Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

MƯA CHIỀU_PTMH - MƯA SAIGON MƯA HANOI - BÂNG KHUÂNG_LAM TRẦN



Mưa Chiều
Giọt mưa buồn, giọt nước mắt ai,
Rơi rơi, nức nở, khóc tình phai,
Mưa rơi thánh thót trên đường vắng,
Bọt bèo bong bóng nước, đường dài
*
Mưa rơi, rơi ướt, mưa bay bay,
Tìm đâu vạt nắng hồng mê say,
Chiều xuống mây buồn, se sắt lá,
Vàng úa rời cành, tiếc nuối,  xót xa.
*
Mưa rơi thấm lạnh vai em gầy,
Tím ngắt hoàng hôn, sầu gió lay,
Lạnh lùng giọt-giọt-thương-thương-nhớ.
Ngập ngừng hiu hắt bước chân ai
*
Sao trời mưa mãi, khóc thương chi,
Tình đời thôi thế, cũng đến khi,
Một thời hoa mộng, xôn xao nắng,
Thấp thoáng đắng cay, ngày chia ly.
*
Gió hỡi ngừng đi, xin đừng bay,
Đừng cùng mưa, giá buốt tình ai,
Đừng khóc thương chi, buồn tê tái,
Đâu đó sẽ còn Ánh-Nắng-Mai.

PTMinh-Hưng


Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội-Phạm Đình Chương.
*

BÂNG KHUÂNG
 
Sợi tóc loay hoay rồi nũng nịu
Ngã xuống trên bờ vai loăn xoăn
Ôi chao, ngàn thông reo líu ríu
Như vừa chợt tỉnh giấc huy hoàng…
 
Ta nghe như gió đan qua gió
Hương ai ngây ngất đến tận hồn
Ta mong cho gió đan qua đó
Lời ta trau chuốt đẫm hơi sương
 
Ta ở đây từ em chưa lại
Chẳng bao giờ thấy bóng ai qua
Chẳng bao giờ nhìn theo ai mãi
Cho đến khi em…rất tình cờ.
 
Có tiếng xạc xào trong lối nhỏ
Phải chăng là tiếng gió vờn qua
Phải chăng là mênh mang hoa cỏ
Cúi đầu chờ gót ngọc thướt tha
 
Nếu có thanh âm nào vụng dại
Làm giật mình vai nhỏ đàng kia
Thì chắc là tại ta thừa thãi
Những cuồng quay trước bóng ngọc ngà
 
Lại gần đây nữa cô em hỡi
Cho ta thổi được chút kiêu sa
Của em, rồi vương trên vời vợi
đêm về, ú ớ mộng đầy hoa
           LAM TRẦN 28.06.2013
*

TÌNH SI - THƠ PHỔ NHẠC_CA SĨ THỤY LONG

Tình Si_Nhạc Nguyễn Tất Vịnh_Thơ NH DieuLien

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

HỌA SĨ LIÊN TÂM - BLOG TRISTESSE



Tốt nghiệp Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Saigon (1963 - 1967)
Sau đó là họa sĩ của trường Đại Học Y Khoa Huế và họa sĩ của trường Đại Học Y khoa Minh Đức...rồi sau đó là Họa Sĩ của USAID Mỹ... sau này từ năm 1972 vào làm Giáo Sư tại Trường Quốc Gia Mỹ Thuât Gia Định...phụ trách môn Cơ Thể Học ...cho đến ngày nộp đơn đi Mỹ..
ở nhà làm Họa Sĩ tự do chuyên về lụa và sơn dầu...
Hoạ sĩ hiện đang cư ngụ tại Garden Grove, California, USA .

và rồi...
mình được xuất hiện trên trời với bóng trăng lung linh...

" EM MÙA XUÂN CẪM THẠCH "

Hương đồng gió nội...bay đi khắp vùng....

" SÓNG "

có người hỏi : đấy là con gì ?
Camelia HT trả lời : con Bamby khủng long đó

hoa poppies cánh bướm rộ nở ở Cali
...Đi vào cánh đồng hoa...mình cứ muốn hoa bay lên bờ vai mình.....
Camelia Huyền Tôn...

Chiều mưa, gặp thiếu nữ và một bầy mèo ngao...
chụp hình tuyệt vời gửi đến các bạn....
hình này có tên " Lục Phú và Thiếu nữ áo đỏ "

Hoa Lục Bình...
Còn gọi là Khước tác Phiêu Bồng Chi Khách....

Hoang Vắng


PARIS CHIỀU NAY NGỒI NHÌN MƯA BAY_NHẠC MAI ĐẰNG




PR_CN_F.jpg 

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

PHƯỢNG HỒNG- KỶ NIỆM NÀO BUỒN - ĐÊM HOA LỬA_NHẠC CÀNH LAN TRẮNG_THƠ PTMH - PHỔ NHẠC PHẠM CHINH ĐÔNG CA SĨ QUỐC DUY - ĐỖ HẢI HÒA ÂM

**

Hoa POPPY tại Cali_Tranh Liên Tâm

*
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=3576133453&view=att&th=13f957bcb273f13b&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P839aMbEKOPhNKmvnZzTHg-&sadet=1372819788754&sads=D95vQ3tl_pJC2Fk-HqjggpAYsQs

YESTERDAY ONCE MORE_LYRIC - LỤC BÁT NGỦ NGOAN_NHƯ THƯƠNG



Lyric: Lời Việt:
When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

(*) Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing
So fine

When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
Just like before
It's yesterday once more

Looking back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

It was songs of love that
I would sing back then
And I'd memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away

Repeat (*)

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more

Repeat (*)
Thuở xưa thơ bé
Tôi thường háo hức chờ đợi
Được nghe những khúc ca yêu thích trên ra-đi-ô
Nhạc nổi lên, tôi cũng ngân nga hát theo
Môi tôi khẽ nở nụ cười

Quãng thời gian đó thật tươi đẹp
Và những ngày đó không quá xa vời
Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ trôi về đâu
Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về
Giống như một người bạn thân xưa cũ
Ôi, những bài hát tôi hằng yêu mến...

Từng câu hát "Sha-la-la-la"
Từng tiếng ngân nga "wo-wo-wo"
Vẫn bừng sáng
Từng lời ca "shing-a-ling-a-ling"
Mà họ đang bắt đầu hát
Thật hay....

Khi câu chuyện đến đoạn
Chàng trai làm tan nát trái tim cô gái
Khóe mắt tôi cay cay
Vẫn giống như ngày trước
Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa

Nhìn lại những tháng ngày năm xưa
Và quãng thời gian tươi đẹp tôi có
Làm cho ngày hôm nay đượm chút trầm buồn
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều

Đó là những bài hát tôi yêu
Mà rồi tôi sẽ lại ca vang
Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí
Những giai điệu thân quen
Nghe sao tuyệt vời
Như hòa quyện với những tháng năm

Lặp lại (*)

Tất cả ký ức tươi đẹp nhất
Trở về trong tôi thật rõ ràng
Có những kỷ niệm khiến tôi khóc òa
Vẫn giống như xưa
Những ngày xưa ấy đã quay về một lần nữa

Lặp lại (*)
baidich.com


Yesterday once more_Capenters.
*
*
Yesterday once more
Một ngày nữa như ngày hôm qua

When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well

Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing
So fine

When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
Just like before
It's yesterday once more

Looking back on how it was In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

It was songs of love that
I would sing back then
And I'd memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away

Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing
So fine

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more

Khi tôi còn nhỏ,
Tôi thường lắng nghe radio
Và chờ đợi những bài hát yêu thích của mình
Khi họ đang hát thì tôi cũng lặng lẽ hát theo
Và mỉm cười...

Đó là những giây phút thật vui vẻ
Và nó ko quá xa vời
Tôi tự hỏi nó đã ra đi đến phương trời nào
Nhưng sau đó nó trở lại
Như một người bạn đã thất lạc từ lâu
Những bài hát tôi yêu thật nhiều...

Những câu hát "shalala"
hay "wo-wo-wo"
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như "Shing a ling a ling"
mà họ vẫn thường hay hát
Nó thật hay...

Khi bài hát đến kết
Chàng trai làm tan nát con tim của cô gái
Điều đó thực sự làm tôi khóc
Như ngày xưa
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy

Hãy nhìn lại năm tháng đã qua
Và những giây phút vui vẻ tôi đã từng có
Mới thấy hiện tại buồn đến mức nào
Quá nhiều thứ đã thay đổi

Đó là những bài tình ca tôi vẫn thường hát
Và nhớ từng từ từng chữ
Những giai điệu xa xưa
Đối với tôi vẫn thật hay
Như chúng đang đưa tôi trở về năm xưa...

 JACK 38.
*


 
LỤC BÁT NGỦ NGOAN
 
Ru em lục bát ngủ ngoan
Tóc mây thả xuống vườn hoang thiên đàng
Mi cong mơ giấc cung vàng
Bụi trần quên hết nửa trang vui buồn
Chữ tình tay níu, tay buông
Cung thương trả lại ngọn nguồn cưu mang
Tiếng yêu sao quá muộn màng
Là âm thanh của rộn ràng xuân xanh
Giấc mơ. Đời thực. Loanh quanh
Tìm nhau rêu đã phủ thành mảng quên
Nhớ quên giây phút không tên
Đôi khi bất chợt như mênh mông trời
Mơ đi dẫu vẫn không lời
Đợi em - tắt nắng cuối đời với anh
Kiếp xưa em đã để dành
Ngày đêm nhật nguyệt hóa thành áo hoa
Để mai gặp lại anh mà...
Vẫn em thuở nọ như là thiên thu
 
Như Thương
 


HANG SƠN ĐOÒNG_PHONG NHA KẺ BÀNG


 
Hang Sơn Đoòng_Phong Nha Kẻ Bàng.
*

Hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Nó là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam và gần biên giới Lào.
Ngày 22/4/2009, khi công bố về hang động lớn nhất thế giới này, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh cho biết hang có chiều rộng 200m , cao hơn 150m, dài ít nhất 6,5km. Hang có thể còn dài hơn nữa, tuy nhiên do điều kiện kỹ thuật, các nhà thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã không thể đi hết chiều dài của hang để kết luận hang dài bao nhiêu.
Với kích thước này, hang Sơn Đoòng đã vượt qua hang Deer ở Vườn quốc gia Gunung Mulu của Malaysia (với chiều cao 100m, rộng 90m, dài 2 km) để chiếm vị trí hang động tự nhiên lớn nhất thế giới .
Hang động này do Hồ Khanh, người dân địa phương tìm ra và hướng dẫn đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh tìm tới, và chính ông cũng đã đặt tên cho hang động này.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

ĐÊM KHÔNG NGỦ TRÊN "PHỐ TÂY" SAIGON






















“Phố Tây” là địa chỉ quen thuộc, cũng như là nơi tụ hội của khách nước ngoài khi tới TP. Hồ Chí Minh.
Khu phố Tây – Sài Gòn là cách gọi dân dã của người Sài Gòn và khách du lịch về khu dân cư thuộc các phố Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu và lân cận, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ở đây tập trung rất nhiều các khách sạn, nhà nghỉ, các cửa hàng ăn uống, các trung tâm lữ hành và dịch vụ du lịch... phục vụ cho đối tượng khách du lịch bụi, “Tây ba lô” với mức giá trung bình và rẻ. “Phố Tây” trở thành một khu vực, một địa chỉ quen thuộc, cũng như là nơi tụ hội của khách nước ngoài khi tới TP. Hồ Chí Minh.
Nhịp sống ở phố Tây luôn ồn ào, sự náo nhiệt ấy về đêm càng rõ. Những khách du lịch ban ngày có thể đi chơi những điểm xa thành phố, tối trở về “Phố Tây” thư giãn, giải trí, nghỉ ngơi ăn uống và hoà mình vào cuộc sống vỉa hè phố thị. Đêm ở phố Tây luôn rực rỡ sắc màu từ những ánh đèn, và đa dạng cả những sắc màu văn hoá.
Đêm ở phố Tây dường như không ngơi nghỉ, với nhiều điều thú vị, buồn vui trong nhịp sống Sài Gòn.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Một góc khu phố Tây nhìn từ trên cao với đầy sắc màu
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Góc phố ngã 3 Đỗ Quang Đẩu – Bùi Viện với rất nhiều cửa hàng ăn uống, quán bar. Nơi đây cũng luôn tập trung đội ngũ xe ôm chờ khách
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Buổi tối là lúc khách du lịch nước ngoài,“Tây ba lô” thích lang thang phố và ngồi uống bia.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Ngồi uống trước cửa hàng ngay trên vỉa hè, nhìn ra phố là thú vui của rất nhiều du khách
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Một quán cà phê trên phố Đề Thám. Gọi là quán cà phê nhưng cũng như nhiều quán xá, nhà hàng khác ở đây; những chỗ này” kiêm nhiệm” vừa là quán cà phê, vừa là quán bia, nhà hàng ăn, vừa có thể là bar – dù không có sàn nhảy.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Những nhà hàng, quán bar nằm ở góc luôn gây ấn tượng và được ưa thích bởi có tầm nhìn rộng và... vỉa hè rộng. Đây là Bar Go2 ở góc phố Đề Thám – Bùi Viện, khá nổi tiếng ở khu phố Tây
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Còn đây là Bar Crazy Buffalo cũng nằm ở góc ngã tư phố Đề Thám – Bùi Viện, có một bề ngoài ấn tượng và choáng ngợp.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Bar Allez Boo nằm ở góc đường Phạm Ngũ Lão - Đề Thám với mặt tiền trang trí bằng nhiều vật liệu tre, gỗ.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Cũng có rất nhiều khách không ngồi ở những nhà hàng quán bar mà thích ngồi những quán vỉa hè rất bình dân, với giá rất rẻ như thế này.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Và đồ uống cũng rất giản dị
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Rất đông người trong một diện tích nhỏ hẹp. Không hề gì, miễn là vui và hoà mình vào cuộc sống vỉa hè
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Một người khách đang chọn mua đồ trong một cửa hàng tạp hoá, đồ lưu niệm trên phố Bùi Viện
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Ở một cửa hàng tranh trên phố Bùi Viện
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Một văn phòng du lịch trên phố Phạm Ngũ Lão. Dù đã muộn nhưng vẫn có khách tới đặt tour. Dường như những dịch vụ du lịch ở đây phục vụ không ngơi nghỉ bất kể ngày đêm
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Vỉa hè, một chàng Tây ngồi lướt net. Ở phố Tây, chỗ nào cũng có wifi
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Người đạp xích lô nhẫn nại chờ khách. Bên cạnh những ồn ào náo nhiệt, những cửa hàng sáng choang ánh đèn ở phố Tây; cũng có cả những người lao động lầm lũi và lặng lẽ mưu sinh.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Cửa hàng ăn uống di động” với những món bình dân
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Phút nghỉ ngơi của người bán hàng rong
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Và đâu đó cũng có cả góc buồn của cuộc sống – trên vỉa hè trước phòng giao dịch ngân hàng trên phố Phạm Ngũ Lão.
phố tây, sài gòn, phạm ngũ lão
Phố Bùi Viện như một con hẻm với những ngôi nhà lô phố cao vút. Phố Tây đã về khuya nhưng dường như không ngơi nghỉ. [DQ sưu tầm]
__._,_.___

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

KHÚC TÌNH SẦU_PTMH



Khúc Tình Sầu.

Em viết bài thơ, tình khúc sầu,
Khối tình ẩn dấu đã từ lâu,
Bao lần nước mắt sầu ly hận,
Là bấy nhiêu lần đau rất đau!
*
Thương quá ngày xưa tình gấm hoa,

Ngây thơ tình ấp ủ thiết tha,
Em vẫn rơi rơi dòng nước mắt,
Mỗi lần nhung nhớ xót tình ta!
*
Thăm một lần thôi cách biệt rồi,

Đời chia hai lối tình pha phôi,
Lần ấy vào thăm lần sau cuối,
Em về ôm giấc mộng lẻ loi!
*

Anh đau đớn bảo em đừng đợi,
Đừng trông đừng ngóng bước anh về,
Đời Anh, giờ vùi chôn...bèo bọt,
Em hãy quên đi mọi ước thề...
*
Anh gạt lệ sầu tiễn bước em
Tình ta chết lặng tháng ngày câm,
Nhớ thương giờ chỉ là mộng ảo,
Cuộc đời dâu bể, có thành không!
 *
Em đi xa mãi tận phương trời,
Anh còn cơ khổ, núi xa xôi,
Tình ta đã quá tầm tay với,

Khối u tình nhức nhối,
 -----------------------...
Tháng ngày đau!
Phạm Thị Minh-Hưng. *********************
*************
Thứ 6 - 21/3/2014
image

2