Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

BƯỚM và HOA - LÁ THƯ ÚC CHÂU_THƠ - ĐÔN HỒ.** TIẾNG MƯA TVKHANG




Bướm và Hoa từ những người mẫu nude


Mỗi bông hoa một màu sắc.


Bướm và Hoa từ những người mẫu nude




Một chú bướm tím.


Nhìn qua nhiều người sẽ không biết rằng, 
đây là tác phẩm được ghép từ người nude



Mỗi bông hoa một màu sắc.


Màu sắc cũng rất ấn tượng.


Đẹp quá đi thôi!


Hoa đào.
 *****
Mời thưởng thức nhạc phẩm TIÊ’NG MƯA, nhạc và lời Khanh Phương, nhạc sĩ Quốc Dũng hoà âm, ca sĩ Quang Minh trình bày:

Music Video co’ cảnh tri’ tha’c nươ’c Niagara
 
 


trần Văn khang (kp)
 
*************




Lá Thư Úc Châu
Happy New year 2013
Trang Thơ Nhạc: 26-12-12
NNS
(i)Trần Vấn L
Mưa Noel
Mưa Noel từ nửa đêm qua
Chưa là hăm bốn, còn hăm ba
Chúa chưa giáng hạ, ngày chưa sáng
Nhân loại còn chìm trong xót xa…

Chúa sẽ giáng sinh nửa đêm nay
Nửa đêm hăm bốn, rạng mai ngày
Bầy chiên sẽ hí vang sa mạc
Vui chẳng chừa riêng cho một ai!

Hai ngàn năm trước, nhắc bây giờ
Đời đẹp làm sao một ước mơ!
Dẫu cửa Thiên Đàng chưa bât mở
Thì lòng thi sĩ đã nên Thơ!

Mưa Noel mưa mưa thì thầm:
Những chàng Thi Sĩ…đúng Thi Nhân
Lấy mây mà chất thành Cung Điện
Gọi gió bay về Ngọn Gió Xuân!

Rồi cũng như ai, hết thảy người
Không còn đơn chiếc, đều thành đôi
Adam có được Eva, ngắm
Người có bạn bè, nói chuyện vui!

Mưa Noel thành mưa hào quang
Sáng hăm lăm mở cửa Cung Hàn
Những cô Cung Nữ tha hồ dạo
Trầm ngán nghê bay khắp thế gian…

Tôi đang tơ tưởng ngày mai mốt
Trên nóc Giáo Đường mây trắng mây
Và gió rất thơm từ bữa đó
Đường Xuân ai đó tóc thề bay…

(ii) Hoàng Lộc
từ phương tây

đã chắc khi xa lìa cố thổ
ta đi cùng hướng với Đường tăng
phập phù mưa nắng, (cả tuyết nữa)
ấy thế mà ra hai mươi năm

đường ta đi thấy ít yêu quái
chỉ có bọn mắt xanh tóc vàng
đôi khi cũng gặp loài da đỏ
cả da đen, (đen hơn than hầm)

ở đây điều thật như không thật
như lắm phù hoa với cố cùng
có lẽ ta ở hiền như Phật
chừng ấy năm còn giữ được thân

ở đây kinh sách cao hơn núi
đốt bao nhiêu cũng chẳng tro tàn
muốn thỉnh về quê thì cũng dễ
tiếc vì ta không thể đa mang

ở đây từng lắng nghe tiền kiếp
nhớ Ngộ Không còn chưa ngộ không
đôi khi buồn quá mà rượu rót
dài đêm mưa rơi rơi trong lòng

ở đây chỉ thiếu em ngồi quán
cùng nương nhau qua cơn phong trần
mà thiếu em là em cũng thiếu
để đôi đời góa bụa tình nhân

ta ở đây chờ ngày nhắm mắt
tin phương tây chính là Tây phương

**
Tình Đầu Tình Cuối 
- Nhạc Trần Thiện Thanh - Đon Hồ -
Date: Sunday, April 1, 2012, 9:09 PM

 

Không có nhận xét nào: