Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

KHÔNG LÀ TRĂM NĂ M

KHÔNG LÀ TRĂM NĂM - PTMinh-Hưng Phạm

    
    Bơ vơ trên mê lộ
Tình chất ngất mộng sầu
Biết đâu là chỗ dựa
Tình vỡ nát tình cầu
   Giữa mộng mị chiêm bao
Vết cấu cào gai nhọn
Xé nát mộng vuông tròn
Hồn xanh xao rớm máu
    Đêm đắng cay lạc lõng
Nụ hôn ngọt lịm đời
Như xuân thì dậy sóng
Hồn chưa xót tả tơi!
    Tình bàng hoàng bối rối
Trong hương đêm lả lơi
Nụ hôn lần sau cuối
Hay nụ hôn đầu đời?
    Lẽ nào không hiểu thấu
Trong thẳm sâu tâm hồn
Bóng hình còn in dấu
Tình vàng đá, vô ngôn!
    Tình vĩ vàng mê lộ
Chẳng phải là trăm năm
Này em, xin đừng khóc
Nhoà mắt lệ tình nhân!
    PTMinhHưng Phạm.