Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

ÁNH LỬA HỒNG và LỬA HỒNG YÊU THƯƠNG























ÁNH LỬA HỒNG
60 Năm ánh lửa hồng


Chập chùng thương nhớ nghe lòng rưng rưng


Thầy cô, bè bạn, núi rừng


Xưa một thời đã... đã từng bên nhau



Thời gian đừng vội đi mau


Đừng tàn lửa ấm phai màu cuộc vui


Biết chăng năm tháng ngậm ngùi


Kẻ còn, người mất, kẻ xuôi dặm trường



Tóc phai mềm nỗi luyến thương


Dẫu xanh, dẫu bạc vẫn hương thuở nào


Quên đi đời những lao đao


Vỗ tay ca hát có xao xuyến lòng



Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hồng


Về đây ngắm lại đêm nồng lửa khuya


Trăng ơi đừng vội cách chia


Dẫu mai nguyệt khuyết đây kia đôi đường



Hẹn nhau phút cuối vấn vương


Sẽ còn lần nữa để thương nhau hoài



Thơ của trò Kim Hương 67-74
*
Bài cảm tác:

 LỬA HỒNG YÊU THƯƠNG

Em ơi nhìn ánh lửa hồng
Hồn tôi bay bổng, cõi lòng rưng rưng
Gặp nhau đây giữa núi rừng
Ban Mê xa tít...ngập ngừng bên nhau

60 năm vụt qua mau
Cuộc tình xưa, có dãi dầu vẫn vui
Tay trong tay quá ngậm ngùi
Nhìn nhau giọt lệ sụt sùi nhớ thương

Dẫu cho xa cách dặm trường
Bao năm giông gió, vô thường biết sao
Biển đời sóng đổ lao đao
Bốn phương hò hẹn, những nao nức lòng

Hương xưa thoáng chút tình nồng
Bên nhau ánh lửa bập bùng trời khuya
Mong sao tình chẳng chia lìa
Ánh trăng huyền diệu dẫn đưa đôi đường

Tình ta trăm nhớ nghìn thương
Giữ cho nhau nhé, yêu thương thắm nồng...
Tình thơ tươi đẹp tuổi hồng
Ép trong tim ... dẫu mịt mùng cách xa!

Phạm Thị Minh-Hưng.
SG-09/7/2015-22g.

Không có nhận xét nào: