Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

TRÁCH THU_PTMH - Đừng Trách Chi Thu_Minh Lương - Tương Tư Muộn_C.Hà - Hãy Quên Đi_D.Chi




TRÁCH THU

Thu đến chi cho gió lạnh lùng
Cho sầu hiu hắt mắt rưng rưng
Cho phai màu lá chiều hiu quạnh
Cho tình se sắt nắng phai hồng

Thu đến chi Thu, ảm đạm lòng
Chiều đi mây xám lẫn sương trong
Hoa cỏ im lìm trong thoáng mộng
Tình xa, tình lạc cõi mông lung

Thu hỡi đến rồi, thu có đi
Để buồn vương mái tóc tình si,
Đã lỡ yêu thu vàng sắc lá
Thu đi tĩnh lặng cõi sầu bi

Say Thu sao nỡ trách thu sầu
Se sắt lòng nhung nhớ canh thâu
Thương bao lá rụng trên đường vắng
Thu đến chi buồn, nắng ở đâu
Phạm Thị Minh-Hưng
**


Ảnh Trần Dzung_SanJose'
 ĐỪNG TRÁCH CHI THU
Đừng trách chi thu nỗi hận lòng!
Vô tình thu chẳng biết người mong.
Cảnh trần thay đổi luôn như thế!
Xin chớ vương mang mãi ngóng trông.

Thu chẳng gây sầu cảnh thế gian
Cuộc đời đau khổ chớ phàn nàn.
Lá vàng héo úa bay theo gió!
Chấp nhận kiếp người chẳng ngỡ ngàng.

Thu không gây nỗi khổ cho người
Trần cảnh vô thường mãi thế thôi!
Mong đợi cho lòng thêm khổ não
Thu đi thu đến mấy ngàn đời ...

Thi nhân say mộng với trời thơ
Oán trách chi thu mãi hững hờ!
Cõi tạm thế gian luôn biến đổi
Nghiệp trần đau khổ chẳng nên mơ.

Cũng tại tâm người mang nỗi buồn
Sao còn nỡ trách mãi thu luôn?
Quên đi quá khứ khổ đau nhé!
Thu đến lá vàng giọt lệ tuôn..!

Hành thiền thanh tįnh sống an nơi
Chớ trách ai chi mãi hận đời.
Chỉ tại tâm mình còn quá chấp
Nhìn thu tĩnh lặng mặc sương rơi..!

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . 29 / 10 / 2013
** 

TƯƠNG TƯ MUỘN

Rượu chưa vơi,  rót tình cho say mềm
Mờ đáy cốc vật vờ hình bóng em
Chìm hổ phách, mường tượng vệt ăn năn
Rượu sóng sánh, tim nao nao thổn thức
Anh cứ bàng hoàng, nhớ nhung, bứt rứt
Thao thức tình qua từng hớp đắng cay
Người đi rồi hình bóng gởi hoài đây
Làm chứng tích , soi đêm sầu chếnh choáng
Anh uống em thêm, uống làm sao cạn
Hình bóng em càng trăn trở lòng anh
Em phụ phàng, vội dứt khoát vô tâm
Anh thèm muốn em nồng nàn hơi rượu
Rượu nào nỡ thoảng đầy hơi hướm
Kề môi sâu, nhím từng giọt tái tê
Sao phải rời nhau, ray rứt đêm về
Chương Hà
*
 
Hãy quên đi !!!!

Xa nhau rồi sao anh còn vương vấn
Mãi ôm sầu, ân hận mối thủy chung
Đã chia tay, em đến bước đường cùng
Cũng nhất quyết: một đi không trở lại

Khi ra đi, em biết mình vụng dại
Chối bỏ ân tình, vương vấn khổ đau
Đến với anh, đến với mối tình sau
Anh vẫn nhớ mối tình đầu quá khứ... 

Sống bên em anh còn thương người cũ
Em trong tay, anh ủ rũ âu sầu
Em ra đi cho anh biết đớn đau...
Yêu say đắm, hãy yêu tình hiện hữu ...

Anh cứ say, bóng hình em Vĩnh viễn
Để đêm về ôm gối tiễn người đi
Uống chưa hết rượu vương vấn hàng mi
Anh có hối, giờ chúng mình hai lối!

Anh Trăng lạnh, em mặt trời đỏ ối
Giờ xa nhau, em chẳng lối quay về
Quên em thôi! hãy quên hết câu thề
Buồn cũng thế, say cách nào cũng thế!

Diễm Chi


image
Thanks_Út Hương_Núi Nhỏ VT





Không có nhận xét nào: