Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

CÀ PHÊ ĐEN - BÙA PHÉP

Thơ và Nhạc:
BUÀ PHÉP
Cà phê đắng hay tình cay đắng
Đêm nay em thức trắng ngậm ngùi
Mộng đã tan làm sao khỏi tiếc
Chỉ còn em, nỗi nhớ - Xa người.
Tìm dấu tay anh trong sợi tóc
Nhớ nhau ngày ấy mới xuân thì
Dáng thơ ngây mắt môi mười sáu
Chưa biết buồn cay đắng biệt ly
Cao nguyên đóa Dã Quỳ rét mướt
Mưa buồn ủ rũ rớt ngoài sân
Anh có thấy em đang đứng khóc
Chưa nhìn rõ mặt bóng tình nhân
Anh hững hờ đi vào ngõ khác
Vẫn còn vương vấn chút dư hương
Từ khi em uống ly bùa phép
Bước theo anh dù đã lạc đường…
Phạm Thị Minh-Hưng
&
CÀ PHÊ ĐEN
Anh đang khuấy ly cà phê chát đắng
Nhớ hay quên vị ngọt của hương xưa
Thu đi rồi nụ cười giờ xa vắng
Tình héo hon xa tít tắp trời mơ
Mưa vẫn rơi rơi lạnh lùng sướt mướt
Ly cà phê sóng sánh một màu đen
Hồn bơ vơ và mây xam xám lạ
Con đường chiều vắng vẻ chẳng ai qua!
Tìm nơi đâu nắng thu vàng óng ả
Thu hững hờ xa chẳng biết vấn vương
Giọt cà phê đen không chút ngọt đường
Tình câm lặng... có còn ngày gặp gỡ?
Mùa đông ơi, có về đừng buốt giá
Chiều bâng khuâng níu kéo bước hoàng hôn
Dấu tình xưa giờ nhạt nhoà sầu muộn
Nhớ nhung hoài môi mắt thuở nồng hương...
PhạmT.Minh Hưng Phạm
&
DonHo
https://www.youtube.com/watch?v=UuZf8AvXR1M

YOUTUBE.COM
Giọt Cà phê đắng - Quách Thành Danh - Tài Năng Sân Khấu✔ Ca sĩ: Quách Thành Danh Xem gì hôm nay ?…

TÌM MỘNG - XUÂN MONG CHỜ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

XUÂN MONG CHỜ

Biền biệt cách xa, chẳng hẹn về
Bao người thương nhớ bước anh đi
Xuân này chắc hẳn là vui lắm
Có anh về ... ấm áp tình quê!

Từ ngày ly biệt, mắt hoen mi
Nhớ nhung, héo hắt thiết tha gì
Anh hỡi, Xuân sắp sang rồi đó
Nồng nàn thơm ngát đoá Tường vi.!

Nhớ nha anh, về thăm quê hương
Đừng ngại đường xa muôn dặm trường
Có biết tình cách xa mòn mỏi
Trông ngóng mãi hoài bóng  người thương?...
      Phạm Thị Minh Hưng.

THU MONG CHỜ

THU MONG CHỜ

Lá rụng mấy mùa, em chờ ai?
Hiên ngoài lạnh giá, mấy thu dài,
Mong ngóng chi người đi biền biệt,
Sầu thương day dứt, sắc hương phai!


Biển chiều lộng gió, em chờ ai?
Cô đơn đếm bước, những ngậm ngùi,
Buồn trông cánh hạc mờ xa mãi,
Em đứng chờ ai giữa biển khơi?


Em chờ ai mà lòng hoang dại,
Tiếc thương nhiều, ngày cũ ấm êm,
Người đã đi, sao em cứ đợi,
Lá úa rơi đầy, đếm bước, đơn côi,


Em hát mãi, bài ca " Mùa Thu Chết "
Nhớ nhung hoài, lòng có lúc nào vơi,
Còn không anh, cụm Thạch Thảo trên đồi?
Xin nhớ nhé, thu sầu em mãi đợi!
      Phạm thị Minh Hưng.

&

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Ảnh Dzung Tran-ThTHBmt74

THIÊN ĐÀNG TÌNH YÊU


Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, văn bản

Xin chia sẻ bài Thơ khi đọc tin “Thiên Đàng Tình Yêu” _ của An Thanh Vu sắp phát hành:
🌷💐🌸🌺

CÕI THƯƠNG YÊU VÔ BIÊN

Thiên Đàng Tình Yêu mãi nơi nao
Phải chăng cõi ấy rất ngọt ngào
Nụ cười trên môi luôn rạng rỡ
Nồng ấm yêu thương mãi gởi trao?


Hãy hẹn nhau nơi Thiên Đàng Tình Yêu
Xin chỉ đường, lối ngõ đi vào
Cầu xin Ngài, Chúa Ba Ngôi soi sáng
Cho mảnh hồn côi dõi trông theo!


Thiên Đàng Tình Yêu hoa nở vạn sắc màu
Hương thơm ngát tỏa đóa thanh cao
Nơi con tim muôn người hằng ao ước
Không nơi nào kỳ diệu bằng Thiên Đàng Tình Yêu!


Hẹn nhé, hãy cùng đến Thiên Đàng Tình Yêu
Rộn ràng ca khúc, tâm hồn thanh khiết sớm chiều
Xoá bỏ hận sầu, ưu tư phiền muộn
Cõi yêu thương vô biên,
Cõi Tình yêu vô lượng
... Ô! Nơi ấy là
“Thiên Đàng Tình Yêu!”
           Ptminhhung Pham
🌷💕🌷💐🌺
&
XIN
Chúa hỡi cho con được yêu Người
Đã bao lâu tình con chơi vơi
Tình con mộng ước hằng chôn dấu
Cõi tình khao khát giấc đơn côi!
🌷💕 Ptminhhung Pham