Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Tình Thu Trong Tôi_Nhạc Nguyễn Tâm Hàn - Tình Thu Mênh Mang_PTMH -Thơ_KCLy



 Ảnh Nguyễn Sơn
*
Tình Thu Mênh Mang

Em đi chưa hết mùa Thu 
Đã bao lá rụng, gió ru bên trời
Mùa Thu vẫn dáng đẹp ngời,
Lá vàng, lá đỏ chiều rơi mây buồn 


Bên Thu những buổi hoàng hôn,
Tình Thu ấp ủ sương trong, ảo mờ
Cảnh Thu như thực như mơ 

Bước trên thảm lá vàng khô vương buồn?

Trong vườn lá đổ, chiều buông
Hững hờ quét lá thu vàng nhớ ai!

Mơ màng mãi khúc tình phai, 
Sương thu giá lạnh, sầu lay lắt sầu,
 

Tình xanh tựa lá úa nhàu, 
Ngậm ngùi thoáng mộng - Thu sầu mênh mang...
Thu nay vẫn ngập lá vàng
Yêu Thu yêu cả ngày tàn cuối Thu,


Bình minh gió thổi sương mù
Thu vàng còn đó,
tình thu lững lờ,
Yêu Thu mòn mỏi đợi chờ

Mong ngày nắng đẹp tình thơ mơ màng...  

Phạm Thị Minh-Hưng
**
THƠ KIỀU CÔNG LÝ:

Tại thu chiếc lá thay mầu



Dẫu không câu nói chia tay

Mà sao như đã – dại ngây ngẩn lòng

Vàng thu nhạt nắng thôi hồng

Buồn thân lem lấm , mỏi mòn buớc chân



Từng sợi tóc ,bạc phân vân

Qua cồn cát vắng , ăn năn tiếng lời

Bài kinh nhật tụng cuối đời,

Câu thơ nhân thế giả vờ dỗ tôi .



Xá gì hư ảo mầu vôi

Ruợu cay ,chén đắng , cạn thôi đừng sầu

Tại thu chiếc lá thay mầu

Tại thơ đa cảm mới nhầu tuơng tư .


Montreal 17 nov 2013


Chiếc lá vàng bay

Chừ nay lỡ chuyến đò sang

Mây mờ trắng đục quấn ngang bến bờ

Đuờng chiều lau cỏ phất phơ

Ngoảnh trông mộng cũ hoang sơ tiếng khàn



Xuân đi ,hạ bỏ ,thu vàng

Bốn mùa hứng đủ ngỡ ngàng biệt phân

Giòng thi câu ứ hồn dâng

Xẻ thơ máu đọng pha vần khắc khe



Vầng trăng nửa mảnh sắt se

Trầm trong hơi thở gió heo may buồn

Từng hạt mưa , gió rít luồn

Tình nghe xa xỉ ..ngại ngùng bàn tay



Chiều thu chiếc lá vàng bay …...


Montreal 17 nov 2013


=

Không lời

Ừ thì cứ thế lặng im

Để còn nỗi nhớ lặng chìm xuống thơ

Kiếp phong trần ,mấy đuờng tơ,

Nửa vòng khói ám ,ước mơ qua rồi



Tôi còn góc nhỏ linh hồn

Ung thư lở loét chín phần hư hao

Hôm qua phiên khúc dạt dào

Tôi vừa nhặt lại phổ thơ tặng Nguời



Bài thơ ,với tựa không lời

đêm Montreal 17 nov 2013

Vagabond kieu 

 **
NHẠC:
 
Tôi Đi Tìm Tôi - Quỳnh Lan - Nhạc Nguyễn Tâm Hàn

Trăng chiều - Đặng Hữu Phúc - Ái Vân trình diễn - Youtube PT Minh Hưng.
Trăng Chiều - Hiền Thục – Youtube PT Minh Hưng. 


**
 
Hoa Forget-Me-Not

Cây “Forget Me Not” còn gọi là cây hoa Thủy Chung, hoa Đôm Đốm Tím, hoa Lưu Ly, hoa Bâng Khuâng hay hoa Lỗ Bì.




 








Không có nhận xét nào: