Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

YÊU MÃI THU VÀNG





















Yêu Mãi Thu Vàng

Lá vàng thu, lá vàng thu
Đừng rơi rụng nữa âm u rừng chiều
Thu còn đó, mãi dấu yêu
Sương mờ vương vấn bao nhiêu lá sầu

Thương cho chiếc lá xanh xao
Chiều xuân nắng nhạt ngọt ngào mộng say
Thu về tình bỗng đổi thay
Hồ thu nước biếc vàng bay bạt ngàn

Trăng huyền ảo, mộng thu tàn
Nhớ nhung ánh mắt nồng nàn ngất ngây
Tiếc chi tình đã phôi phai
Nâng niu kỷ niệm tháng ngày buông trôi

Bao nhiêu lá chết tả tơi
Hiên ngoài gió lạnh đơn côi xạc xào
Thu buồn tan tác hư hao
Làm sao níu lại biết bao lá vàng?

Cho tình thu mãi mênh mang
Đem nhung gấm dệt mộng vàng ước mơ
Dẫu cho thu có hững hờ,
Yêu thu đếm ánh sao mờ tiếc thu...!

Phạm Thị Minh-Hưng.


1 nhận xét:

Nguyễn sĩ Lương nói...

Bất ngờ gặp bài thơ hay . chúc vui vẻ