Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

MỘT THOÁNG VÔ THƯỜNG_HOA SƠN LêMinhLuân.



Thumbnail5:14 Một Thoáng Vô Thường (new
Trọng Huy hát chánh, Hoa Sơn hát bè   

Một Thoáng Vô Thường
Nhạc và Lời: Hoa Sơn Lê Minh Luân

Không gian mênh mang lắng sâu màn đêm
Muôn ánh lung linh
Về trong đêm hư vô...bóng ai vừa qua
Biết đâu là ta...giữa muôn trùng xa...
Lướt trên ngàn hoa...
Hồn lang thang chốn nào?
Ôi nhân gian biến thiên từng giây
Như khói sương bay
Đời trăm năm hư hao xác thân tàn mau
Hóa thân bụi tro
Chớ nên sầu lo
Tiếc thương mà chi để chuốc lấy khổ đau...

Một ngày vật vờ lạc nơi chốn xa vô bờ
Thênh thang bao la mềm như làn mây khói
Một ngày bềnh bồng vờn theo bóng mây cuối trời
Qua bao thiên thu muôn kiếp khôn nguôi

Ta như sương giữa muôn trùng dương
Một thoáng vô thường
Và hỏi thế gian có chi dài lâu?
chỉ là tạm thôi
Xác thân của tôi
Sẽ theo dòng trôi 
Về nơi hoang vu xa xôi...
Rồi một đêm chợt nghe tiếng khóc chào đời.

Không có nhận xét nào: