Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

SA LỆ HOÀI_KIỀU PHONG-NTH


Sa Chi giọt Lệ u sầu
Tâm tư đau xót, úa nhàu một khi
Sa Chi Lệ ướt làn mi
Mặn môi, hoen má, xuân thì nhạt phai...
PTMH.
*
SA LỆ HOÀI

Có một vị làm thơ lấy bút hiệu Sa Chi Lệ
Khi gặp mặt được giải thích " phải kiên cường

Nam nhi dù đổ ruột , chả rơi lệ như nhi nữ tình trường"
Nhưng lý lẽ chỉ đúng một nưả
Giọt lệ cũng hưũ ích giống như rượu vậy thôi
Tan nát cõi lòng, khổ đau chất ngất, không nhỏ lệ làm sao chịu nổi ? !
Uẩn khúc ấy mãi đè nén có ngày đột quỵ hay hoá điên

Nên phải để giòng lệ chảy ra
Khóc mùi mẫn, tuôn tràn bao nỗi nghiệt oan, mới đã
Sao đó cảm thấy vơi đi ít nhiều nỗi bi ai
Lấy lại quân bình cho tâm thân vững bước đường dài

Tiếp tục đương đầu với bao thử thách
Thân nhân cách biệt cứ tưởng chẳng còn cơ hội gặp nhau
Bất ngờ được hội ngộ, vui sướng biết dường nào ? !

Cả hai ôm chầm lấy nhau , nước mắt lăn dài trên má
Hạnh phúc tuyệt vời chỉ có giòng lệ diễn tả
Mới nói lên tình cảm trân quý, đậm đà, thiết tha
Cõi đời nầy có ai chả khóc đâu nà ?
Vưà lọt lòng mẹ , hài nhi giật mình khóc thét
Có lẽ biết con đường trước mặt khổ đau chất chồng ?

Giọt lệ chảy ra từ đôi mắt hay chảy ngầm trong lòng
Cũng là Thú Đau Thương, có phải ?
Rượu dùng cho lễ hội hay những buổi liên hoan
Chút men nồng cay giúp tình cảm thắm thiết,cởi mở, thâm thuý, nồng nàn
Nhưng đừng để say sỉn mất Nhân Cách đáng quý

Cái gì điều độ, chừng mực vẫn tốt hơn
Lúc thất tình, tan nát cõi lòng bao kẻ mượn rượu giải nguồn cơn

DỤC PHÁ THÀNH SẦU DUY HƯŨ TƯỦ
Để quên đi nỗi khổ  vô cùng bi thảm
Giọt lệ, giọt rượu đều hưũ ích như nhau
Xưa Lưu Bị khóc mà được vợ, được đất Kinh Châu đó sao
Ai đa sầu, đa cảm trước mối thương tâm nước mắt tuôn tràn

Sẽ bị thiên hạ nói "Mít ướt như Lưu Bị "
                     KIỀU PHONG (Toronto)

Không có nhận xét nào: