Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

@ - LOÀI HOA DẠI - NGƯỜI EM HUYỀN THOẠI - HOÀI NIỆM_LTĐQB


Nguồn gốc bí ẩn của phím @
Theo trang Smithsonianmag.com, người Italia gọi ký tự @ là "con ốc sên", còn người Hà Lan gọi nó là "đuôi khỉ". Dù là "ốc sên" hay "đuôi khỉ" thì @ là một ký tự không thể thiếu trong truyền thông điện tử. @ thậm chí đã được đưa vào bộ sưu tập vĩnh cửu của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (Mỹ), với lời chú giải về @ là hiện thân của "sự tao nhã, kinh tế, trí tuệ và mang ý nghĩa của những định hướng tương lai thấm nhuần trong nghệ thuật thời đại".

**

Đại ngàn còn đó một loài hoa




Hoa Dại

Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi.

Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.

Miên man hoa nở trắng sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió bay
  Thơ : Tt bảo Ngọc,
línhthủy sưu tầm.

Đại ngàn còn đó một loài hoa dại

Securigera varia thường được gọi là cây vương miện đậu tằm mọc dại thuộc họ đậu. Đây là cây dễ mọc và lan nhanh, rất khó để hạn sự phát triển cũng như sự nhân rộng của nó.
Securigera varia có nguồn gốc châu Phi, châu Á và châu Âu và thường được  trồng  trên khắp nước Mỹ và Canada để chống xói mòn và phục hồi đất Hoa nở từ mùa hè đến cuối thu có màu hồng phấn pha trắng, tím.
Tuy đẹp và có đặc điểm hữu ích là chống xói mòn đất nhưng Vương miện đậu tằm là loại cây độc hại đối với ngựa vì sự hiện diện của nitroglycosides. Nếu ăn với số lượng lớn, nó có thể gây ra sự tăng trưởng chậm, tê liệt, hoặc thậm chí tử vong.




Trinh Huynh
Sưu tầm

*
DỌN NHÀ
  
Người Em Huyền Thoại - Hoài Niệm -Lạc Thủy Đỗ Quý Bái -
00:36 25 thg 6 2012Công khai21 Lượt xem


NGƯỜI EM HUYỀN THOẠI

Này em ,người em huyền thoại  !
Từ trang cổ sử bước ra
Quyến rũ gắp ngàn Hồ Nữ
Cho lòng hàn sĩ đơm hoa  .

Này em ,người em huyền thoại !
véo von giỡ sóng trùng dương
Em ơi đã bao ngư Phủ
Nghe ca từ bỏ thiên đường ?

Này em ,người em huyền thoại  !
Từ trời Ai Cập hiện về
Nóng bỏng hơn Cléopatre
Du hồn ta cõi đam mê

Này em , người em huyền toại  !
Ngàn xưa ngự trị Đông Phương
Tứ Đại Giai Nhân hợp bích
Cùng ta vui khúc Nghê Thường

Cuồng say Nhất dạ Đế Vương
Mở Đông Thiên Thai khép kín
Đào Nguyên mờ mịt khói sương
Huyền thoại hoà tan hư ảnh
Còn ta đối bóng tà dương

LTĐQB

Date: Wed, 8 Aug 2012 17:28:44 -0700
From: haikinhpham@yahoo.com
Subject: Re: NGƯỜI EM HUYÊN THOẠI
To: doquybai@msn.com
Bonsoir Ba'i,
Bai nay hay, nhung co vai cau hoi sau day:
Nguoi em huyen thoai = Les belles le'gendaires que je re^ve
1)Này em ,người em huyền thoại  !
Từ trời Ai Cập hiện về

Nguoi dep huyen thoai cua Ai Cap dep hon Cleopatre la ai ?
2)Tứ Đại Giai Nhân hợp bích
Cùng ta vui khúc Nghê Thường

la ai ?
3)Cuồng say Nhất dạ Đế Vương
la mo' cho'i Nhat Da De Vuong phai khong ?
4)Mở Đông Thiên Thai khép kín
Đào Nguyên mờ mịt khói sương

la mo' lam Luu Nguyen ngay xua phai khong ?
5)Huyền thoại hoà tan hư ảnh
Còn ta đối bóng tà dương
la mo tuong nhung nguoi dep huyen thoai mot luc the thoi va roi chang co gi
chi? tha^/y minh dang o cuoi doi, co phai the khong ?.
 ***
1 -Sao không biết khi người ta yêu ai thì người đó hạp nhãn
và đẹp hơn bất cứ giai nhân nào khác kể cả Cléopatre
2-Tứ Đại Giai Nhân là 4 người đẹp nổi tiếng nhất nước Tàu và cả 4 người
đều làm các đấng quân vương hoàng đế kẻ mấy ngôi người bị giết Là
Bao Tự vợ U Vương , Tây Thi làm chết Ngô Phù Sai  Điêu Thuyền làm Lã Bố
phải giết bố nuôi là ĐôNg Trác và Dương Quý Phi làm ngai vàng của Đường
Minh Hoàng lung lay suyt' tí nữa là bỏ mạng
3-câu nà bạn tự hiểu rồi đó
4--Đó là nơi Lưu Thần và Nguyễn Triệu gập tiên nữ Dĩ nhieZ^`n là khoái chí rồi
5_TAN GIẤC MƠ HOA CÓ GÌ PHẢI HỎI

Hà Hà

LTĐQB



Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
Thơ Đương làm mệt nghỉ rồi
Liên ngâm tứ tuyệt viết chơi giải sầu ......

Hoài Niệm


Nghe được tin em tới xứ này
Lòng riêng rộn rã vạn niềm tây  :
Cái thời niên thiếu xa xưa ấy
Tưởng đã chìm xâu bỗng nổi đầy  !

Tao Đàn thu ấy quên sao được  ?
Hai đứa lần đầu tay nắm tay 
Cứ ngỡ lòng còn như giấy trắng
Nào hay tình đã ngấm men say  !

Ngồi trên cỏ úa mà anh thấy
Khoan khoái như đang cưỡi thảm bay
Tựa gã Thần Thâu thanh Bá Đạt
Ngắm nàng công chúa đến si ngây

Nhưng nàng Công chúa Ngàn Đêm Lẻ
Diễm ảo có bằng em đêm nay  ?
Có biết ru anh bằng mắt biếc  ?
Cho anh mơ đẹp với trời mây ?

Có bao giờ nưã ? bao giờ nhỉ  ?
Có gã Thần Thâu sống lại ngày
Cùng Bé trăng tròn trên cỏ úa
Mắt trong sóng mắt ,tay trong tay ?

LTĐQB

2009-02-18 10:22:55

 

Không có nhận xét nào: