Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

HÃY MỞ RỘNG TÌNH YÊU_LNDAT - THẦY & TRÒ_LTĐQB -TRANH A.C.La


TRANH MÙA THU  A.C.La
9. HÃY MỞ RỘNG TÌNH YÊU

hãy đứng xa giáo điều để tìm về tôn giáo
hãy ra khỏi vòng ôm để nối lại tầm tay
hãy mở rộng tình yêu để thu vén tình người
hãy quên đi từng phút để nhớ lại từng giây

hãy thức tỉnh lần đầu khi còn say lần cuối
hãy tận hưởng đầy vơi ngay trong hồn vắng vợi
hãy đi suốt cuộc đời dù không sao đi nổi
hãy hẹn lại mùa yêu dù mưa buồn trăm nỗi

hãy mở đọc thơ tôi khi trời là biển tối
hãy ghé lại tâm hồng khi nắng ngọt viền môi
hãy thăm hỏi lòng em từ đáy nguồn bối rối
hãy chết đi chốc lát để vĩnh cửu trào khơi

hãy nối dòng ca ngợi để tụng niệm vào đời
hãy phá vỡ tường ngăn để thêm đường thay lối
hãy nghe hết bài ca khi không còn trở lại
hãy tin vào mật ngữ khi ánh sáng xa xôi

hãy vì nhau em nhé mà thương tiếc loài người
hay vì em tôi sẽ gọi giấc ngủ chắp đôi

LNDat


OPEN WIDE YOUR HEART TO LOVE

stay away from dogmas in your search for faith
get away from embraces in looking for a warm hand
open wide your heart to love if you wish to find compassion
forget the hours in order to savor the passing of each second

don't pass out after the first drink so you can get drunk to the last
enjoy yourself to the fullest even in the midst of solitude
keep on marching even if you can hardly walk in the path of life
recapture the season of love although sad rain is falling down

open and read my poems when the sky is dark like the sea at night
park in your rosy heart when the sweet sun caresses your lips
confer with your heart when deep in distress
die for brief moments so you can taste boundless eternity

sing the songs of praise while praying to life
knock down walls of separation to connect pathways
listen to the end a song if you won't come back
believe in coded words when the light is far away

Oh my love, let love each other so we can love mankind
because of thee I'll sleep forever entwined

Translated by Roberto Wissai/NKBa'
March 15, 2012

Roberto Wissai/NKBa'
*








 
 

Quỷ nhiều thơ tếu hơn tình
Hôm nay vui kể truyện mình ngày xưa 
Thày trò học một đêm mưa
Học chia động  tự (verbe)mãi chưa được rành
Chỉ biết hai ngôi : E
m& Anh
(moi & toi) 

Còn các ngôi khác( elle,il.elles , ils ,vous) dể dành người dưng  

1. THÀY & TRÒ


Ôi tay ngà ngọc gái trăng rằm !
Trêu ai nhẹ lướt phím dương cầm
Cho chàng họ Đỗ xanh xanh tóc
Hồn thơ lãng đãng nhịp mi trầm ...

Tối nay thầy giáo giảng văn chương
Bài dễ mà sao bí lạ thường !
Rộng mở cảo  thơm ngay trước mặt
Mà hồn như lạc ở muôn phương

Ấp úng còn đâu hùng biện nữa ?
Rộn ràng thành ý khó nên lời
Khi cô trò nhỏ như chim yến
Chẩu mỏ hồng tươi đợi mớm mồi  .

Không biết vô tình hay cố ý :
Anh cho Quân Thụy gặp Thôi Nương
Anh kề Phạm Lãi bên Tây Tử
Anh để kiều Nhi đối Trọng lang  .

Tình xuân dào dạt dâng tràn mắt
Náo nức lòng ai khúc nhạc thiều
Quỹ đạo lung linh xanh bóng nguyệt
Vô biến hấp lực của tình yêu  .

Hẳn đã cùng chung nhịp cảm thông
Xôn xao sóng gợn mặt hồ trong
Ngọt ngào say lịm lời Ngư Nữ :
"Anh mệt ?  Mai em học cũng xong ! "

Bâng khuâng thầy hỏi  từ non ái :
"Không hiểu yêu là cái chữ chi  ? ? "
Lời gió hồn nhiên cao vút mãi :
"Yêu là động tự thể chưa chia "

Ấm áp hơi xuân đuổi giá đông
Mây hồng phảng phất má ai hồng
Ái Tình bừng tỉnh ! Ôi mầu nhiệm  !
Sóng mắt nào dâng hết mặn nồng ? ?

Trò hiểu như vừa chợt tỉnh mơ
Yêu là có cả một trời thơ
Đem lòng phổ trọn vô lời nói :
" Động tự yêu cần có chủ cơ ! "

Thầy giáo run run vội ướm lời :
"Khi mà anh nói anh yêu rồi ,
Chủ từ anh đứng ,nhưng anh muốn
Thêm túc từ em ,em Khanh ơi !

Ôi ! động tự yêu đẹp tuyệt vời  !
Phải chăng chân lý của muôn đời
Là yêu là được yêu ,yêu mãi
Là thả hồn yêu khắp hướng trời ...

"Hai con đi nghỉ ! Đã khuya rồi ! "
Cô bé :"không không ! ! vội cướp lời
Thưa mẹ ! chúng con cần học gấp !
Chúng con mới tới chữ yêu thôi ! "

Thơ làm sau khi đọc La Lecon "Grammaire"
 Chị Kim Thi cho xem

LTĐQB

Không có nhận xét nào: