Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

GIỮ LẤY SỢI TÌNH - GIỮ TÌNH MÃI XANH

image1.JPG
Ảnh Lê Thuý Vinh 

Giữ Lấy Sợi Tình

Anh đừng đi, em chẳng muốn chia xa
Vờ thế đó - đừng giả đò cắt đứt
Nợ duyên mình chẳng bao giờ em dứt
Dù giận hờn, dù đau xót lòng ta.

Sợi tình mỏng mảnh, sợi mềm nhung tơ
Hãy an nhiên, tình mãi một màu thơ
Đừng vướng bận chi! Rối bời sợi nhớ,
Gút mắt nào đâu - Sợi tình ảo mờ.

Thôi nhé anh, tình mộng ảo sầu mơ,
Hãy giữ lấy, cho tim côi chút nắng,
Đừng gỡ đi, đừng cắt đứt - bằng thừa,
Là thế đó, lòng ta đang hằng nhớ!

Tiễn đông đi, Tình xuân nồng hơi thở!
Nở rộ ngàn hoa, sóng biển vỗ bờ,
Anh nhớ nhé, tình ta màu bất tử
Ôm ấp trong tim - cánh Pensee' - Tình nhớ

Gìn giữ  cho nhau, cuộc tình gắn bó!
Dù tình đời đen trắng chẳng là mơ
Hãy mãi bên nhau tình đẹp Trăng Sao
Giữ lấy sợi tình cho đến ngàn sau... 
  
Phạm Thị Minh-Hưng.
*

Thơ - Giữ Tình Mãi Xanh (21/09/2013 22:02 PM)
Phạm Thị Minh-Hưng
Xin đừng vội vã lá thu ơi
Hờn giận chi tình đã ngậm ngùi


Lất phất mưa bay chiều lộng gió
Mây buồn phiêu lãng cõi tình vơi

Thời gian lặng lẽ phai màu tóc
Ngấn lệ rưng rưng mặn ướt môi
Tình hỡi, đã xa là biền  biệt...
Biết lỗi nơi ai - Chỉ tại trời

Phương này thu đến lá đong đưa
Mưa bay nhung nhớ chút hương thừa
Tình buồn hiu hắt hồn tê tái
Đừng vàng úa nhé lá sầu ơi

Xin hãy là hồn thu mỏng manh
Lá xanh nũng nịu chẳng xa cành
Đừng phai sắc thắm dù sương lạnh
Mặc heo may giá buốt tình xanh...

Hãy là cành biếc lá vô tư
Giữ mãi màu xanh thuở mộng mơ
Dù năm tháng nhạt nhòa hờ hững
Tình vẫn nguyên màu xanh ước mơ... 


Phạm Thị Minh-Hưng 



Không có nhận xét nào: