Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

CÒN MÃI ĐỜI VUI. - MONG ĐỢI NGẬM NGÙI



Hình DzungBMT


CÒN MÃI ĐỜI VUI.
[Kính Tặng Dịch Giả Vũ Anh Tuấn]

Mấy ai còn mãi với thời gian,

Hai sáu lần ba**, chẳng úa tàn,
Như Vầng Trăng Sáng soi đêm hạ,
Ánh vàng dẫn lối, bước đường xa...
*
Hai sáu, bên đời vẫn ước mơ,
Bao nhiêu sương gió chẳng phai mờ,
Dòng đời giông bão chưa mòn mỏi,
Lộng lẫy văn chương vạn nẻo chờ...
*
Hai sáu nên lòng mãi thiết tha,
Yêu đời, yêu nét họa, vần thơ,
Yêu Sách-Xưa-Nay muôn vẻ đẹp,
Góp nắng gom mây, mơ giấc hoa.
*
Bao la thế giới sánh cùng ai,
Văn chương thơ phú, bậc anh tài,
Tâm hồn trong sáng, tình muôn lối,
Mỗi ngày, một nốt nhạc - Đời vui...

Phạm Thị Minh-Hưng.
SG-06-7-2013
**


MONG ĐỢI NGẬM NGÙI




Nhớ thương ai bến đợi sông chờ,
Thuyền tình xuôi ngược, bến bơ vơ
Tình xa biền biệt đời ngăn cách
Bến vắng buồn trông, bóng dáng xưa.

Thương nhớ ai, tình mùa bão nổi,
Làm sao bay được đến phương trời,
Đêm buồn thiu, ánh trăng mờ ảo,
Giấc mơ màng, lạnh ngắt bờ môi...

Bến sông này đếm đã bao thu,
Áo trắng ngây thơ, mãi đợi chờ,
Nhặt cánh hoa, ép vào trang vở
Phượng giờ đây, nhạt phai hững hờ...

Ước hẹn có còn xanh bến đợi,
Nơi đâu trôi dạt dáng tình thơ,
Vầng trăng thu cũ, trăng huyền ảo,
Ngậm ngùi mong đợi bước tình xưa...

 
Phạm Thị Minh-Hưng
**
  (HOA MAI ÚC CHÂU - 06/06/2013 02:41 AM)
*
ml0009.jpg 

Không có nhận xét nào: