Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

HOA CỎ DẠI - HÌNH'S DZUNG SANJOSE'

Hoa cỏ dại - Ảnh Dzung BanMe chụp tại SanJose'
10:38 4 thg 9 2012Công khai206 Lượt xem
Dọn Nhà từ YahooBlog









Hoa Cỏ Dại.

Em, cành hoa dại giữa vườn cây,
Cánh mỏng manh, tự tại, thơ ngây,
Vô tình, một thoáng anh nhìn thấy,
E ấp, hoa cười, ôi, phút giây.
*
Hoa trắng nhẹ lay lay, gió bay,
Thoảng hương đồng nội, nắng ban mai,
Bên triền cỏ ướt mềm sương sớm,
Thanh khiết, hương hoa níu bước hài.
*
Em, cành hoa dại, thắm sương mai,
Nở muộn màng bên lối cỏ may,
Cánh trắng nhẹ êm, màu tơ lụa,
Bình minh, hong nắng ấm, mơ say.
*
Anh có buồn khi hoa tàn úa,
Rũ trong chiều, nắng bỗng gắt gay,
Có nhỏ vài giọt lệ thương vay,
Khi hoa héo, không lời giã biệt.

Phạm Thị Minh-Hưng

***
Nỗi nhớ mùa đông Thu Phương4:29 Nỗi nhớ mùa đông Thu Phươngbởi Halcyone

25/8/2012 - trời đầy sương mù 10 AM

*




Khoảng 1.5 dặm trước khi đến điểm cuối của Tomales trail,
lối đi phủ cát khá dày nên khó đi và mệt hơn nhiều, nhất là
 đối với những người thuộc hạng hiking tài tử như tôi.
Từ lúc đó trở đi, hễ chỗ nào có một lối đi phụ bên cạnh
với một chút xíu cỏ là tôi ăn gian chạy ngay vào để đi cho đỡ cực.
 Càng gần đến cuối, chúng tôi càng đi gần bờ biển hơn,
có chỗ chúng tôi đi cạnh vách đá cheo leo sát bờ biển.


*
Cánh Hoa Lạc Loài giữa đồng cỏ khô.
Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012
Tấm hình này chụp từ hôm qua ở Tomales Trail.
 Một cánh hoa dại nằm chơ vơ giữa đồng cỏ vàng.

**

Thứ tư, 8 tháng 8 năm 2012
Một cánh hoa dại sau vườn


*

Thứ năm, 9 tháng 8 năm 2012
Cảnh hoàng hôn ở góc đường San Martin và Monterey


*
Thứ sáu, 10 tháng 8 năm 2012
Xe lửa rời bến San Martin buổi sáng sớm



*
Thứ bảy, 11 tháng 8 năm 2012
Hôm nay đi công chuyện về nhà trễ, tôi không có dịp lang thang chụp hình,
 đành xách máy hình chạy qua chụp bụi hoa của nhà hàng xóm.


*

 Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012
Một cảnh ở Tomales Point hiking trail


*

Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012

Tấm hình này chụp từ hôm qua ở Tomales Trail.
 Một cánh hoa dại nằm chơ vơ giữa đồng cỏ vàng.


*

Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012

Cánh hoa sau vưởn



*

Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012

Hình chụp ven biển ở hiking trail của Tomales Point hôm 19/8/2012


*
Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012

Một mảnh trăng


*

Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012

Ghềnh đá, ở cuối Tomales Point. Hình chụp hôm 20/8/2012


 

*

Thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2012

Một mảnh trăng


Thứ ba 14 tháng 8 năm 2012
Mây là một kho vô tận của hình ảnh, vì có lẽ không có cụm mây nào giống nhau:



*
San Martin, at ~ 7:00am



Chủ nhật, 12 tháng 8 năm 2012
Ổ giữa phố San Jose, gần đường số Một, có một vài bức tường được vẽ
những bức tranh lớn dọc theo tường gọi là mural và những người họa sĩ
 vẽ trang này gọi là muralist. Hai hình đầu chụp từ cùng một búc trang.
 Bức thứ ba vẽ chữ "Sofa" với nhiều chi tiết,trong đó chữ F
mang bảng tên đường "First Street", chữ A đưa lên hình ảnh nhiều chủng tộc
 sống hòa hiệp với nhau ở vùng đất San Jose.







*

Thứ ba, 31 tháng 7 năm 2012
Khung cảnh chung quanh phản chiếu trên bức tường nơi tôi làm việc.


Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2012
Cảnh biển buổi chiều ở ngã rẽ "Bates Road" trên đường xa lộ xuyên bang 101,
 gần Santa Barbara. Bờ biển rất nhiều đá và là nơi quen thuộc của surfer trong vùng.


*

Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012
Một nhóm người cỡi ngựa dọc theo bờ biển
 ở ngã rẽ Bates Road, trên xa lộ xuyên bang 101.

Không có nhận xét nào: