Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

PARIS TÌNH NỞ - CÀNH LAN TRẮNG - ENDLESS LOVE - THƠ.LÁ THƯ ÚC CHÂU.


Paris, Tình Nở_Quách Vĩnh Thiện 
- Thơ PtMinh-Hưng - PPS BP _ MINH NGỌC
Bambino_Dalida 
- Ngàn Năm Vẫn Đợi_Ngọc Anh 
- Paul Mauriat_Endless Love 
- Lá Thư Úc Châu_NNS.
Aug 25, 2012 7:33 AMPublicPageviews 71
DỌN NHÀ



Bambino, Bambino ne pleure pas, Bambino

Les yeux battus la mine triste
et les joues blêmes
Tu ne dors plus
Tu n'es plus que l'ombre de toi-même
Seul dans la rue tu rôdes comme une âme en peine
Et tous les soirs sous sa fenêtre
on peut te voir

Je sais bien que tu l'adores
Et qu'elle a de jolies yeux
Mais tu es trop jeune encore
Pour jouer les amoureux

Et gratte, gratte sur ta mandoline
mon petit Bambino
Ta musique est plus jolie
que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
mon petit Bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux
Avec tes cheveux si blonds
Tu as l'air d'un chérubin
Va plutôt jouer au ballon
Comme font tous les gamins

Tu peux fumer comme un Monsieur des cigarettes
Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes
Tu peux pencher sur ton oreille, ta casquette
Ce n'est pas ça, qui dans son coeur, te vieillira
L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant
Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands

Et gratte, gratte sur ta mandoline mon petit Bambino
Ta musique est plus jolie
que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
mon petit Bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux

Si tu as trop de tourments
ne les garde pas pour toi
Va le dire à ta maman
les mamans c'est fait pour ça.

***


"Bản tình ca lãng mạn này đã hớp hồn mình kể từ lần đầu tiên... "Ngàn năm vẫn đợi" do Ngọc Anh trình bày, đối với tôi, là phiên bản hay nhất từ trước đến giờ. Tôi tìm kiếm mãi trên mạng không thấy, đành phải ngồi download trọn bộ DVD, dùng phần mềm cắt lại...Tôi muốn chia sẻ bản nhạc này với tất cả mọi người..." 
 Be' chai nay chac que o Hoc Mon...vua hon vua..moc'..
 :-)



Sent from my iPad
DP

Ngàn Năm Vẫn Đợi
Nhạc ngoại quốc lời Việt


Bên nhau ta xây đắp ôi hành phúc đôi mình
 

Em nghe trong tim ngất ngây tình ta âu yếm

Tưởng tình trong giấc mơ ta không hề biết

Con tim nhân gian sẽ không bao giờ bền lâu


Thôi đành tình em trao anh

Tình như thông xanh ngàn năm vẫn đợi

Người em yêu hỡi muôn đời khó quên


Vì yêu em hãy đón em trong vòng tay

Cứ yêu xin đừng mơ ước gì

Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài

Tình không hề phai


Anh yêu ơi thôi thế thôi trời đã an bài

Ta yêu nhau phải đâu vì ai xui khiến

Rồi ngày mai sẽ có em vui hay buồn tũi

Em xinh em tươi chỉ cho em mà thôi


Anh xa rồi dù không bên anh

Mình em cô đơn em vẫn gắng cười

Đừng lo lắng thêm u sầu hỡi anh


Vì yêu em xin giữ em trong vòng tay

Cứ yêu xin đừng mơ ước gì

Giọt lệ em đã kh óc cho bao ngày

Người ơi đừng quên


Người yêu hỡi hãy xiết em trong vòng tay

Cứ yêu xin đừng mơ ước gì

Dù xa nhau mãi vẫn yêu nhau hoài

Tình không hề phai  
**
Lá Thư Úc Châu
Good Weekend
Trang Thơ Nhạc cuối Tuần: 25 Aug. 2012
Nhạc:
Đôi Bờ
Nhạc: Cung Tiến
Thơ: Quang Dũng
Tiếng hát: Lệ Thu

Tình thân,
Kính.

NNS
..........................................................................................
Mấy bài Thơ cũ:
1.
Hoàng Cầm
Nếu Anh Còn Trẻ

Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận

Anh lụy đời quên bến khói sương
Năm tháng... năm cung mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương ?

Nếu có ngày mai anh trở gót

Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất ?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà..."

(1941)
Tập thơ Những bài thơ lẻ


Viết trong quán Cà phê

Ly cà phê nữa tỉnh mê
Từng đôi sớm biết đi về có nhau
Còn em lãng đãng đi đâu
Anh về so sẫm dũa màu gỗ mun
Trơ vơ riêng chiếc bữa thường
Qua phin hồng hạnh giọt buồn lọc mau

Anh nhường nửa giọt chung màu

Cho tôi tỉnh táo khuấy sầu tan chăng.


2.
Quang Dũng
Quán Bên Đường
Tôi khách qua đường trưa nắng gắt
Nghỉ nhờ đây quán lệch bốn tường xiêu
Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu
Mùa gạo đắt, đường xa trưa khách vắng
Em đắp chăn dày, tóc em trĩu nặng
Tôi mồ hôi ra ngực áo chan chan…
Đường tản cư bao suối lạ sương ngàn
Em mê sảng sốt hồng lên má đỏ
Em có một mình nhà hoang vắng quá
Mảnh chăn đào em đắp có hoa thêu
Hàng của em chai lọ xác xơ nghèo
Tôi nhìn lại mảnh quần xưa đã vá
Tôi chợt nhớ chúng ta không nhà cửa
Em tản cư, tôi là khách mười phương
Biệt cố đô cùng nhau từ một thuở
Lòng rưng rưng thương nhau quá dọc đường
Tiền nước trả em rồi trưa nắng gắt
Đường xa xa mờ mờ núi và mây
Hồn khách vương vài qua sợi tóc
Tôi thương mà em đâu có hay

Tập Thơ: “Mắt người Sơn Tây”.


3.
Huy Cận
Tràng Giang
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
4.
Thâm Tâm
Tống Biệt Hành

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy

Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât

Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay
phungnangtran has shared a video with you on YouTube:
                         

Không có nhận xét nào: