Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

HOA SẮC TÍM


sắc tím của hoa.
Mỗi khi bắt gặp một bông hoa màu tím là lòng ta tự dưng thấy bồn chồn, bâng khuâng, xao xuyến...một cảm giác thật khó tả.
Một bông hoa màu vàng làm ta cảm thấy vui. 
Một bông hoa màu đỏ cho ta sự háo hức. 
Một bông hoa màu trắng khiến ta bay bổng... 
Còn ở tím ta tìm thấy sự nhẹ nhàng, bình yên, thanh thản... 
Có ai đó nói hoa màu tím rất buồn. 
Ừ thì tím vốn mang đặc điểm riêng là buồn, là cô đơn, là thủy chung mà.
Nhưng đối với ta hoa tím chỉ có một chút buồn thôi, còn lại là sự lôi cuốn...
Ta có thể dừng lại ngắm những bông hoa màu vàng, đỏ, hồng, trắng...rồi bước đi. Nhưng hoa màu tím bao giờ cũng có thể níu giữ được bước chân của ta lâu nhất.
                  Ta không thể nào thờ ơ trước sắc hoa ấy,
 càng không thể nào lướt qua nhanh. 
Bước chân đi xa mà ánh mắt cứ lưu luyến ở phía sau. 
Thế nào ta cũng phải ngoảnh lại nhìn ít nhất một lần nữa.
Con đường hoa phượng tím
một góc trời phủ đầy màu hoa tím đầy mộng mơ ...



Xem YOUTUBE :
Hoa Jacaranda mọc nhiều ở Nam Mỹ, Trung Mỹ, vùng Caribe. 
Australia, New Zealand, Ấn Độ, một vùng ở châu Phi
Ôi sắc tím của hoa...

Không có nhận xét nào: