Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

GIÓ MƯA THÁNG BẢY

Đường Nguyễn Huệ xưa...

Gió lạnh lùng tung làn tóc rối,
Cây Phượng buồn hoa rụng tả tơi
Mưa rơi ướt nhạt nhòa sân vắng
Trường xưa chẳng thấy bóng một người...

Mưa giăng giăng rớt giọt vơi đầy

Không gian sầu lắng đọng cỏ cây
Màn mưa sương khói mờ che khuất
Phố cũ lạnh tanh có thấy ai!

Tìm đâu tia nắng ấm bên song

Từng hạt bình minh lấp lánh hồng
Gió kéo mưa về ngang lối nhỏ
Tình ơi thương nhớ rối tơ lòng!

Có tiếc gì không thuở hẹn hò

Bơ vơ một bóng dưới trời mưa
Mưa chất ngất bay - hồn tượng đá,
Hững hờ ảo ảnh - chập chờn mơ...!

Phạm Thị Minh-Hưng

*
Bài Thơ cảm tác:
Em đã vê đâu làn tóc rối.
Ngàn hoa rơi rụng lá tả tơi.
Tìm hoài bóng cũ sân trường vắng.
Mưa rơi rơi mãi nhớ một người.

Mây đang nhỏ lệ giọt vơi đầy.
Nỗi sầu giăng mắc thấm cỏ cây.
Niệm cũ năm xưa giờ đã khuất.
Em có hay chăng nỗi buồn này.

Nhớ em ngày cũ dựa bên song.
Hoa ngây ngất dại má em hồng.
Nắng đang tán tỉnh lời nho nhỏ.
Nhớ kỷ niệm xưa sóng trong lòng.

Ai có nhớ chăng chuyện hẹn hò.
Những ngày yêu cũ đẹp như thơ. 
Bão đời đã biến tình băng đá.
Còn chút gì chăng trong giấc mơ.

Henry Vũ[ĐHKH-SG]

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

SOL VÀNG_Lần 1 - Elvis Phương - Chút gì để nhớ




KỶ NIỆM ĐAU THƯƠNG


Hương tản bộ trên con đường đất nhỏ đi vào nghĩa trang. Trời chiều cuối đông, không nắng, vẫn  còn lành lạnh, cái lạnh đông còn sót lại,  một làn gió nhẹ nhàng bay bay tà áo dài trắng, trời buồn, lòng Hương cũng tê tái theo...
        Hôm nay đã là tuần lễ cuối của tháng Chạp, còn ít hôm nữa đến Tết rồi, lại sang một năm mới, lòng Hương buồn ảm đạm.
        Con đường đất nhỏ đi vào khu mộ sao mà vắng vẻ quá, một mình Hương đi hun hút vào mãi xa, mộ Mẹ Hương ở đó. Trên tay cầm bó nhang thơm gói trong tờ báo cũ, vừa đi Hương vừa nhớ, nhớ Mẹ khôn cùng, người Mẹ yêu dấu, một đời vì chồng vì con, nhớ những ngày xưa yêu dấu... muốn rơi nước mắt.
            -Mẹ ơi, con đến thăm Mẹ đây!
        Hương thắp nhang, mắt nhìn sâu thẳm vào căn mộ, miên man nhớ...
       Năm ấy, gia đình Hương sống êm ấm bên nhau, Hương là chị cả, em Giao kém chị chín mười tuổi, căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị xã Pleiku đầy hương hoa hạnh phúc. Ba Hương, một họa sĩ sống đạm bạc với niềm đam mê nghệ thuật, một họa sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm đẹp được mọi người yêu mến, thưởng lãm, ông yêu thương vợ con và yêu quý tranh vô bờ, như lẽ sống không thể thiếu.
        Hương đi học xa, chỉ về nhà vào các dịp lễ Tết. Ba mẹ chăm sóc hai chị em Hương từng chi tiết nhỏ, về Sai Gon thăm con, ba mua từng hộp thuốc bổ, từng chai dầu gội tóc cho con gái. Mẹ lo cho chị em Hương không thiếu thứ gì, căn dặn đủ điều khi con gái cưng xa nhà.
        Mẹ Hương buôn bán nhỏ, một tiệm tạp phẩm ngay tại nhà, mẹ bảo bán ở nhà tiện lắm có thể quán xuyến việc nhà cùng với ba có thêm thu nhập nuôi nấng lo cho tương lai các con, chẳng dư giả bao nhiêu nhưng cũng đủ trang trải chi phí trong nhà và lo cho chị em Hương ăn học.
Những ngày tháng ấm êm hạnh phúc ấy, nhớ thương Ba Mẹ Hương chỉ biết cố gắng học tập, vui chơi với em trong tình yêu thương chan hòa, đùm bọc của gia đinh.
Nhà Hương ở mãi vùng núi cao, cao nguyên Pleiku, một vùng núi xa xôi như tên gọi " Phố Núi " trong bài hát của Phạm Duy [phổ thơ Vũ Hữu Định] - câu hát cứ vấn vương mãi trong Hương "...Phố Núi cao, Phố Núi đầy sương....Trời thấp thật buồn, đi dăm bước đã về chốn cũ,...còn một chút gì ...để nhớ ...để thương...."
        Mùa Xuân năm ấy, Hương về nhà, những ngày Xuân này theo Hương phải là những ngày vui vô tận, đi học xa nhà, được về nghỉ Tết, đón năm mới hạnh phúc, sung sướng biết bao!
        Ở Saigon, bù đầu với bài vở, thi cử Hương có bao giờ nghĩ rằng đất nước thân yêu đang trong cơn binh lửa, ba mẹ cũng chẳng nói gì với con gái, để con yên tâm học hành.
        Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi, ai cũng biết, chiến sự đang leo thang từng
ngày...
        Hương nghe mọi người xôn xao, bàn tán, thế mà Hương vẫn vô tư, yêu đời, chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.
        Trên chiếc máy bay Air VN đưa Hương từ SaiGon về Pleiku, lòng Hương lo lắng bâng quơ, mình phải làm gì khi chiến tranh xẩy ra...tự nhiên Hương nói nhỏ như một lời cầu xin ở đâu vọng về ..." Chiến tranh ơi, đừng đến..."
        Khung cảnh thành phố Pleiku đổi khác nhiều, suốt chặng đường từ sân bay về nhà, khoảng mười cây số, Hương thấy nhà nào cũng có một hầm trú ẩn ở ngoài khuôn vi nhà, xếp hàng trăm bao cát chồng chất lên nhau, bốn bề, chỉ chừa lỗ hổng ra vào, vừa lọt người- Một nỗi lo lắng vô tình len lỏi vào tâm hồn cô sinh viên ngoan hiền, vô tư lự : Nỗi lo chiến sự bùng nổ và bao nhiêu hệ lụy của nó, lòng Hương bỗng chùng xuống...
        Về đến nhà, hôm nay, đã là hăm hai Tết, mẹ bảo với Hương:
        -Con đi chợ với mẹ,  mua các thứ cần dùng trong ngày Tết, và bán thêm, mua trước ít hôm, chứ cận ngày đắt lắm, mai đã đưa Ông Táo về trời rồi, tiết kiệm chút nào hay chút ấy con ạ.
        Mẹ mua đủ thứ nào là bánh, mứt các loại, hạt dưa, rượu ngọt, nếp, đậu, kẹo,... cả lạt buộc và lá dong để mai gói bánh chưng nữa. 
        Không khí Tết rộn ràng, vui quá!
        Chiều hôm ấy, Mẹ làm bữa cơm thật ngon lành chiêu đãi cả nhà, mừng con gái đi học xa mới về, thôi thì đủ món ngon mà ai cũng thích: Canh chua cá lóc, chả giò chiên ăn với bún và rau xà-lách cuộn, nhìn rau mơn mởn mới ngon làm sao! , có cả tôm sú lớn rim ngọt nữa...Lâu lắm rồi Hương mới có bữa cơm tuyệt vời đến thế bên những người thân thương.
        Hôm nay, cũng hăm hai tháng Chạp, đứng trước mộ của Mẹ, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má ngây thơ...
        -Mẹ ơi, con thương nhớ Mẹ vô cùng, Mẹ ơi...
        Hương không thể nào quên được mùa Tết đau thương năm xưa, mùa Xuân ấy đã cướp mất của Hương và gia đình người Mẹ yêu quý, người Mẹ đã xa vắng không bao giờ tìm lại được, không có gì thay thế được.
         Tết năm ấy, Hương và gia đình đã trải qua một cơn bão lớn...
     Hương còn nhớ mãi, sau khi ăn cơm  xong ba Hương bảo :
        -Các con, chơi một lúc rồi chín giờ tối đi ngủ sớm nhé, kẻo ban đêm khu vực này hay bị pháo kích lắm, hầm nhà mình hơi xa, không kịp chạy ra thì nguy hiểm lắm.
        Đêm đến, tiết trời giá lạnh, mặc một áo len mỏng không đủ ấm, Pleiku chỉ lạnh thua ĐàLat một ít,  Hương nghĩ thế và vội mặc thêm áo, mới thấy ấm đôi chút,  hai chị em vui đùa thật vô tư, em Giao ngủ lúc nào không hay.
        Trong giấc ngủ, Hương mơ màng nghe tiếng gió rít từng cơn, gió thổi vù vù rờn rợn, cùng tiếng đạn réo lên, tiếng nổ ầm ì lớn nhỏ từ xa lắm vọng về.
        Mười một giờ đêm, cả nhà đang ngủ, yên lăng...Bỗng một tiếng nổ lớn, long trời, căn nhà rung chuyển, nền đất rung chuyển, kinh hoàng...Chị em Hương, ba Hương cùng như một lúc hét to, mặt cắt không còn chút máu, trắng bệch, sợ hãi quá, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập không tài nào giữ lại được, bỗng Ba hét to :
        - Mẹ nó đâu ? Cả ba người cùng chạy vội xuống nhà dưới, Mẹ Hương đang nằm sóng soài trên nền xi măng dưới bếp         
- Trời ơi ! Trời ơi ! Mẹ sao vậy Ba ơi ! Hương gào to...
        Một phút im lặng hãi hùng ! Hai chị em Hương, rồi ba Hương  thét lên , la khóc, vật vã , Người Mẹ yêu quý đã ra đi mãi mãi,. mặc mọi người trong cơn  tuyệt vọng vô bờ ! Mẹ ngất đi vì tiếng nổ lớn, một quả pháo đã nổ cách nhà Hương không xa...Và, không còn hơi thở nào cứu được Mẹ !
        Mẹ đã vĩnh viễn ra đi, từ mùa xuân năm đó...
        Bao nhiêu năm qua, Hương vẫn không thể nào quên được cái cảm giác hãi hùng, tuyệt vọng ngày xưa !
        Cơn bão lớn đã cuốn Hương về một cuộc sống khác, mùa thu năm ấy, Hương phải nghỉ học, xa trường, xa các bạn thân yêu, ở nhà, bán hàng, cùng ba chăm sóc, nuôi nấng em Giao, đứa em bé bỏng, côi cút, đã nhiều đêm hết nước mắt vì nhớ thương Mẹ ! 
        Cô sinh viên ngây thơ, nhí nhảnh ngày nào nay đã già dặn hơn nhiều vì bổn phận mới chồng chất trên đôi vai bé bỏng...
.        -Hương nói khẽ trong dòng nước mắt vừa lăn dài trên má : " Con thương nhớ Mẹ và biết ơn Mẹ vô cùng, Mẹ ơi !
        Trên đường từ nghĩa trang về nhà, Hương tự nhủ với lòng mình, phải cố gắng lên, bản lĩnh hơn, vượt qua nỗi đau, đứng vững với đời, xây dựng tương lai - Còn Ba và em Giao yêu quý đấy thôi !
        Câu hát :" Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, Tình Mẹ tha thiết như đồng lúa chiều rì rào..."  cứ quấn quýt mãi trong tâm  tưởng Hương...Nàng lau vội hai hàng nước mắt, bước vội vã như chạy trốn nỗi đau từ bao giờ...
Phạm Thị Minh-Hưng.
**
Lời nhận xét của Độc giả:

Hoàn cảnh của cô Hương trong truyện đáng thương quá.  Cám ơn cô giáo PTMH đã chia sẻ với bạn bè bằng 1 truyện ngắn rất cảm động
PL
*
Chị MH viết truyện ngắn hay quá.
Truyện cảm động, bút pháp nhẹ nhàng như bài thơ.
Tác giả chú ý đến từ ngữ, chấm phẩy từng câu từng đoạn một, một điều rất đáng khen ngợi!

Cám ơn chị MH đã chia sẻ với mọi người nha!
(Câu chuyện thấy trung thực quá, làm tui thắc mắc không biết chuyện này có phản ảnh gì đến người thân hay bạn bè của tác giả không?)

Hà Bá
*
Cảm ơn chị MH cho đọc bài viết, buồn thật buồn!
 Đúng là trong "thời kỳ chinh chiến",  gia đình nào cũng có sự mất mát, nhưng chắc mất....người yêu đỡ ....buồn đau hơn mất Mẹ?
Hoài Niệm.

WORLD CUP BẾ MẠC - Tiếng hát_Diễm Chi và Kim Tuyến



Phóng viên Tay mơ

Thế là những ngày hội thể thao lớn nhất  hoàn cầu đã bế mạc. Buồn quá. Ngày vui qua mau!

Có người bạn nhắc: "Đức thắng Argentine 1-0 rồi mà chưa biết à? Sao chưa cập nhật".

Biết chứ. Từ bé cho đến lúc già như hôm nay chưa lần nào thực sự rảnh rỗi để theo dõi, để xem World Cup từ đầu đến đuôi như lần này. Ai mà thích đá banh thì làm chi thì làm cũng kiếm cách phải coi trận cuối cùng. Thế nên chả cần rao lên kết quả vội... sợ những ngày vui qua  nhanh, cứ làm như World Cup vẫn còn....

Mà thực sự không khí của World Cup vẫn còn ít ra với dân Đức với chiến thắng sau cùng sau 24 năm chờ đợi và mai phục. Quân tử 24 năm phục thù chưa muộn! Và ít ra đối với dân Brazil, nước đăng cai chủ nhà, hẳn nỗi đau vẫn còn đắng tim gan. Dân Brazil chẳng những trách đội nhà mà họ còn trách cả đội Argentina, đội Nam Mỹ chót còn lại "Sao lại để thua đi!!!"

Thôi hãy tìm những thú vui khác trong những ngày tới. Cầu thủ dù cười hay khóc, dù vui hay buồn vì thắng thua, nhưng lợi tức của họ "vững" lắm đấy. Trong 10 nhà thể thao có lợi tức lớn nhất hoàn cầu thì cầu thủ bóng đá chiếm ba .

Và dưới đây là danh sách 10 cầu thủ có lợi tức lớn nhất thế giới năm 2014 (tên Club sau tên cầu thủ):
10. Fernando Torres – Chelsea: 21.3 triệu MK
9. Yaya Touré – Man City: 21.7 triệu MK
8. Sergio Aguero – Man City: 23.3 triệu MK
7. Wayne Rooney – Manchester United: 23.4 triệu MK
6. Neymar - Barcelona: 33.6 triệu MK
5. Radamel Falcao – AS Monaco: 35.4 triệu MK
4. Gareth Bale – Real Madrid: 36.4 triệu MK
3. Zlatan Ibrahimovic – PSG: 40.4 triệu MK
2. Lionel Messi – Barcelona: 64.7 triệu MK
1. Cristiano Ronaldo – Real Madrid: 80.0 triệu MK
Thế nhưng họ là những thiên phú bóng đá, đã đem lại niềm vui lớn lao cho đồng loại. Họ đáng được ngưỡng mộ vì tài năng và đáng được yêu mến vì tinh thần cống hiến. Thiếu họ thế giới trở nên nhàm chán hơn, xa cách hơn, mất đi những dịp cảm thông và gần gũi giữa các nước.

Và sau đây xin gợi nhớ một số điểm đặc biệt về World Cup 2014:

1. Đội đương kim vô địch túc cầu thế giới -đội Tây Ban Nha- bị loại ngay ở vòng đầu với hai trận thua trong ba .

2. Trong trận bán kết Brazil đã bị thảm bại với Đức 1-7 một tỉ lệ chưa từng có trong các trận bán/chung kết.

3. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội Âu Châu đã thắng giải vô địch tổ chức tại một nước Nam Mỹ.

4. Cầu thủ Miroslav Klose của Đức đã phá kỷ lục làm bàn trong World Cup 16 trái. (Trước đó là Ronaldo của Brazil 15 trái).

5. Luis Suárez, tiền kích đội Uruguay, cắn vai cầu thủ Ý và bị FIFA phạt treo giò 4 tháng và 9 trận quốc tế, hình phạt mà chính Giorgio Chiellini cũng coi là quá nặng..Suarez đã xin lỗi và lời xin lỗi đã được Giorgio Chiellini chấp nhận. Suarez viết trên Facebook và Twitter: "Sau những ngày sống ở nhà với gia đình, tôi có dịp lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ về những gì thực sự đã xẩy ra trong trận Y-Uruguay ngày 24 tháng 6.". 
Sau hết, Hướng Đạo sinh có một bài ca thường hát khi chia tay xin trích một câu để tạm biệt "Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây, còn trong ta tình bao la đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy".

Phóng viên Tay mơ 

Berlin, on July 13, 2014

Tường trình trận chung kết FIFA World Cup 2014 giữa Đức và Á Căn Đình

 Phóng... đại viên Nguyên Trần

Sau cùng rồi trận cầu mong đợi của hai kẻ thù trên sân cỏ bóng tròn truyền kiếp là Á Căn Đình và Đức cũng đã gặp lại nhau trong trận chung kết giải World Cup 2014 diễn ra tại sân Estadio do Maracanã (cựu thủ đô Rio de Janeiro). Có thể nói sân Maracanã là một sân banh lớn nhất thế giới có sức chứa tới 200.000 người. Trọng tài trận đấu là Nicola Rizolli (người Ý) với sự dự khán của 74.738 khán giả mà trong số đó có sự hiện diện có cả bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel, nữ Tổng Thống tả khuynh Ba Tây Dilma Rousseff và cả Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Sở dĩ tay trùm độc tài sắt máu nầy tới xem trận đấu là vì y ta đang phó hội kinh tế của tổ chức BRICS gồm 5 quốc gia (Brazil, Russia, India, China và South Africa) đang được tổ chức tại Brazil.

Với quyết tâm đoạt giải, hai đội ra quân với thành phần chủ lực như sau:
       

Đội tuyển Đức, vộ địch World Cup 2014

Nhìn qua thành phần hai đội, người ta thấy đội tuyển Đức có nguyên vẹn các cầu thủ chính thức trong khi Argentina thiếu hai tay trợ thủ đắc lực cho Messi là De Maria (vẫn còn bị hamstring) và Aquero chưa bình phục hẳn. Như vậy áp lực vẫn còn đè nặng lên hai vai của thiên tài đáng thương Messi.

Đội tuyển Argentina-World Cup2 2014 Runners-up

Ngay phút thứ 3’, trong một đợt Đức tấn công, Rojo truy cản làm té Mueller, Đức được hưởng quả phạt trực tiếp, Schweinsteiger đá banh ra ngoài.

Phút thứ 4’, Lavezzi của Á Căn Đình phóng Higuan từ cánh phải, Higuan nhận banh chạy nhanh xuống dùng chân phải đá bánh lăn ngang trước khung thành Đức mà không có cầu thủ đồng đội nào tiếp nối để làm bàn.

Hai bên tiếp tục thay nhau tấn công nhất là Đức nhưng hàng phòng thủ Á Căn Đình thật vững chắc đã bẻ gãy mọi đợt xung kích của đối phương.

Phút thứ 19’ Toni Kroos của Đức đội đầu về cho thủ môn Neuer nhưng ví quá nhẹ nên Higuain một mình thoát xuống cướp banh vượt qua Hummels hơn nửa thước nhưng anh lại mất bình tĩnh sút banh chệch qua bên ngoài cánh trái cách trụ thành chỉ 2 tấc mất dịp may bằng vàng ghi bàn cho Á Căn Đình.

Phút thứ 28’, Schweinsteiger của Đức đốn ngã Lavezzi bị thẻ vàng.

Phút thứ 30’ Messi từ khu trung lộ giao đường banh dài sang cánh phải cho Lavezzi chạy nhanh xuống  tới gần lằn vôi cuối sân lớp banh vào giữa để cho Higuain tràn xuống dùng chân trái tung lưới Neuer ...nhưng anh bị lỗi việt vị giữa sự tiếc rẻ của bao ủng hộ viên Á Căn Đình.

Phút thứ 31’ trong khi va chạm, hữu ứng Kramer của Đức bị chấn động phải ra sân và tiền vệ Shurrle vào thay. Phút thứ 32’ hậu vệ Hoewedes đốn ngã Zabaleta bị thẻ vàng. Cho tới giờ phút nầy, mặc dù Đức có phần lấn sân hơn nhưng Á Căn Đình với hàng phòng vệ vững chắc chẳng những không cho Đức mở tỷ số trước mà vẫn thỉnh thoảng mở những cuộc phản công nguy hiểm như ở phút thứ 35’  khi Messi xuống banh nhanh nhưng Schweinsteiger phá banh xuống cuối sân chịu quả phạt góc từ cánh trái. Higuain đá phạt góc vào giữa sân để Lavezzi sút chớp nhoáng nhưng thủ môn Neuer chụp được.

Lavezzi sút trước mặt 3 cầu thủ Đức nhưng thủ môn Neuer chụp được

Ngay sau đó, Đức phản công nhanh, Lahm thoát xuống từ cánh phải khôn khéo chọc khe cho Mueller trả ngược banh về cho Schurrle đang đứng  ở khoảng cách 16 m dùng chân trái sút mạnh nhưng thủ môn Romero phóng mình đẩy banh ra ngoài.

Phút thứ 39’ Messi đơn phương dẫn banh từ trung lộ qua khỏi Hummels rồi Lahm ở gần lằn ranh cuối sân chỉ còn cách xéo khung thành có 4 m sút qua khỏi tay thủ môn Neuer nhưng Boateng đứng ngay đó phá banh lên. Phút thứ 43’ Đức trả lễ lại trong một đợt tấn cống, Mueller phóng Ozil xuống vòng cấm địa Á Căn Đình để Ozil tạt nhẹ banh ngang cho Kroos chỉ cách khung thành 6 m sút chéo góc nhưng thủ môn Romero chuồi người bắt banh.

Ngay sau đó ở phút thứ 45+, Đức suýt làm bàn khi Perez phá banh từ chân Lahm xuống cuối sân, Kroos đá quả phạt góc từ cánh phải, hậu vệ Hoewedes lên tham gia tấn công tung cao người lên đội đầu đưa banh vào khung thành, banh vượt qua tay thủ môn Romero nhưng đụng phải trụ thành dội ra cứu thua cho  Á Căn Đình và ngay sau đó Mueller bị thổi việt vị.

Hiệp nhất chấm dứt với tỷ số 0-0 cho đôi bên mà đội tuyển Đức ở thế thượng phong nhưng không thắng nổi hàng phòng thủ kiến cố của Á Căn Đình.

Hiệp 2 bắt đầu, huấn luyện viên Á Căn Đình Alejandro Sabella cho tiền vệ Aquero (cầu thủ ưu tú của đội Chelsea giải ngoại hạng Anh Quốc) vào thay Lavezzi.

Phút thứ 46’ Mascherano phóng Higuan xuống vòng cấm địa của Đức nhưng anh nầy chưa kịp sút thì bị thổi việt vị.

Ngay sau đó, Perez từ khu trung lộ chuyền đường banh sà xuống vòng cấm địa Đức cho Messi để chàng cầu thủ giỏi nhất hành tinh dẫn banh qua Boateng rồi vượt qua Hummels lúc đó chạy sau anh nửa bước để Messi có đủ khoàng cách sút xéo vào khung thành giữa khi thủ môn Neuer chạy ra lỡ bộ  nhựng... trái banh vô tình chạy sát lằn goal line rồi từ từ ra ngoài. Chuyện lỡ bộ môt đường banh như thế nầy là chuyện hiếm thấy trong cuộc đời sự nghiệp đá banh của thiên tài Messi. Ngay sau phút đá hụt nầy, ống kính chiếu rõ khuôn mặt thất vọng đau khổ của chàng thủ quân đội Á Căn Đình.
Phút thứ 45+Hoewedes đội banh trúng ngay trụ thành Argentina

Tới đây người ta thầy rõ chiến thuật của Đức khống chế khu trung lộ để cắt đội Á Căn Đình thành hai mảnh rời rạc khiến cho đội Nam Mỹ chỉ tìm giải pháp giao banh dài thẳng từ vùng phòng thủ lên tiền đạo. Chẳng hạn như ở phút 56’ Zabaleta từ tuyến dưới đá cao banh lên vùng đất của Đức, thủ môn Neuer chạy tuốt lên trên ra tận lằn cấm địa nhảy cao  phá banh và hất trung phong Higuain té xuống đất nằm bất động mấy phút nhưng trọng tài chỉ xem như là một challenge chứ không phải là foul nên không phạt.

Phút thứ 59’ Lahm từ cánh phải lớp một đường banh bổng vào để trung phong Klose nhảy cao hơn Zabaleta dùng đội banh vào xéo góc Á Căn Đình nhưng thủ môn Romero tung người lên  bắt banh.

Phút thứ 61’ cũng vào một pha tấn công khác của Đức, Klose từ khu trung lộ cánh trái chuyền đường banh dài cho Schurrle để anh nầy chọc khe tới Ozil đánh gót tuyệt đẹp nhưng banh ra ngoài.

Tới phút 63’ trong lúc ngăn cản bước tiến của Đức, Mascherano từ phía sau chuồi người xô té Schweinsteiger nên bị trong tài Rizolli cho thẻ vàng. Ngay sau đó, Aguero của Á Căn Đình cũng đốn ngã Schweinsteiger và cũng bị chiếc thẻ vàng.                                                                                     

Đức vẫn tiếp tục tạo áp lực trên phần đất của Á Căn Đình, phút 70’ Mueller từ xa giao banh dài tới Schurrle đứng ngay trước lằn ranh vòng cấm địa sút mạnh nhưng thủ môn Romero lại cứu nguy.

Phút thứ 78’ Higuain vào bench để tiền đạo Palacio vào thay.

Phút 85’, tiền vệ Á Căn Đình Perez ra sân để Gago vào thay còn bên Đức trung phong Klose ra để Gotze vào.

Tới đây thì nhịp trận đấu bắt đầu chậm lại vì cả hai hai đội đều thấm mệt dưới thời tiết nóng khắc nghiệt của Ba Tây. Mọi người đều chờ đợi hai hiệp đấu thêm và nếu có thể thì là đá phạt đền(Penalty Shoot Out)

Hai hiệp phụ:

Cả hai đội đều ở trong tình trạng giữ banh chặt chẽ để tránh sơ hở hầu bảo đảm sự an toàn cho tới lúc penalty shoot out nên trận đấu thiếu hào hừng sôi động. Phút thứ 97’ hậu vệ Garay ở phía dưới phát một đường banh ngay vòng cấm địa Đức vừa đúng tầm cho Palacio, Boateng chạy theo nhưng không kịp trong khi thủ môn Neuer lỡ bộ giữa chừng nhưng Palacio lại vụng
về lốp trái banh qua khỏi sà ngang mất dịp may ngàn năm một thuở cho Á Căn Đình. Thế mới biết trình độ nhồi bóng của một cầu thủ phòng hờ thua xa cầu thủ chính thức (trừ đội tuyển Đức ra).
Hiệp phụ thứ hai:

Phút thứ 109’ trong khi nhảy lên  tranh banh cùng Aquero, cầu thủ Đức Schweinsteiger bị cánh tay Aquro chạm vào mắt chảy máu nhiều nên phải ra sân. Đức chỉ còn chơi có 10 người vì đã thay đủ 3 cầu thủ phòng hờ. Nhưng chỉ vài phút sau, Schweinsteiger vào sân lại.

Phút thứ 117’ hữu ứng Á Căn Đình Rogo dẫn banh nhanh xuống cánh trái rót bổng vào ngay vòng cấm địa của Đức, Messi nhảy lên dùng đầu (đây  là điều hiếm khi xảy ra) đội banh nhưng banh lên cao và ra ngoài. Có lẽ vì chi1êu cao khiêm nhường của anh.
Messi đội đầu, một điều hiếm thấy

Tới phút thứ 123’ tinh thần kỷ luật, đấu pháp toàn đội quy cũ của Đức mới được ghi nhận, Hummels giao đường banh dài cho Schurrle nhanh nhẹn dẫn banh xuyên giữa Maschareno và Zabaleta thoát xuống cánh trái tung vòng banh vào ngay người Gotze để chàng cầu thủ mới đầu quân cho Bayern Munich nầy xuất sắc dùng bụng hứng nhẹ banh rồi ngã người đá cú volet tuyệt đẹp bay sướt ngang vai trái thủ môn Romero tung lưới Á Căn Đình trước sự bất động của hai cầu thủ Demichelis đứng ngay trước mặt anh và Palacio đứng sau lưng giữa những tiếng reo hò mừng rỡ của tất cả những người dân Đức ở khắp nơi trên thế giới và nhất là của vị nữ nguyên thủ quốc gia đang ngồi trên khán đài danh dự. Trên cõi đời nầy, niềm vui của người nầy lại là nỗi đau của kẻ khác.
Bàn thắng định mệnh của Gotze ở phút thứ 123’ do lỗi lầm 4 chiếc áo xanh chạy không đúng vị trí

Lúc nầy, người ta đã thấy những giọt lệ rơi trên những khuôn mặt của dân Á Căn Đình trên sần cỏ và cả những người dân trong nước Á Căn Đình khi mà hy vọng trả thù đội tuyển Đức để đoạt lại chiếc World Cup giờ đã thật xa xôi diệu vợi.

Phút thừ 130’ Hummels đốn ngã Messi ngoài vòng cấm địa, trọng tài cho Á Căn Đình hưởng quả phạt trực tiếp ở khoảng cách 23m. Messi lãnh phần đá. Đây là cơ hội cuối cùng cho đội Á Căn Đình, cho 42.000.000 người dân Á Căn Đình, cho huấn luyện viên Sabella và nhất là cho người cầu thủ lỗi lạc mang tên Lionel Messi, người được ủy nhiệm đá trái banh của trách nhiệm và danh dự.  Ngần ấy con tìm cùng một nhịp đập đang theo dõi từng bước chân của Messi. Anh lặng lẽ đặt trái banh rồi nhìn về hướng khung thành như để ước lượng vận tốc độ cao và sức xoáy của trái banh. Với ánh mắt lo âu trầm ngâm, anh từ tứ bước tới  rồi lập tức chạy nhanh sút banh bay cao cao lên qua khỏi hàng rào người nhưng ! nhưng ! thôi rồi! trái banh vô tình vượt trên sà ngang khung thành hơn nửa thước mang theo niềm mơ ước khát vọng của Messi và mấy mươi triệu con tim theo gió mây đi về một chân trời xa xăm vô định.

  
  Siêu Người Mẫu Gisele Bundchen (vợ của tay ném banh quarterback Tom Brady đội bóng bầu dục New England Patriots). Người đẹp là match cheerleader của trận chung kết ngày chúa nhật 13/7/2014

Kết cuộc là Đức đoạt cup vô địch bóng tròn thế giới lần thứ tư và nhất là phá bỏ tiền lệ “chưa bao giờ có đội Âu Châu nào đoạt World Cup khi nó được tổ chức ở Mỹ Châu”
Ngoài ra, từ thất bại nhục nhã nầy của đội bóng Ba Tây cộng thêm sự kiện hầu hết người dân Ba Tây xuống đường rầm rộ phản đối chính sách luôn cầu thân với các chế độ độ tài sắt máu mà không lo cứu vãn nền kinh tế suy sụp của quốc gia, chắc kỳ bầu cử Tổng Thống Ba Tây tháng 10 tới, mụ Rousseff  sẽ bị lọt lưới.

Mississauga 14/7/2014
Nguyên Trần

Xin xem các phụ bản về World Cup bên dưới:                                                      

Các giải thưởng hiện kim của FIFA cho WORLD CUP 2014:

*** Các đội được vào vòng tứ kết***
1. Đức $35 triệu
2. Á Căn Đình $25 triệu
3. Hòa Lan– $22 triệu
4. Ba Tây– $20 triệu
5. Colombia - $14 triệu
6. Bỉ - $14 triệu
7. Pháp- $14 triệu
8. Costa Rica – $14 triệu

*** 8 đội được vào vòng 16 ***
9. Chí Lợi- $9 triệu
10. Mễ Tây Cơ - $9 triệu
11. Thụy Sĩ - $9 triệu
12. Điểu Hà - $9 triệu
13. Hy Lạp - $9 triệu
14. Algeria - $9 triệu
15. USA - $9 triệu
16. Nigeria – $9 triệu

*** 16 đội vào vòng loại nhóm ***
17. Ecuador - $8 triệu
18. Bồ Đào Nha - $8 triệu
19. Croatia - $8 triệu
20. Bosnia - $8 triệu
21. Bờ Biển Ngà - $8 triệu
22. Ý - $8 triệu
23. Tây Ban Nha - $8 triệu
24. Nga - $8 triệu
25. Ghana - $8 triệu
26. Anh - $8 triệu
27. Nam Hàn - $8 triệu
28. Iran - $8 triệu
29. Nhật - $8 triệu
30. Úc - $8 triệu
31. Honduras - $8 triệu
32. Cameroon – $8 triệu

Tổng cộng:   $ 358 triệu

    Xem như vậy thì thấy FIFA quá giàu phải không? Thảo nào có người gọi là đế quốc FIFA.
 

13 JULY 2014

Trận thư hùng cuối cùng: giữa Đức và Argentina

3 giờ chiều hôm nay, chủ nhật 13/7
(Giờ Toronto-New York)

Phóng viên Tay mơ

Ba giờ chiều nay chúng ta sẽ chứng kiến tài năng cầu thủ Đức và Argentina trong trận cuối cùng tranh chức vô địch bóng đá toàn cầu và danh vị này sẽ kéo dài suốt bốn năm 2014-2018.

Một đội là con dân một nước hằng đêm nhìn sao Nam Tào còn đội kia con dân một nước hằng đêm nhìn sao Bắc Đẩu, và cả hai thuộc vào hàng danh tiếng bấy lâu. Họ đã vượt qua vòng loại. Họ đã chiến thắng vòng 16, loại đối thủ trong trận tứ kết rồi trận bán kết. Chừng đó cũng đủ cho thấy trận đấu chiều nay tại Rio de Janeiro sẽ hấp dẫn vài trăm triệu người theo dõi trên khắp thế giới.

Nhưng chắc chắn một đội sẽ loại đội kia để chiếm cúp. Họ đã từng đá bại nhau một lần trong trận chung kết World Cup: Năm 1986 Argentina thắng 3-2 và bốn năm sau Đức thắng 1-0. Và hôm nay đội Argentina đang tìm chức vô địch lần thứ ba và Đức là lần thứ tư. Đội nào sẽ ca khúc khải hoàn trên đường về nước?

Lionel Messi của Argentina là bóng ma quấy nhiễu trong trận bán kết với Hòa Lan. Nhưng chiều nay chắc hẳn vai trò Messi sẽ sống động hơn. Argentina trong 6 trận vừa qua đã ghi 5 bàn thắng, khả năng tỏ ra đa dạng. Nhưng chiều nay như giới quan sát nói muốn thắng Argentina phải làm bàn. Nhưng phải nói thật, giới bình luận nhận xét: Argentina thắng Hòa Lan chỉ vì địch thủ kém cỏi hơn mà thôi.

Nhà dìu dắt Argentina Alejandro Sabella nói: "Một số cầu thủ của chúng tôi bị đau nhức, bị chèn ngã mệt mỏi- hậu quả của cuộc chiến mà. Chúng tôi phải giao đấu trận chung kết mà chỉ còn không đầy một ngày để chuẩn bi đối đầu với một đối thủ như đội Đức. Nhưng với nỗ lực, lòng khiêm nhường và nghiêm chỉnh, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để thành công đạt tới đỉnh.

Đội Đức đều chân. 7 trái lọt lưới Brazil do 5 cầu thủ khác nhau hoàn tất. Nhưng trội vượt hơn cả, theo các nhà phân tích, là Toni Kroos "Man of the Match" trong trận này. Trung phong này đã làm bàn, giao banh, giành banh từ chân địch thủ có vẻ dễ dàng. Đức thắng Brazil 7-1, nhưng trong thực tế tỷ số này không thể tái diễn ờ Rio de Janeiro chiều nay.
  Diem Chi va Kim Tuyen .....
 
 
 
va tat ca cac ca si truoc 75 cung nhu sau 75 ......
 


Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Sol vàng - Lệ Thu - Người kể chuyện tình






!/  SOL VÀNG_ELVIS PHƯƠNG:
https://www.youtube.com/watch?v=aBvlqn_bnk0
*
2/ SOL VÀNG - PHƯƠNG DUNG & GIAO LINH
https://www.youtube.com/watch?v=ifxTPVYsSzg


Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

'Sol vàng' tháng 7: Lệ Thu bàng bạc hơi thu

Báo Thanh Niên Online_Giải Trí
Lệ Thu với nhiều bài hát bất hủ về mùa thu: Mùa thu chết, Thu hát cho người, Nước mắt mùa thu...
Lệ Thu gắn bó với nhiều bài hát về mùa thu: Mùa thu chết, Thu hát cho người, Nước mắt mùa thu...
Trong liveshow Sol vàng tối 12.7, nhân vật chính - ca sĩ Lệ Thu, chọn chủ đề Người kể chuyện tình. Chị đã kể lại câu chuyện tình đời mình bằng những bản nhạc tình bất hủ của những nhạc sĩ tài danh: Cung Tiến, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn...
Sở dĩ đêm nhạc Lệ Thu tràn đầy những ca khúc gắn liền với mùa thu là vì như chị chia sẻ: “Ca khúc đầu tiên Lệ Thu hát trên sân khấu là ca khúc Tà áo xanh của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, trong đó có nhắc đến mùa thu. Và rồi Với bao tà áo xanh đây mùa thu, hoa lá tàn hàng cây hững hờ, lá vàng từng cánh rơi từng cánh, rơi xuống âm thầm trên đất xưa (Gửi gió cho mây ngàn bay), mùa thu đã làm nên cảm xúc khó tả trong Lệ Thu”.
Lệ Thu tự nhận chị đã bị mùa thu ám ảnh, để rồi chị chọn những ca khúc gắn liền với mùa thu trong chuỗi tháng ngày ca hát.
Lệ Thu và Cẩm Vân trình bàu ca khúc <i>Hạ trắng</i>
Lệ Thu song ca cùng Cẩm Vân
Mùa thu chết có lẽ là bài hát được Lệ Thu trình bày mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).
Mùa thu chết được thi sĩ Bùi Giáng phóng dịch từ bài thơ tiếng Pháp L’Adieu của thi sĩ Guillaume Apollinaire, Phạm Duy phổ nhạc, nổi tiếng ở Sài Gòn từ thập niên 70 của thế kỷ trước.
Cẩm Vân với <i>Em ơi Hà Nội phố</i>
Cẩm Vân với Em ơi Hà Nội phố
Đêm 12.7, Mùa thu chết "sống" lại cùng giọng ca được giới mộ điệu ví như một chuẩn mực về giọng hát đẹp, buồn nhưng vẫn sang trọng, không ủy mị, thảm sầu.
Một ca khúc khác mà có lẽ không ai hát hay bằng Lệ Thu - Nước mắt mùa thu, được nhạc sĩ Phạm Duy cảm tác từ chính cái tên Lệ Thu. Ca khúc cũng phản ánh một Lệ Thu dang dở với hai cuộc hôn nhân và một mối tình để rồi Nước mắt mùa thu khóc than một mình, một đời ca sĩ hát trong buồn tênh...
Lệ Thu và Đức Tuấn với <i>Ảo ảnh</i> của nhạc sĩ Y Vân
Lệ Thu và Đức Tuấn với Ảo ảnh của nhạc sĩ Y Vân
Nghe Lệ Thu hát, khán giả khám phá ra sự quyến rũ của âm thanh, sự sáng tạo ra âm điệu và sự say mê đến cháy bỏng. Cách luyến láy, nhả chữ, nhấn, nhịp, lên cao trào mang đậm thương hiệu Lệ Thu.
Lệ Thu không gắn bó với nhạc Phạm Duy nhiều như Thái Thanh, với nhạc Trịnh Công Sơn như Khánh Ly..., nhưng một khi Lệ Thu "đụng" đến bài nào thì ca khúc ấy ngay lập tức định danh mạnh mẽ trong lòng người mộ điệu: Thuyền viễn xứ, Ngậm ngùiNửa hồn thương đau...
Các ca sĩ khách mời trong chương trình, từ Cẩm Vân cho đến Phương Thanh, Đức Tuấn hay Quang Linh, ai cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được hát chung với nữ danh ca 71 tuổi này. Giữa họ dù cách nhiều thế hệ nhưng vẫn hòa nhịp, mang lại những tiết mục với những bản phối mới mẻ.
Lệ Thu và Quang Linh với một nhạc phẩm của Lê Uyên Phương <i>Vũng lầy của chúng ta</i>
Lệ Thu song ca cùng  Quang Linh
Khép lại liveshow, Lệ Thu chỉ muốn mình có nhiều sức khỏe để làm “người hát rong lâu dài”, dâng hiến cho khán giả.
Lệ Thu và Phương Thanh hòa nhịp cùng bản phối mới lạ với ca khúc <i>Dấu tình sầu
Lệ Thu và Phương Thanh hòa nhịp cùng bản phối mới lạ với ca khúc Dấu tình sầu
Lệ Thu không quên tri ân khán giả có mặt tại nhà hát Hòa Bình bằng hàng loạt ca khúc theo yêu cầu
Lệ Thu không quên tri ân khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình bằng hàng loạt ca khúc
theo yêu cầu của khán giả

Diễm ÚtẢnhĐộc Lập
*



Video_PTMinh-Hưng