Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

ĐÀ LẠT MƠ HOA


Đà Lạt Mơ Hoa.

Đây Đà Lạt xứ ngàn hoa đua nở
Khoe muôn màu xanh tím, đỏ vàng mơ
Bước bên nhau tình dịu dàng mở hội
Em có nghe ai hát khúc yêu đời...

Hồ Xuân Hương bóng chiều sương xuống vội
Hàng thông xanh vương vấn nắng hoàng hôn
Âm thầm hứng những giọt vàng rơi rụng
Tay trong tay, ôi, hạnh phúc tuyệt vời!

Nhẹ hái cánh hoa lòng còn xanh biếc
Cài cho em, lên mái tóc nồng hương
Hồ Than thở đang cùng ta chia sẻ
... Chợt gió lùa, thức giấc, mấy bâng khuâng!
...
Giấc mơ qua tình bơ vơ hụt hẫng
Chỉ là mơ, hờ hững cõi hư không
Trong bóng đêm lòng cứ tự hỏi lòng
Có phải nhớ-thương nhiều nên mộng mị?
...
Tìm nhau nhé trong cõi mơ huyền ảo
Chuyện tình yêu như một thoáng mơ qua
Đà Lạt mộng mơ ngút ngàn nỗi nhớ
Có kịp về nối lại ước mơ xưa?

Phạm Thị Minh-Hưng.
(Bài thơ viết cho những cuộc tình 
chỉ như giấc mơ  hoa!)


Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

MÙA THU ƯỚC MƠ

Inline image 1Ảnh CY

Mùa Thu Ước Mơ.

Anh chờ mùa thu đến
Mùa thu đẹp dịu êm
Bên nhau tình vời vợi
Nồng say ngát hương đời...

Bước nhẹ vào rừng thu
Lá còn ướt sương mù
Đong đưa làn gió thoảng
Hồ thu lặng như ru

Em thích muôn lá đỏ
Cây phong đứng khoe màu
Lá ơi sao sặc sỡ
Đẹp như giấc mộng du?

Chậm thôi - Thu yêu dấu
Đừng vội tàn phai mau
Cho đời bao nồng ấm
Tình nhung gấm dài lâu...
  Phạm Thị Minh-Hưng.