Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

TÌNH CHA - MẸ TÔI

Tình Cha - Ca sĩ Thanh An
 - Dâng Cơm_Chương Hà 



http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20110617/thanchu_daibi/thumbnail/604x604/nguoi_me_1013585089.jpg



DÂNG CƠM
 
Trưa nay con đội cơm dâng mẹ
Mấy hôm trước mẹ còn ngồi ăn cơm với con
Gắp cho mẹ món cá trê kho tộ,con ráng nấu
Mẹ ăn còn khen ngon
Mẹ ơi
Mẹ nằm ngủ bình yên
Hương trầm nghi ngút
Con lạy mẹ nhớ ơn dưỡng dục
Chín chữ cù lao một kiếp thâm sâu
Chín tháng cưu mang,mấy mươi năm chăm sóc
Dạy các con thành người
Món ngon mẹ nhường
Áo lành con mặc
Dù nhà thiếu hụt
Bán từng tàu lá
Từng lon sữa không
Rọc kết từng khoảnh giấy dư cho con làm tập
Chắt mót,dành dụm,khổ nhọc
Những giọt mồ hôi chan nước mắt
Làm khích lệ cho các con nên người
Cả bầy con chín đứa
Những khổ đau,vấp ngã trong đời
Bao nhiêu điều làm khổ mẹ
Niềm vui thì quá ít
Mẹ ơi,con gắp khứa cá chiên,miếng rau muống luộc
Món canh khoai mỡ mẹ thích lắm,mẹ hãy hưởng cho đủ
Hồn mẹ phảng phất,linh thiêng
Nhìn hết các con quây quần khóc mẹ
Trước giờ mẹ đi,vẫn còn thiết tha nhắc nhở
Các con biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau
Bầy con chín đứa,còn tám đều biết thương yêu
Ngậm nước mắt khóc thương xa mẹ
Chén trà thơm ,lạy mẹ kính cẩn con dâng
Như mọi khi mẹ vừa ăn xong
Tách trà nóng,mẹ hít hơi lài đã thích
Mẹ ngủ bình yên
Như mỗi tối các con đấp mền tới ngực
Rồi kề bên thao thức
Cho tới khi hơi thở mẹ đều hòa
Lòng mẹ bao la như biển sâu
Tình mẹ như trời rộng
Mấy mươi năm con trả nghĩa nào xong
Đêm về mẹ hãy ngủ thật thong dong
Tiếng Phật niệm ngân nga,dìu dặt
Chuông cảnh tỉnh dời xa thế tục
Mẹ ung dung vui cõi Niểt Bàn.
 
                Chương Hà  10-15-2009
Kính dâng hương hồn mẹ,nhân ngày lễ giổ xả tang
                                     10-15-2012

*****

1Ngày 12 tháng 09 năm 2012
*
 

Không có nhận xét nào: