Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

TÌNH GIAN DỐI

TÌNH GIAN DỐI - Thơ Phạm Minh Hưng


Tình yêu đà vỗ cánh
Còn trơ trọi mình tôi
Có chăng hồn cay đắng
Nước mắt lặng lẽ rơi!

Sao tình nỡ phũ phàng
Như lá thu phai nhạt,
Như gió heo may buồn
Héo úa sương chiều buông...

Giã biệt và hãy quên
Những ấm êm hạnh phúc
Ngày đắm đuối bên nhau
Người ơi! Xa vời vợi!

Tình biền biệt nơi đâu
Có bên người yêu mới
Những lời yêu lả lơi,
Như người đã cùng tôi?

Tôi chỉ nói thế thôi,
Chúc người vui tình mới
Quên đi đã một thời
Giả vờ yêu...gian dối!!!


Minh Hưng

Không có nhận xét nào: