Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

CẢNH MÙA THU Ở BADLAND & CALEDON - Canada

Em như bước ra từ thân núi
Gánh trần gian nặng trĩu trên vai
Góc đồi xưa có người ngóng đợi
Nắng chiều rơi gợi nhớ nhung hoài
Diễm Hương

Em từ chân núi bước ra
Không gian thắm sắc, dáng hoa mượt mà
Có ai ngóng đợi em qua
Hoàng hôn nhạt nắng la đà nhớ mong.. 
MH.
Hay là:

Vai Em một Gánh Hàng Hoa
Tứ thân áo lụa mượt mà dáng thơ
Đồi xưa ai đợi ai chờ
Nắng chiều soi bóng, Em hờ hững qua...
Minh-HưngPT














 







Ảnh Áo Tím & PH-NTH.

Không có nhận xét nào: