Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

THƠ VŨ KIM KỲ - TỊNH VÂN - PTMH


DỌN NHÀ
Vào 02:21 Ngày 22 tháng 6 năm 2012, Phung Tran <phungnangtran@gmail.com> đã viết:
  Cac Anh chi VK than men,

Du la vua co trang FACEBOOK, ma toi da gap go duoc ban be khap noi
tren the gioi. Xin moi cac anh chi thuong thuc nhung van tho duoc post
vao trang FACEBOOK cua toi, do nguoi ban cua toi o que nha, nha tho
Vu Kim Ky (Bao Loc, Lam Dong). Chung toi hoc chung lop trung hoc nam
1957.

Xin moi cac thi si cua chung ta cam tac them cho ...vui...

Tran Nang Phung

EM DUNG CHO AI

Chiều nay thu về em đứng chờ ai ?
Em đứng chờ ai đã mấy thu rồi ?
Người đi biền biệt lòng mong nỗi nhớ
Nhớ ai chiều thu đã dứt cung đàn .

Chiều thu buồn buồn em đứng chờ ai ?
Em đứng chờ ai tình thu ngậm ngùi !
Buồn vào tàn thu phủ trên trang giấy
Em đứng chờ ai đã hết thu rồi ?

Chiều một nình em ngồi trên ghế đá
Ngơ ngác đợi ai chiều thu êm đềm ?
Người đã hẹn em tại sao không đến ?
Đau xót lòng em nhìn lá vàng rơi ...

Ngồi nhìn hàng cây chiều nay thu chết
Nước mắt tràn mi ray rứt trong hồn
Cành trơ trụi khô hàng cây không lá !
Thu đến rồi đi em đứng chờ ai ?

VUKIMKY
*
  ...Hi hi hi... Gì chứ Thơ là ...có TV liền !
   Xin phép Họa lại - Kính tặng "Phùng Đàn chủ" và Tác giả VKK !

      ***BIẾT CHỜ ĐỢI AI ***Hỗn mang đất trời một cõi - chờ ai
Chút mùa xanh xưa em dấu đâu rồi ?
Trái mộng lỡ làng một thời vẫn nhớ
Luyến mãi cung thương - mười ngón tay đàn...
  Cõi lạ người xa em đi bên ai
  Buồn vui gì em gió ngậm mưa ngùi
  Một chút tình xưa hãy như lòng giấy
  Bôi xoá sang trang... thôi thế cũng rồi !
Chiều một mình tôi dốc mềm sỏi đá
Hoàng hôn rồi em... cơn mơ êm đềm
Đáy cốc dịu dàng bóng em tìm đến
Cặn đời lấp lánh , giọt buồn rơi rơi !...
  Rồi những đêm dài nghe hồn lịm chết
  Thương mảnh trăng rơi thầm lặng giữa hồn
  Tôi viết bài thơ gởi vào xác lá
  Khâm liệm đời mình... nào đợi chờ ai !!

           23 / 06 / 2012
              Tịnh Vân

*
Thu Mong Chờ.

Lá rụng mấy mùa, em chờ ai?
Hiên ngoài lạnh giá, mấy thu dài,
Mong ngóng chi người đi biền biệt,
Sầu thương day dứt, sắc hương phai!
*
Biển chiều lộng gió, em chờ ai?
Cô đơn đếm bước, những ngậm ngùi,
Buồn trông cánh hạc mờ xa mãi,
Em đứng chờ ai giữa biển khơi?
*
Em chờ ai mà lòng hoang dại,
Tiếc thương nhiều, ngày cũ ấm êm,
Người đã đi, sao em cứ đợi,
Lá úa rơi đầy, đếm bước, đơn côi,
*
Em hát mãi, bài ca " Mùa Thu Chết "
Nhớ nhung hoài, lòng có lúc nào vơi,
Còn không anh, cụm Thạch Thảo trên đồi?
Xin nhớ nhé, thu sầu, em mãi đợi!

PTMH
23/6/2012
**
THĂM MỘ THU - Thơ Vũ Kim Kỳ- PPS Bùi Phươnghttp://www.youtube.com/watch?v=dViCFmtSFz0
  

Không có nhận xét nào: