Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

XUÂN CA - BIỂN VÀ EM - NGƯỢC DÒNG - ĐÊM HOA LỬA_THƠ TV

Xuân Ca


Nắng ấm chan hòa, muôn sắc hoa,
Chuông ngân, rộn rã bản tình ca,
Xuân đến, cho đời bao ước vọng,
Bình minh, chim ríu rít hoan ca.

Phạm Thị Minh-Hưng

******

Biển và Em


Biển chiều Em đứng bơ vơ,
Trầm tư dáng ngọc, hững hờ vóc mai,
Biển xanh sóng đổ ngắn, dài,
Tuổi hồng đương độ, mơ hoài bóng ai?
*
Người đi, xa tít mù khơi,
Người đi, thuyền nhổ neo rời bến yêu,
Mình Em, thơ thẩn bên chiều,
... Hoàng hôn tím đổ, cô liêu đường về!

Phạm Thị Minh-Hưng

*******

Ngược Dòng


  Sao lòng se sắt cơn đau,
Chiều hoang bóng ngả, mây sầu vào đêm,
Những lời nhắn nhủ dịu êm,
Góp gom yêu dấu, trăng mềm song thưa,
Ai xui con sóng tràn bờ,
Cho dư hương cũ thẫn thờ đêm mơ!
Nỗi nhớ như mây giăng mưa,
Cuồng lưu, thác đổ, sớm trưa ngập lòng!
*
Tình như con nước ngược dòng,
Tuyết rơi, giá lạnh, ngày đông võ vàng.

Phạm thị Minh-Hưng

*


Đêm Hoa Lửa
Đêm Hoa Lửa sáng trời cao
Thắp trăm ngọn nến đón chào thi nhân
Mùa xuân chợt đến rất gần
Nụ cười đào cúc lâng lâng môi người
Đêm thơ nghiêng ánh sao rơi
Lời ca tiếng hát biếc lời trăng sao
Thơ thương câu chữ thì thào
Ghế ngồi cũng thấy lòng nao nao lòng
Vần thơ gieo nhớ giăng mong
Tình xa chỉ rối bòng bong tơ sầu
Thơ nghiêng làn gió qua cầu
Vịn tình sông nước vịn màu biếc sang
Cây rung lá đợi đôi hàng
Chờ Minh Hưng với Đàm Lan qua bờ
Lặng hồn ru những vần thơ
Đêm Hoa Lửa sáng lối chờ hẹn nhau
Mùa xuân thơ vẽ trên đầu
Mùa đông thơ cũng nát câu tím buồn
Mạch sầu mạch nhớ trào tuôn
Đêm Hoa Lửa chảy về nguồn thơ xanh
 TV

Không có nhận xét nào: