Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

MẸ ƠI - THƠ TRẦM VÂN - NHỮNG BÀI HÁT HAY VỀ MẸ.


    Mẹ Ơi
Thơ tình dễ khóc người dưng
Viết về mẹ lại ngập ngừng câu thơ
Lẽ nào con quá thờ ơ
Bởi công ơn mẹ vô bờ đó thôi
Viết về mẹ lệ con rơi
Thấm trong thương nhớ bao lời mẹ ru
Một đời mỏi cánh thân cò
Lõm sâu đôi mắt âu lo miệt mài
Tảo tần gánh nặng đôi vai
Nỗi lo cơm áo đâu ngoài chữ thương
Bao la lòng mẹ đại dương
Dìu thuyền con lướt cánh buồm lâng lâng
Tóc xanh mẹ cứ bạc dần
Cho con khôn lớn bước chân vững vàng...
Một hôm trời chít khăn tang
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng ra đi
Lặng bên linh cữu con quỳ
Chừng như tay mẹ ôm ghì thân con
Đôi vai nặng gánh công ơn
Ngả nghiêng côi cút nỗi buồn chênh chao
Khói hương bay tới phương nào
Đem theo hồn mẹ nghẹn ngào lòng con
 Trầm Vân
*
Mẹ Tôi_Vô Thường
Công khai
7:21 Ngày 13 tháng 09 năm 2012

Những bài hát hay nhất về Mẹ. 



Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

CƯỜI VUI CHÚT NHA...



Cười vui là chính
(kiên nhẫn chờ một tị ... là hình sẽ hiện ra mà)(phải từ từ ... thì cháo mới nhừ)
 Những nụ hôn "bá thở".
 
 Này hai ta cùng hô hấp nhân tạo.
 
 
 Dân yêu công nghệ thì phải thế này.
 
 E ấp trên tàu điện.
 
 Voi trồng chuối, cảnh này không phải ai muốn cũng nhìn thấy được.
 
 Ai dũng cảm hơn ai ?
 
 Tình yêu lên ngôi.
 
 Khiên chắn thủ công.
 Ông bố của năm 2012
 
 Tưởng rằng chanh cũng ngọt như kẹo.
 
 Cách thể hiện tình cảm kiểu độc.
I want to eat you, baby
 
 Có người sắp chết chìm, mà safety guard vẫn lo nhìn gái.
 
 Kiểu đánh cầu lông ở chiến trường.
Cầu lông hay lựu đạn vậy hà ?
 Mũ an toàn tiện dụng 
 
 Tinh thần hiếu học đặt lên hàng đầu.
Thơm ngon tới hạt cuối cùng.
Sưu Tầm.

THIÊN ĐƯỜNG TÌM ĐÂU_PTMH - TÌM ĐÂU_NGUYỄN HIỀN - TUẤN NGỌC


   old oak 2
















THIÊN ĐƯỜNG TÌM ĐÂU.
PTMH.

Thượng Đế ơi! Thiên Đường nơi nao!
Sao lòng ngun ngút mối u sầu
Thiên Đường có thật hay hư ảo
Ngẩn ngơ tìm kiếm khoảng trời cao.

Tìm đâu thấy nấc thang thứ nhất
Người bơ vơ trái đất hao mòn
Đời chật hẹp tình sầu ngăn cách
Nỗi cô đơn chất ngất nào vơi.

Thiên Đường gần gũi hay xa xôi
Làm sao trú ẩn nỗi đơn côi
Những chiều chầm chậm - Hoàng hôn tới
Vơ vẩn nhìn mây bay cuối trời.

Tìm đâu - Bóng Dáng - Thiên Đường ơi!
Lạc loài vô định, nắng tàn phai
Rưng rưng tê tái, lòng u uẩn
Còn gì không - Tháng năm dần vơi!...
Phạm Thị Minh-Hưng.

Tuấn Ngọc - Tìm Đâu [Nguyễn Hiền] - YouTube

castle in ruins 
TÌM ĐÂU_Nguyễn Ngọc Thiện