Cơn bão đời chia cách, tình bơ vơ,
Em vẫn đợi chờ, biết bao thương nhớ,
Mơ một ngày, gặp lại... có bao giờ?! 
*
Bài hát ấy, trong em còn âm hưởng,
Dù héo hon rồi một đóa Hồng xưa,
Phai mầu Phượng đỏ, sân trường cũ,
Tình mình vẫn tha thiết, như xưa?
*
Mùa xuân về, anh nhớ gì không anh,
Cành hồng thắm, xuân xưa anh đã,
Gởi tặng em với nụ hôn đầu,
Vẫn còn đây, ép trong vở, bạc mầu.
*
Anh, anh hỡi, dù cách xa diệu vợi,
Mình vẫn yêu, thương nhớ chẳng hề vơi,
Tình anh đó, vẫn trong em muôn thuở,
Vạt-nắng-hồng, anh... 
 Sưởi ấm... mãi lòng em.

PTMinh Hưng

YAHOOBLOG ĐÃ BỊ XÓA!!! - BƯỚM Và HOA_ẢNH DZUNG BANME


Ảnh Dung Banme tại SanJose'.

Category: , Tag:
09/28/2012 10:59 am

Chủ nhật 9/9/2012.- Land of Medicine Buddha,
Land of Medicine là một trung tâm thiền Phật giáo của người Tây Tạng nằm trong vùng đồi Santa Cruz. Trước cửa trung tâm là một bánh xe cầu nguyện lớn, nơi các Phật tử đến trung tâm thường ghé vào quay đủ một vòng theo chiều kim đồng hồ. Theo truyền thống, câu thần chú "Om mani padme hum" gồm 6 chữ tiếng Phạn được ghi trên đá hoặc giấy rồi để vào trong bánh xe cầu nguyện mà lúc quay sẽ có tác dụng giống như đang đọc câu thần chú này. Sáu chữ đó nói đến sự tịnh hóa của những điểm xấu hiện hữu trong con người: Om - Kiêu căng, tự phụ, Ma - Ganh tị Ni - Đam mê, Pad - Ngu muội, Me - Nghèo khổ, Hum - Hận thù.
 



Thứ sáu, 14/9/2012

Những cánh bướm ở Academy of Science, San Francisco

Khu "rừng nhiệt đới" (rain forest) trong Academy of Science ở San Francisco tọa lạc trong một ngôi nhà bằng kính với trần nhà hình bán cầu, đường kính rộng 90-feet. Đây là nơi triển lãm về rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Đi theo cầu thang xoắn vòng chung quanh khu triển lãm, người ta sẽ có cảm giác như đang đứng giữa một khu rừng nhiệt đới thật sự với những giống vật từ Borneo, Madagascar, Costa Rica và Amazon. Với nhiệt độ trung bình trong khoảng 82-85 độ F và độ ẩm 75%, người ta sẽ thấy rất nhiều loại bướm đủ mà sắc bay lượn. Dưới đây là một số bướm tôi chụp được trong mấy tiếng đồng hồ viếng thăm khu rừng nhiệt đới ở đây.


















13g12' Thứ5 - 17/01/2013.
* *


ảnh.JPG
ảnh.JPG

TÌNH ẢO_NGƯỜI ẢO_TRINH HUYNH







http://img410.imageshack.us/img410/1875/f9fa4fb866dc68e75db8ced.jpg

TÌNH ẢO

Tình ảo đâu cần phải biết nhau
Gặp duyên trên mạng thỏa tâm cầu
Người ấy cứ đi, riêng tôi bước
Đường đời chẳng vướng bận cho nhau

Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi
Sinh ra, vèo cái, một kiếp người
Miệt mài, xuôi ngược, lăn vào sống
Đến ngày bệnh chết cũng buông xuôi

Lặng lẽ, đêm dài, riêng bóng tôi
Đã biết yêu là lưu luyến rồi
Nàng là người ảo xinh như mộng
Và tôi ôm mộng, mộng xa xôi

Lặng lẽ, đêm dài, riêng bóng tôi
Chỉ vì thương nhớ mãi một người
Người ảo bây giờ ở đâu nhỉ
Có biết lòng tôi nhớ chơi vơi?!

Người ảo mai này sẽ biến tan
Như sương như khói khuất non ngàn
Và xác thân kia về cát bụi
Để ai trên mạng buồn mênh mang!

Người Ảo.





GIẬN HỜN_PTMH - VIDEO BÙI PHƯƠNG


Giận Hờn - Thơ - Pt Minh Hưng -

Category: Thơ Pt Minh Hưng.,Thơ-Nhạc-PPS-PtMH, Tag:
06/06/2012 07:51 pm

Đừng giận hờn chi, hỡi anh yêu,
Tình em chăm chút, thiếu, chưa nhiều?
Nắng sớm, mưa chiều, ai thấu hiểu,
Lòng em u uẩn biết bao nhiêu!
*
Kìa, anh run rẩy, trái tim hao,
Vì đâu buồn bã với âu sầu,
Giòng thơ hư ảo, tình hư ảo,
Đau xót lòng anh, suốt canh thâu?
*
Nàng thơ, mãi thiết tha bên anh,
Giận chi cho héo úa ngày xanh,
Tình em như ánh trăng mười sáu,
Thương yêu, son sắt, giấc an lành.
*
Đã biết bao lần, giận lại quên,
Đời người, sóng gió, chẳng bình yên,
Anh sợ vần thơ, tình mơ mộng,
Làm khổ đời nhau, buổi chớm đông?
*
Chiều nay, mưa rớt mãi bên hiên,
Nhìn mưa, lòng bỗng thấy ưu phiền,
Gió đùa cành lá, xôn xao gió,
Lành lạnh mưa buồn, giọt giọt êm.
*
Nàng thơ vẫn mãi ở bên anh,
Dẫu trăng có hẹn ở đầu cành,
Mây có níu chân nơi sườn núi,
Thơ vẫn là thơ thuở tình xanh!
*
Đừng giận nhé anh, khổ những chiều,
Làm sao nói hết những dấu yêu,
Phôi pha mầu nắng, lòng se sắt,
Phai nhạt ấm nồng, tình hắt hiu!

Phạm Thị Minh Hưng.
 [Copy bằng chương trình hỗ trợ của YahooBlog 11g05'/17/01/2013]

DÁNG XUÂN_TRANH - HOA LYS_PTMH - HOA XƯƠNG RỒNG_LAM GIANG _ TRANH HOA SA MẠC_NTVINH


Hoa Lys - Thơ Pt Minh Hưng -
00:28 11 thg 6 2012
 Công khai43 Lượt xem 

Dáng Xuân


Dáng Xuân
(Spring Grace)

Oil on canvas, 20x24 inch (51x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
All rights reserved
____________________


Hoa Lys

Đóa hoa tình ái ấp trong tay,
Thanh khiết hương thơm dáng hao gầy,
Từ độ yêu nhau xuân sang ấy,
Tình trong như đã, ngất ngây say...

P, Nguyên Hương
__________________

Từ độ xuân đó

Xuân đã sang rồi, ai có hay
Môi mong, mắt đợi biết bao ngày
Người đi từ độ tàn xuân đó
Có thấy buồn đầy trong mắt ai

MAI LAN-NGỌC
___________________

Cô gái trong tranh đáng thương làm sao!!
Ôm bó hoa trong tay, lòng buồn vời vợi,

Hoa ngát hương, tình quân nào đâu thấy,
Dáng hao gầy, ngơ ngẩn tóc mây bay,
Dịu dàng, thổn thức, mơ, say,
Sợ hương phai nhạt, sợ ngày Xuân qua...

Vũ Nguyên Hương.
*



 * *
 

Hoa Lys.

Cành hoa Lys trắng ấp trong tay,
Thanh khiết hương thơm, trong nắng mai,
Quen nhau từ độ xuân sang ấy,
Tình trong e ấp, thoáng men say....
*
Xuân đã đến rồi anh có hay,
Môi mong, mắt đợi biết bao ngày,
Sao người đi mãi, tình ngăn cách,
Em ở phương này, nhung nhớ ai!
*
Hoa ngát hương, tình quân nào thấy,
Dáng hao gầy, thơ thẩn, tóc mây bay,
Dịu dàng, thổn thức, mơ say,
Sợ hương phai nhạt... sợ ngày Xuân qua.

Pt Minh Hưng.

*

Thi họa giao duyên


HOA XƯƠNG RỒNG

Thân cằn cỗi như xương rồng trên vách đá,
Mà đến kỳ, đúng hẹn lại đơm hoa
Lòng nung nấu, sá gì cơn nắng hạ,
Bởi yêu em, hoa nở đóa thật thà

Từ sỏi đá, nhựa tình luân lưu chuyển,
Vẫn mềm lòng, dù dáng dấp khô khan
Dẫu gai góc, một đời anh gánh chịu,
Miễn sao em giữ mãi dáng dịu dàng

Lam Giang
Thân tặng họa sĩ HOA SA MẠC




NGÂN HÀ_PTMH - TRANH A.C.La NTHEVINH


Ngân Hà - Thơ PtMinh Hưng -
11:18 11 thg 6 2012 
Công khai18 Lượt xem



Ngân Hà Em... thơ


03:01 7 thg 9 2012Công khai45 Lượt xem
DỌN NHÀ


D?i ngân hà lung linh trong dêm t?i - Tin180.com (?nh 5)

The Milky Way Galaxy


Ngân Hà.

Ngân Hà giải lụa ngàn sao,
Lung linh ánh sáng muôn mầu trời đêm,
Dòng sữa ngọt, đôi môi mềm,
Ta dìu em đến bên thềm sông Thương,
Ngân Hà, ánh mắt vấn vương,
Ngõ yêu ta lạc bước đường...mộng du,
Đêm nay, huyền diệu mơ hồ,
Trăng sao chiếu rọi, tình giờ pha phôi,
Ta nghe như tiếng ai cười,
Thoảng bay trong gió bỡn đùa vườn hoang,
Ngân Hà tỏa ánh mơ màng,
Nhớ nhung trăng bỗng võ vàng đơn côi,
Dù cho cách trở phương trời,
Tình ơi, nhớ nhé một đời còn nhau!

PtMinh Hưng.


LÁ THƯ TÌNH YÊU_PTMH VIDEO QUOCBAOP - BUIPHUONG


DỌN NHÀ
Lá Thư Tình Yêu -Thơ Pt MInh Hưng
- pps QBao - BP -
05:17 21 thg 6 2012 
Công khai30 Lượt xem

ĐÊM XUỐNG TRÊN ĐẠI DƯƠNG_PTMH - TÌNH RƠI


http://www.trunghockientuong.com/readingroom/hinh/moon_midnight.jpg

Đêm Xuống Trên Đại Dương.

Em ngồi ghềnh đá trời đêm,
Nhìn trăng tỏa bóng, lòng thêm ngóng chờ,
Cành hồng ai tặng bao giờ,
Nâng niu một đóa, mà mơ tình đầu,
Cuộc đời sóng gió bể dâu,
Mình em một cõi, ôm sầu đại dương.

Phạm thị Minh Hưng.





http://daominhtuanus.vnweblogs.com/gallery/7006/previews-med/87675-sek750imasu00200233ko0.jpg