Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

SẮC MÀU GIỌT NƯỚC & BIỂN - Thơ MIÊN THỤY - DIỆU HUYNH

DỌN NHÀ
03:34 14 thg 6 2012.
*
Yêu Là Gì

 Yêu là biết trong em chiều khắc khoải
Là đợi chờ là mong ngóng tin ai
Là nhớ là thương là nước mắt chảy dài
Là thức trắng  thâu đêm sầu chiếc bóng
 
 
Yêu là biết cho đi không hoài vọng
 Chẳng cần anh có mong ngóng em không
Yêu là  biết yêu thôi !
 và  ấp ủ trong lòng
Mình em biết  chỉ riêng mình em biết
 
 
Yêu  thế đó ,   lắm khi mình chịu thiệt
Mà thôi anh !  không nói với anh đâu
Chỉ biết rằng em dạ ủ,  mày châu
Người trong mộng, sao giết người trong mộng
 
 
Giết người rồi  sao em còn sức sống
Nên đành thôi  , bóp nát  trái tim em
Nên đành thôi  em chỉ khóc trong đêm
Sầu lẻ bóng một mình em gối chiếc
 
 Yêu là chi ! bây chừ em đã biết !
Miên Thụy
12Juni 2012
 

*
Cái Say - dieuhuynh -
08:16 12 thg 6 2012.

đời có lắm lúc phải say ,
Canh cánh bên lòng một dáng ai .
Vào đời say đắm ,người Em nhỏ,
Mắt ướt, mi cong ; tóc xoã dài ...
***
Chập chửng vào đời; say tương lai ,
Cố công đèn sách; đợi ngày mai.
Tấn sỹ,Ông nghè...danh đầu bảng,
Say chữ công danh...mộng chẳng thành ... 
***
Vinh hoa ,phú qúy thấy phải say,
Say ngẩn ,say ngơ với ước mơ .
Quên hết cuộc đời là chỗ tạm ,
Say mộng giàu sang...phải đảo điên...
***
Say!... Say để quên ...chuyện bể dâu ,
Say cho quên hết ...chuyện sầu đau !
Say tình, say nghĩa ,say bè bạn,
Ngậm đắng !... mà say... vấn nạn Tù !?...
                                               Lẩm Cẩm
 

   


Không có nhận xét nào: