Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

DẠ KHÚC TÌNH YÊU_Thơ PTMH - Dạ Khúc_Hiền Thục

  Dạ Khúc Tình Yêu
Dấu yêu hỡi tháng ngày chia xa
Có tiếc tình ta mộng nhạt nhòa
Quán nhỏ chiều mưa người lặng lẽ
Âm thầm nắng hạ Phượng bơ thờ
Về đây nối lại dòng thương nhớ
Góp nắng, gom mây dệt ước mơ
Sẽ hát bài ca xưa " Dạ Khúc "
Quên đời bão tố, mộng hoàng hoa...
Phạm Thị Minh-Hưng
*


Dạ Khúc

Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng.


Không có nhận xét nào: