Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

SINH NHẬT THÁNG 11 - Thơ Chúc Anh - NG NG NGẠN


Sinh Nhật Tháng11 
- Chiều Thu Buồn - Chúc Anh.
07:12 3 thg 11 2012

nature-HQ-1
Những đám mây cuộc đời.

https://www.quebles.com/content/129607/preview.gif




Happy Birthday Happy Birthday!


Xin chúc mừng quý vị có  sinh nhật tháng mười một này được mạnh khỏe, quên đi những chuyện buồn lẻ tẻ để mà sống vui sống khoẻ nhé. 


Cat playing the guitar



Đò nhỏ

Chiều Thu Buồn

Anh đâu biết nhiều ngày em buồn bã
Bước cô đơn không biết ngả về đâu
Bỗng vầng mây tim tím thoảng qua đầu
Em chợt nghĩ phải dấu tình tan vỡ

Nhớ thuở ấy tim em như ngừng thở
Ánh mắt anh như thấu rõ tâm can
Anh thì thầm khen tà áo dung nhan
Rồi lặng lẽ kết thơ tình ươm mộng

Hương thơ anh lay cánh đào xao động
Từng muôn dòng muôn chữ lẻn hồn côi
Bóng chiều nghiêng phơi lơ lửng bên đồi
Anh đứng tựa dưới tàng cây đầu ngõ

Anh đâu biết em cảm rung từ độ
Mùa thu về trong vườn mộng thơ anh
Chiếc lá thu lưu luyến nhánh thân cành
Không rơi rụng lià xa rừng thu ấm

Dòng thời gian thu tàn pha mầu thẫm
Mầu tím đen lồng lộng gió thu sang
Lá buồn đau chết lặng biệt thu vàng
Như những bước chân em chiều hoang lạnh.
Chúc Anh


        Con đò nhỏ


Không có nhận xét nào: