Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

TƯƠNG TƯ


Tương Tư

Xa vắng tình ơi đừng cảm sầu
Tình ta - tình yêu dấu dài lâu
Ta vẫn yêu thương lòng son sắt
Một ngày xa cách hồn xanh xao!

Nhớ nhung tình hỡi mỗi phút giây
Tình ta đằm thắm biết bao ngày
Dù đông ủ rũ tình băng giá
Hẹn xuân về ... yêu trọn vòng tay!

Xuân về tình lung linh bướm hoa
Tình ta như đoá hồng kiêu sa
Vườn yêu hãy ghé - tình thơ mộng
Cùng hát bài tình nồng thiết tha!

Nhớ nhé, tình ta luôn thắm tươi
Nụ môi xinh xắn sẽ trao người
Làm sao quên được câu thề hẹn
Yêu mãi ... tình ơi đến muôn đời...
Phạm Thị Minh-Hưng


2 nhận xét:

canhlantrang.blogspot.com nói...

Tương Tư

Thôi nói làm chi mối cảm sầu
Anh giờ có phải của em đâu
Đành là đau khổ trong thầm lặng
Bóp vỡ trong tim những mộng đầu

Em oán hờn anh mỗi phút giây
Và yêu anh đến biết bao ngày
Hồn em rên xiết trong thương nhớ
Anh ở phương nào anh có hay?

Anh đến vườn em một sáng Xuân
Cho hoa thắm đẹp bướm tưng bừng
Anh đi hoa héo, sầu muôn bướm
Tất cả đất trời vương nhớ nhung

Thôi nhé, tình kia chết hẳn rồi
Anh về bên ấy nhớ gì tôi
Làm sao quên được con người ấy
Tôi oán hờn anh đến trọn đời.

Thanh Vân

canhlantrang.blogspot.com nói...

Minh Hưng ơi,
Ông Trời bất công quá, ông cho dành cho MInh Hưng tất cả tinh hoa của nhân loại. MH vừa đẹp vừa có hạnh phúc trong gia đình cũng như với bạn bè, làm thơ hay và tánh tình thì tuyệt vời.
Thanh Vân cám ơn MH đã họa thơ nghe, họa chi mà dễ thương rứa trời.
Thân mến
Thanh Vân