Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

THƠ TRẦM VÂN - MẸ TÔI - NHƯ QUỲNH - LÒNG MẸ - HOÀNG OANH - HƯƠNG LAN - HOÀNG TỬ BÉ PHIM.


Mùa Thu ở Spencer Gorge Tranh A.C.La.



Tương Tư Nỗi Nhớ

Tương tư cái thuở đợi chờ
Em nghiêng vành nón che hờ nét duyên
Đóa hoa lúng liếng môi mềm
Nghe mùa xuân nở trong tim hai người

Tương tư cái thuở sánh đôi
Cầm tay âu yếm bầu trời nghiêng theo
Dắt nhau đi dọc buổi chiều
Giàu thêm âu yếm lại nghèo thời gian

Tương tư khuya khoắt đèn vàng
Suốt đêm hai đứa lang thang bên hè
Vòm sao lấp lánh mái che
Tình tôi nép dưới tóc thề chấm vai

Tương tư nỗi nhớ chia hai
Một ngày không gặp như vài tuần chôn
Giàn hoa tím xếp cánh buồn
Nhớ nhung chừng bạc môi son em rồi

Rồi em tóc lệch đường ngôi
Hương bay hai phía phương trời cách xa
Tôi về đêm trễ chuyến phà
Tay chèo thương nhớ không qua được bờ

Tương tư ngày dại tháng khờ
Tình yêu như khói sương mờ trôi sông
Trái tim ôm mối tình không
Tháng năm sao mãi đèo bòng nỗi đau

Cách xa nửa quả địa cầu
Trùng dương sóng biếc lên màu mắt em
Cơn mưa chợt đến ướt mèm
Phía em nắng có khát thèm mưa rơi?

Trầm Vân

*****
THU NHỚ NHUNG
Thu đến mang theo niềm nhớ nhung
Ngày xưa lối nhỏ đi về chung
Có người theo đuổi em hơi thẹn
Âm thầm anh bước phía sau lưng

Rồi mấy mùa Thu nhạt nắng vàng

Chuyện tình ngã rẽ chóng ly tan
Để lại cho lòng bao kỷ niệm
Vẫn còn âm ỉ trong tro tàn

Mùa Thu xứ lạ lá vàng rơi

Hồn chùng lắng đọng nỗi chơi vơi
Rồi mai mình sẽ như chiếc lá
Rụng xuống lìa cành, giã cuộc đời

Một ngày tươi mới đón Thu sang

Bỏ lại hôm qua những ngỡ ngàng
Hoa vàng trước ngõ lay chiều gió
Gội sạch tâm tư rất nhẹ nhàng


Minh Giang


Hình thu nhỏ
Mẹ Tôi_ Như Quỳnh
ptminhhung1 youtube. 


Asia Video 38 - Tạ ơn cha mẹ


**



Hoàng Tử Bé - Phim Truyện.
Link này hình đẹp hơn, nhưng không phải Bùi Giáng

Không có nhận xét nào: