Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

CẢM XÚC...L.V.LÂM - Phố Chiều_Hoàng Thi Thơ - Góc phố chiều vắng Anh



Những cảm xúc thường tình

duyên theo mưa nắng



 Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm
 

*
 
NẮNG

Ngồi nhìn

giọt nắng đong đưa

Hồng hoa mấy nụ

lưa thưa đầu ngày

Lá chào nắng sớm

Cỏ hoa bừng tỉnh

đêm say giấc nồng.

vẫy tay


MƯA

Mưa

từng sợi nhỏ

đan mành

Hồng hoa run lạnh

liễu xanh đứng buồn

Nghe mưa rời rạc

Thời gian ngưng đọng

hết còn tới lui.

trong hồn

Mây kia tự tại

bốn miền ngược xuôi


MÂY

an nhiên

Ung dung

rong ruỗi

Lòng ta

như đám mây

trôi

Nhẹ tênh thế sự

thảnh thơi đi - về.

 

GIÓ

Dịu dàng

gió thoảng mùi hương

Thơm như hoa bưởi trong vườn

ngày xưa

Khẽ khàng

gió động rèm thưa

Nhìn ra trăng lạnh

ngẩn ngơ

nhớ nhà.

**
Tiếng hát Lệ Thu với nhạc phẩm Phố Chiều của Hoàng Thi Thơ
 --  Phố chiều bao tà áo trắng, lượn trên hè phố nắng những cô nàng xuân tròn trăng.
Vui cười như ngày đám cưới, làn môi màu sáng chói đi mua ngày vui trên đờị
Có chàng đi tìm quá khứ, lần theo đường phố vắng nắng hanh vàng đan chiều mơ
Đâu ngờ mưa làm rét mướt đường đi đành lấm ướt nước mưa lạnh buốt tâm hồn.
 **-Tôi bơ vơ giữa phố chiều đìu hiu  tiếng mưa rơi làm thêm tiêu điều
 -- Ai quen ai quán bên lề  cầm chân lữ khách thôi đành quên lối về ...
 Nhớ hoài ghi giờ phút ấy lòng tôi thèm biết mấy tiếng mưa rơi trong đìu hiu
Phố chiều đâu màu áo tím đàn tôi dù nát phim cố ghi vài câu tâm tình...
**
Góc phố chiều vắng Anh

Không có nhận xét nào: