Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

THIỀN ĐẦU NĂM - PHIM SKYFALL 007


Thơ tặng mấy chị đài trang
Vài câu bươm bướm bên ngàn hoa bay
Đầu năm nắng muộn sương dày
Cheo leo vài chữ làm rầy thục quyên
Vì rằng giữa khỉ và tiên
Còn trăm vi diệu khó tiền định nhau
NM
 *

Thơ NGhiêu Huynh thì hay lắm,
nhưng để cạnh con khỉ khọt này làm mình tức chết đi được!!!
Hihihi...

*
Thơ của "Nghiêu Minh" - mỗi bài thơ như là một "tuyệt chiêu", chẳng chê vào đâu được - Phải không các bạn ?!
Cảm ơn đã chia sẻ !!...



Vào 18:10 Ngày 04 tháng 1 năm 2013,


THIỀN ĐẦU NĂM
Đầu năm ngồi thiền có em bên ta
Có ly cà phê thơm ngát đậm đà
Ngoài trời tuyết đổ càn khôn đông lạnh
Ta ngắm đất trời, ngắm em tóc hoa
Đầu năm thiền hành quanh bếp đá hoa
Có món rau đậu mát thịt hiền da
Thêm chút rượu vang nồng nàn tình nghĩa
Đầu năm tha thiết cuối năm thiết tha!
Đầu năm ca thiền những khúc nhạc xanh
Những khúc ru nhau cuối bãi đầu gành
Trăm năm son sắt bơi qua bể khổ
Thiền trong cõi tục, ngộ cũng...chong chanh!
Đầu năm nhìn nhau, cũng như mọi năm
Cũng ngôn ngữ cũ nói mãi ngàn lần
Thỉnh thoãng có nghe trời kêu ai dạ
Rồi tới mình thôi như chuyện gió trăng!
NGHIÊU MINH

Không có nhận xét nào: