Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

MÂY NHỎ


https://youtu.be/kjqIGd6ysik?si=90dNEXo7hLwuS91r


 MÂY NHỎ

Thơ Phạm Thị Minh-Hưng Làn Mây Nhỏ sao em nghiêng nghiêng xuống Thả tâm tư thoang thoảng chút hương xưa Tiếng ngân nga lắng đọng một chiều mưa Cho ta thấy thoáng tình trong mắt biếc Ta gặp nhau mưa chiều thu lất phất "Buồn tàn thu " với tiếng sáo chơi vơi Em chói sáng cất giọng cao chất ngất Mưa ngừng rơi lặng lẽ ngắm dung nhan... Cơn gió nào đưa em đi "Tìm Mộng" Lạc vườn thơ thương tiếc lá "Vàng Thu" Hồn thổn thức ý thơ cùng điệu nhạc Hay duyên trời sợi mỏng đón đưa ta? Làn Mây Nhỏ từ đâu như phép lạ... Thiết tha tình - Ta trở giấc phù sinh, Bước tình hồng vẫn như còn bỡ ngỡ... Lòng bâng khuâng xao xuyến nắng chiều thu... Mến tặng Vân Ti. 22/11/2025. ————————-

MÀU KỶ NIỆM

MÀU KỶ NIỆM


https://youtu.be/Qbb4vA1aVjw?si=UKWCo04WRuiV0VPm


Vàng son một thuở hãy còn 

Vàng son một thuở hãy còn nhau

Sân trường phượng đỏ áo tươi màu

Góp gom kỷ niệm ngày yêu dấu

Kẻo thời gian lướt vội quên mau

Ta gặp nhau những ngày rất cũ

Có ai ngờ một thuở ngàn thơ

Có ai ngờ cho đến bây giờ

Nhớ mãi bóng hình yêu dấu ấy!

Cô giáo trẻ, học trò bé nhỏ

Rất vô tư trong sáng hồn nhiên -

Em ngây thơ rạng rỡ ngoan hiền

Sân trường đó, phượng đầy hoa đỏ

Quên sao được thời vui trường lớp

Cùng bên em ngày tháng luyện rèn

Rồi hè sang, chia tay nhung nhớ

Cánh phượng buồn.theo gió phân vân.!

Còn trong ta ngập tràn nỗi nhớ

Biết làm sao trở lại ngày xưa

Con đường đến trường sương sớm như mơ

vẫn còn đó em ơi Màu kỷ niệm!

…vẫn còn đó… em ơi… màu kỷ niệm!

KỶ NIỆM - THOÁNG HƯƠNG XƯA

 28/11/2014.

Thi Tập"Thoáng Hương Xưa" 2014

với Tác giả và Nhà in 

Thanh Thuy & Cong Ca

- Ảnh đẹp của Chuyên viên Thiết kế_Dũng Lâm & Ts Viết Kình-ThBmt 68-75